1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không tức là sắc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi luctieuphung5112006, 27/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luctieuphung5112006

    luctieuphung5112006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    ANH CÓ PHẢI LÀ NGỐC
    Thơ tình viết được chọn câu
    Giật mình mới hiểu ao sâu tấm lòng
    Đêm qua áo thắt lưng ong
    Trăng treo đầu ngọn võng cong nỗi niềm
    Ước gì những nỗi lòng riêng
    Sáng trăng đem trải giữa thềm ngông nghênh.​
  2. arow

    arow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Qua cầu gió thổi đứt dây,
    Lòng riêng đã cuốn bay theo mây trời.
  3. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0

    Thật thà
    Kìa coi cái nón nó bay
    Anh thương không ? cứ nhảy ngay xuống cầu
    Sông sâu vớ lấy khóm bèo
    Lục bình tím đẫm sẽ theo anh về
    Áo hồng nặng nợ câu thề
    Chờ cho trăng tỏ - áo về treo sân
    Đầu nhà có mấy gốc Bần
    Đôi chùm quả chín - lần khân thương tình
    Một mai túm được cô mình
    Anh đem quả lạ tặng mình tặng ta
    Đôi họ Mai Trúc ngập nhà
    Đông Đoài nối nhịp thật thà áo tơi
    ( LTP ơi nhảy cầu chưa dzị ? )i

    Được MM_ngoc sửa chữa / chuyển vào 05:56 ngày 02/12/2006
  4. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Thương không cơ chứ
    Úi da ....úi úi ...dà dà
    Lòng anh gió nó đã tha lâu rồi
    Không tin cứ hỏi mà coi
    Tứ bề nón áo đứng ngồi ( mình ên )*
    Anh thề chẳng có nói thêm
    Hôm kia trăng lạ về trên ấy rồi
    Anh cu Cuội cứ đôi hồi
    Nên anh đành bỏ tiếc hoài làm chi
    Em ơi đừng nói câu gì
    Anh đây lửa đã tro tàn tim phai
    ( cấm giận đó )
    * Mình ên : có nghĩa là một mình
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 02/12/2006
  5. arow

    arow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ui da ái dà
    Gió tha lòng anh
    Vào trong xó nhà
    Nhâm nhi với giận
    Em tiếc làm chi
    Miếng lòng dớ dẩn
    Cứ ra góc chợ
    Mua miếng lòng ngon
    Đem về nhắm nhá
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    hihihi thơ gì mà đọc buồn cười thế - giống nói chuyện quá àh
    nói thế này nè :
    Lòng tui chuột nó xơi rùi
    Có ai muốn nhậu xin mời đi mua
    Ngoài kia chợ bán ruột thừa ( hihihi )
    Ruột tui còn thiếu nên chưa mời người
    hahhah thế chứ
    u?c deny_me s?a vo 10:58 ngy 03/12/2006
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Ngang qua đọc thấy câu thơ, lại nhớ câu thơ hum rồi đọc
    Rượu nhạt uống mãi cũng say
    Người khôn nói mãi có hay cũng nhàm
    các bác đang luận bàn về pháp phật ah
  8. luctieuphung5112006

    luctieuphung5112006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi cho em hỏi deny_me la ai vậy nhỉ? @deny_me: nghe nói bạn là mod? Nếu rảnh, làm ơn xoá những bài spam trong topic của tôi đi. Tôi sẽ biết ơn lắm đây. Trước nhé.
    u?c gungcayvn s?a vo 11:54 ngy 06/12/2006
  9. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Pạn N này hay thiệt
    Mới đọc, kứ nhìn ra là ...
    Lòng anh chó nó đã tha lâu rồi
    Ặc!
    Phiền muộn thật!
  10. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Không - Sắc
    Không chuyển luân hồi mênh mang sắc
    Sắc có hữu hình hay sắc không?
    Sắc Tình dẫu có mà không
    Sắc Tâm đâu phải là không hữu hình?
    Càn khôn đâu "hối" đâu "minh"?
    Còn ta "viết hữu" hay mình "viết vô"?
    Ta vô ngã hay là ta quá ngã
    Nhân vị kỷ hay là nhân vị tha?
    Tam tài bao buổi can qua
    Nhân tình đắp đổi như là bão giông
    Dục tình quá có say không?
    Âm dương dưỡng khí cõng bồng dọc ngang
    Đất trời khi thuở hỗn mang
    Ghẹo trêu bao kẻ nghênh ngang chi tài
    Trần ai... ai khéo đặt danh
    Thiên quân đâu dễ tìm quanh cuộc đời
    Tâm can bao buổi rối bời
    Tu thân nan khó tựa trời tự tu
    Trời kia... như có như không
    Người đây sao đặng có - không "thất thường"?
    Vòng vèo trong chốn "nhu - cương"
    Nào, tìm lấy một chữ "thường" mà an...!
    Hợp lưu, 2006
    Được _Crying_ sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 03/12/2006

Chia sẻ trang này