1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không tức là sắc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi luctieuphung5112006, 27/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Đức Phật đã lấy vợ, sinh con... Điều đó nói rằng Đức Phật phải trãi qua cảnh nhìn thấy sinh, lão, bệnh, tử, và sau cùng là tất cả các mối nhân duyên giả lập và tạm bợ để rồi từ đó, cảm thấy chúng ko chân thật, hư dối, đau khổ, sẽ thay đổi dù sớm hay muộn, từ đó, quyết tâm thoát ra khỏi nó... thật sự thì Đức Phật đã tu nhiều đời sống rồi, đến kiếp sống cuối cùng, thần thức của Ngài, đã tái sinh làm con của vua và có thể trở thành bậc đế vương trong tương lai, những kiếp sống trước đây, Ngài đã đi theo con đường giải thoát rồi... Ko phải ai cũng có thể một lúc lìa bỏ tất cả, tài sản và vật quý, các mối quan hệ giả lập và tạm bợ để rồi đi theo dấu chân và ánh sáng của chân tâm, của Cội Nguồn, Tâm Vũ Trụ được... Thật ra mỗi loài chúng sinh cũng đều là Phật từng giây từng phút, mỗi nhà sư dù đã giác ngộ hay chưa giác ngộ cũng đều là Phật từng giây từng phút, ko có sự khác biệt gì, chỉ có vọng tâm của họ là khác biệt, vọng tâm theo KHÔNG theo sự giác ngộ như chúng sinh bình thường cũng là vọng tâm, vọng tâm theo sự giác ngộ như các nhà sư hay các bậc chưa đạt hẳn đến Chánh Đẳng Chánh Giác, từ Bồ Tát trở xuống, cũng là vọng tâm... Đó là Pháp Phật chân thật trong sự ko chân thật của cái Chân Thật Tuyệt Đối vậy.
    Do đó, tại hạ đâu có khẳng định rằng tại hạ sẽ ko lấy vợ đâu hè?
  2. arow

    arow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chẳng tốt gì đâu. Chỉ là thấy bạn nhà nghèo hỏi ít gạch ngói thì cho- Ko cho thì cảm thấy áy náy. Thà ở nhà tranh vách đất lòng thanh thản còn hơn ở nhà ngói số 1 mà áy náy lương tâm.
  3. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    <P><FONT color=darkred>Tim ta cháy như lửa nhưng mắt ta lạnh như tro tàn</FONT></P>[/sign]
    [/quote]
    Mà sao thấy ngại ghê nha trái tim cháy rụi - mắt lạnh tựa tro - vậy cho người ta có bằng tấm lòng không nhỉ ? mai mốt chớ có tính gía cao hơn ngoài cửa hàng VLXD đó nha bạn hihihi
  4. bomarito

    bomarito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    Được bomarito sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 29/11/2006
  5. sihoathuong

    sihoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    chưa qua sông đừng phủ nhận con đò, coi chừng đọa trầm mê, khà khà
    chủ (nóc) nhà, có thơ quăng lên coi, nói không hà !
  6. bomarito

    bomarito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    Được bomarito sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 29/11/2006
  7. luctieuphung5112006

    luctieuphung5112006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    CÓ PHẢI SỰ THẬT TA ĐANG Ở BÊN NHAU?
    Cuộc đời thoáng nồng đườm đượm hơi xuân
    Nảy lộc non xanh mơn mởn gá cành
    Thu mới đến gom thêm vàng hanh nắng
    Thềm vắng lá rơi trăng rớt đầu nhành
    Có những chiều đông trời chợt rất xanh
    Vẫn nghe rét ùa vào tim rất lạnh
    Đêm thèm mơ miền xa xôi canh cánh
    Bạc bẽo nhìn ta - bạc bẽo tại ta
    Có những lúc thấy gần mà rất xa
    Ta ôm xiết tấm thân buồn héo hắt
    Những giọt nắng cuối chiều đang tắt
    Lá non xanh có rơi lạc cõi về?
    Suốt đời này vẫn thèm khát "chấp mê"
    Sợ "sát na" "sắc" thành "không" "chấp ngộ"
    Đêm lang thang công viên vàng ánh phố
    Chỉ cảm thấy lòng thanh thản bên em...

  8. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Nhớ
    Bâng khuâng đứng giữa lưng dốc nhớ
    Đôi chân chưa bỡ ngỡ nẻo về
    Ngẩng trông trời ấy trăng còn đợi
    Xa rồi chợt tiếc nuối hôm qua

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 30/11/2006
  9. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Thiêu đốt băng gía
    Anh chỉ băng giá ( làm ngơ )
    Chứ tim sao cứ thẫn thơ ( nhìn ai )
    Lời thương chẳng nói ( một hai )
    Mà sao tất tả ( trúc mai ) đi tìm
    Trái tim này cũng muộn phiền
    Dù con mắt cứ gỉa nhìn đâu đâu
    Nói đi hãy nói một câu
    Hay thôi vậy - để qua cầu gió bay
    Từ ngày lỡ gặp bấy nay
    Con tim cháy rụi tro này trao ai
    Con mắt lạnh cóng ( thế này )
    Ơ hay ai đã ( nướng ngay ) tim rồi

    hihihi
    Được MM_ngoc sửa chữa / chuyển vào 05:46 ngày 02/12/2006
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Tặng Lục Tiểu Phụng nè
    Thương rồi chớ thở than nha
    Cứ đi ba bước là ra đến cấu
    Coi chiếc nón mắc ở đâu ?
    Coi áo ai đã đầu cầu treo chưa
    Sông sâu sào ngắn cũng vừa
    Núi cao cột chặt dây mơ vào lòng
    Trèo lên con dốc mà trông
    Kìa nàng Tô Thị đón chồng hóa băng
    Đêm trăng cứ hỏi chị Hằng
    Cái anh chàng Cuội ra răng chưa hè ?
    Trầu cau trồng vội đi nhe
    Đội mâm ngũ quả em về làm dâu .....
    àh wuên chứ
    Đội mấm ngũ quả nhà ai nấy về

    Được MM_ngoc sửa chữa / chuyển vào 05:45 ngày 02/12/2006

Chia sẻ trang này