1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

không tựa đề!!

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 14/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    không tựa đề!!

    Nghĩ mãi mà chẳng biết phải gọi cái bài viết này có tựa đề là gì nữa. Hi` Mãi sau mới nhớ ra là các cụ ta ngày xưa làm thơ mà không biết lấy đề là gì thì thường dùng chữ không đề nên lấy đại. hi` thông cảm nhé: D viết bài này trên 1 tờ giấy ở quán cà phê tầm trưa, viết xong thấy cũng "chuối" nhưng tiếc công mình đã viết nên post lên cho bà con xem chơi. Cũng có thể gọi nó là " Phút tư lự chiều thứ 7" cũng được. khi`...

    Bạn sinh ra cũng như tôi, cuộc sống cho ta kiếp sống làm con người. Hạnh phúc thay khi ta sinh ra đời cất lên tiếng khóc chứ không phải là tiếng hú hay tiếng kêu. Cuộc sống muôn mầuvà tạo hoá đa dạng khi bạn và tôi cùng sinh ra có thể là cùng 1 lúc, cùng 1 nơi, cùng 1 giờ, hay thậm chí là cùng 1 mẹ nhưng chúng ta lại khác nhau. 6 tỷ người trên trái đất này chẳng thể nào tìm được 2 người giống nhau như đúc từ tính tình,tính cách, hình dáng,cho đến điều kiện sống. Bạn là bạn mà tôi là tôi. 10 ngón tay cũng có ngón dài ngón ngắn, huống hồ là cuộc sống chúng ta
    Ai trong số chúng ta những người quanh đây dám khẳng định mình là người hanhkj phúc nhất trên cõi đời này. ai trong số chúng ta dám đứng lên bảo mình là 1 người hoàn thiện. BillGate tuy giầu có đó nhưng mấy ai bảo ông là 1 người hạnh phúc, là cuộc sống của ông thanh thản hơn tất cả chúng ta. Những lo toan, toan tính luôn tồn tại trong đầu khiến cho cuộc sống của ông ấy chưa chắc đã thanh thản bằng cuộc sống của tôi. Có mấy ai vừa giầu có, vừa thành đạt lại có được 1 cuộc sống yên bình, hạnh phúc, thanh thản hông vương chút bụi lo âu. người có cái này thì sẽ mất cái kia, sự hoàn thiện của 1 con người chỉ tồn tại trong những câu chuyện cổ tích, tropng những câu chuyện thần thoại và trong những bộ phim mà thôi.
    Bạn ta có "A còng" thì ta cũng có "A gù" nào có kém chi. Xét cho cùng đó cũng chỉ là phương tiện đi lại. Bạn ta cao to đẹp trai hơn ta, ừ cũng công nhận thấp bé nhẹ cân cũng lép vế. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Hình dáng đâu quan trọng bằng con người bên trong đâu. Cái tồn tại sâu trong cái vẻ bề ngoài đó mới là cái đánh giá con người mà..vv..vv. Với bạn đó có thể chỉ là thiển ý theo cách của Aquy mà thui, nhưng đó là sự thật. Cuộc sống vốn công bằng chẳng bao giờ bao giờ có người có
    hết tất cả còn có người thì không?
    Sáng dậy vươn vai, ta lang thang trên đường , ăn sáng và uống cà phê,nhìn dòng người qua lại, lại qua trước khi đến trường vào công sở. Tối về lại lang thang trên Internet, nói chuyện cùng bạn bè qua những ký tự vui mắt, nói chuyện tào lao với bạn bè ở những quán caphê. Thử hỏi trên đời này mấy người được như ta, 1 con số không nhiều. Còn biết bao con người đêm nay ngủ chẳng còn được nhìn thấy ánh nắng ngày mai, biết bao người sáng mở mắt ra đã lo trưa tối nay ăn gì., rồi những ngày dau sẽ sống ra sao..vv..vv
    Lang thang trên con đường số phận, ráng tìm cho mình 1 bóng hình lý tưởng, khác gì chàng trai trong bài hát " Lá Diêu Bông" lang thang tìm cho cô gái chiếc lá diêu bông khi chính bản thân chàng cũng biết là vô vọng và mơ hồ. Hạnh phúc và niềm vui, cũng như bóng hình hoàn mỹ đều do ta tạo ra. Biết là chấp nhận những đức tính không đẹp là rất khó, nhưng biết sao khi những đức tính đó không tạo nên 1 con người " Yêu người ta yêu hay yêu người yêu ta" là 1 câu hỏi rất khó tìm câu giải đáp. " Anh không bằng được anh ấy" hay " Trên trái đất này có hàng vạn người hơn anh". Em có biết chăng nmọi sự so sánh đều khập khiễng. Bạn em có thể hơn anh, hoàn thiện hơn anh, nhưng có 1 cái chắc chắn là chẳng ai bằng được anh. Đó là tình cảm mà anh dành cho em., sẽ chẳng có ai so sánh được với anh về điều đó. Người ta sẽ mãi là người ta, còn anh, ANH SẼ MÃI LÀ ANH, LÀ CHÍNH ANH

    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho người



    Được hahuyduonghp20012002 sửa chữa / chuyển vào 14/09/2002 ngày 13:23
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Mọi người cho ý kiến đi chứ !
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho người
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Okie! Em đồng ý hoàn toàn với anh. Con người ta được cái này lại mất cái kia. " Chỉ có thuyết tuơng đối của Einstein là tuyệt đối " thui mà.
    Trong cuộc đời này, có quá nhiều thứ qua rồi thì không lấy lại được. Chúng ta cũng chỉ sống được 1 lần. Có bao giờ anh tự hỏi: Làm sao để giữ lại những thứ đã qua?... Khó phải không anh?

    Always keep smiling !!!
  4. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Anh ko là anh thì chẳng lẽ là con dê?Khi`khi`.
    Tình yêu đến em đây mong đợi nhiều
    Tình yêu đi em vô cùng hối tiếc,khì khì.
    .
  5. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Bà xã dạo này nói năng thâm như Tàu ấy

    Đại Ca Băng Đảng DCMT
  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Vớ vẩn
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho người
  7. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    nhưng @ thì dễ cưa cẩm hơn chư anh D...Bi giờ nhìu cô ko còn nghĩ như anh đâu..
    [​IMG]
    AcQuySiTinh
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Lấy về ôm chiếc @ mà ngủ...

    Always keep smiling !!!
  9. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Trời đổ mưa ! Ghé vào quán "Chát" ... Đọc bài bác Dương ... Thấy yêu đời hơn ... hêhêhê.
    Trời hanh lạnh nhớ em buồn muốn chết
    Từng phút giây anh dệt giấc mơ đời
    Muốn hôn em mà xa cách trùng khơi
    Anh chỉ biết gởi làn hơi gió thoảng
    Em yêu ơi ! trời bắt ta đành đoạn
    Phải xa nhau chỉ biết nhớ mà thôi
    Em yêu ơi ! nhớ em quá đi thôi
    Đành phải chịu đứng ngồi như lữa đốt
    [​IMG]
    Only Time is capable of understanding how great Love is!
  10. MoiChanViTheoGai

    MoiChanViTheoGai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    thơ như thế mà cũng post , này tôi hỏi thật ông đã qua khoá đào tạo thơ ca chưa vậy ?

Chia sẻ trang này