1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không tức là sắc

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi luctieuphung5112006, 27/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luctieuphung5112006

    luctieuphung5112006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM GIÁNG SINH
    Hãy cầu nguyện đi em
    An lành và hạnh phúc
    Ngôi sao nào vừa đồi ngôi thức giấc
    Rơi vào lòng nhân gian
    Buồn ơi hãy tiêu tan cho niềm vui trọn vẹn
    Con đường chưa từng đến
    Dòng sông chưa từng qua
    Hội tụ về đây trong tiếng thánh ca
    Em có thấy đôi Tuần Lộc kéo xe trượt tuyết
    Băng qua sương gía nguy nga
    Ông gìa Noel mắt long lanh râu cước
    Trên tay nâng nui những món quà
    Hãy nhìn vào mắt nhau đêm Noel đẹp nhất
    Gài lên môi một đoá hồng
    Trên tay chỉ bàn tay xiết chặt
    Phút giây đó tiếng chuông ngân
    Giáng sinh an lành em nhé
    Tình yêu như cánh thiên thần
    Ngôi sao xa xăm gài giữa trời xanh biếc
    Ngôi sao chung tình gài trên mắt môi em


    Được luctieuphung5112006 sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 25/12/2006
  2. luctieuphung5112006

    luctieuphung5112006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    NỖI NHỚ
    Không còn vương
    mùi hoa sữa đương đêm
    Không còn đông
    Anh cũng chẳng còn nhớ rét!?
    Vẫn là phố khuya
    những bóng đêm lê lết
    Tiếng mèo hoang gọi bạn chân cầu
    Anh chẳng nhớ mùa đông đâu
    gió sầu hàng sấu
    Cả khói tách trà
    vị ngọt đượm môi em
    Giờ vẫn chỉ là những im lặng phố đêm
    Anh vẫn chẳng biết đợi gì giữa gió lùa đầu hẻm
    Thì
    Đừng gọi tên anh nữa nhé em
    Mưa
    Xốn xang lắm những cánh buồm trước biển
    Đừng làm sóng cồn lên ký ức
    Gọi làm gì
    để nỗi nhớ rỗng rênh
    Để vặn đỏ
    nước sông Hồng lênh đênh...
    Hà nội ơi!​
    Được luctieuphung5112006 sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 05/01/2007
  3. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Tha hương
    (Cho Đức, Lụa, Vân Tử và những ngày muôn nẻo tha hương)
    Tìm đâu
    một tiếng rao
    đêm
    Tìm đâu
    tiếng kĩu kịt len gió mùa
    Tìm đâu
    run rẩy đường mưa
    Nép trong tay nép
    cho vừa
    mùa đông...
    Hỏi người còn...
    nhớ nhau không
    Khi len lén gió đã không còn về
    Còn đâu nơi ấy dải đê
    Nói chi tìm gỡ lời thề cỏ may?
    Tay nâng ngang chén tình mày
    Cuộn hương xứ Bắc về đây
    bây giờ
    Trà thiền rung
    nhẹ tiếng tơ
    Cho ai ngỡ
    thuở nẻo mơ
    lần
    lần...
    Ta về gửi giọt tình
    chân
    Còn không
    dư vị
    chốn sân si
    thừa...​
    Nhuệ Giang chiều 05/01/2006
    Mượn Đức, tôi đong tình tha hương chút, rồi cũng đến thế...rồi thôi
  4. luctieuphung5112006

    luctieuphung5112006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    ANH BIẾT KHÔNG
    Yêu thật nhiều
    như thế đủ chưa anh
    Khi tuổi xuân em như bóng câu qua cửa
    Đêm
    đã cất tia nắng tàn trên phố
    Mảnh trăng buồn
    em hóa làn mưa
    Yêu thật nhiều
    như thế đủ chưa anh
    rưng rức nỗi đau
    khuya
    con mèo hoang dại
    Có một thời vòng tay anh... xa ngái
    Ai sẽ vuốt ve em những lúc đêm về
    Và như thế
    đời cứ dài lê thê
    Cánh hồng tàn trong khuya trường buốt lệ
    Khản giọng gọi tên anh
    chỉ vọng là ảo ảnh
    Khi ký ức ùa về
    lẫn nhức nhối - đê mê
    Yêu rất nhiều
    Như thế
    Thật tái tê?
    [​IMG]
    Được luctieuphung5112006 sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 18/01/2007
  5. luctieuphung5112006

    luctieuphung5112006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    VÔ CỰC
    Anh chẳng biết tìm gì trong quá khứ âm u
    Cả tương lai cũng mịt mù như giao thừa năm ấy
    Anh chẳng biết tin gì giữa nỗi lòng nát bấy
    Chuyện khờ dại đã làm rồi sao trách nổi ai
    Anh chẳng biết tìm gì giữa những áng mây bay
    Giữa những cánh thiên di
    Chớm đông rồi vẫn chưa tìm ra chốn nghỉ
    Anh chẳng biết chờ gì
    Em nhỉ
    Lại đông rồi áo có đủ ấm không em?​
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    TRƯƠNG PHI
    [​IMG]
    TRIỆU VÂN
    [​IMG]
    TÀO THÁO
  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    TÀO THÁO
    [​IMG]
    BÀNG THỐNG
    [​IMG]
  8. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    MÃ SIÊU
    [​IMG]
    LƯU BỊ
    [​IMG]
  9. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    LỮ BỐ
    [​IMG]
    HÒANG TRÚNG
    [​IMG]
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    GIA CÁT LƯỢNG
    [​IMG]

Chia sẻ trang này