1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không vô không phải người Bắc Giang !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi theanh_bacgiang2000, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theanh_bacgiang2000

    theanh_bacgiang2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Không vô không phải người Bắc Giang !

    Các bạn ! Chúng ta hãy cũng tô điểm quê hương mình nhé !



    TỰ TÌNH

    Con đã đi , xa miền quê Kinh Bắc
    Bỏ lại đây dòng lưu bút chưa nhoà
    Và năm tháng trôi dần theo kỷ niệm
    Con sẽ về trong khúc hát ru xưa
  2. theanh_bacgiang2000

    theanh_bacgiang2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
  3. theanh_bacgiang2000

    theanh_bacgiang2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    Chiều Hà Nội mưa buồn trên phố vắng
    Từng giọt buồn nhỏ xuống tim tôi
    Thơ thẩn vậy giật mình tôi tự hỏi
    Ở quê nhà nơi ấy có mưa không
    Và ở đó có mẹ già đứng ngóng
    Đợi con về trong bóng dáng chân quê
    Được theanh_bacgiang2000 sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 30/12/2004
  4. monster_chip

    monster_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    1.198
    Đã được thích:
    0
    con trai BG đa tình kiếm khách vô tình kiếm :D
    Anh em con zai BG thì vô cái topic bên kia đê
  5. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Đây đây,Bắc giang đây....khiếp,chú đặt tên cái Topic hoành tráng quá.Mà nè,cái hình 3 cô áo dài chụp ở sân trường Ngô Sĩ Liên phải không?Chú học khoá bi nhiêu ở đấy vậy?Mà anh nhìn cái mặt chú cũng hơi quen quen...Để xem nào....Thế Anh hả....?...Á .............à....................................................................không nhớ nổi.........kekeke.
    P/S:Mấy bài thơ chú tự làm phải không..keke..anh đọc phát biết liền..dưng mà nghe "tâm trạng " đấy.Good,anh vote cho chú 5 sao vì tự hào dân tộc

  6. theanh_bacgiang2000

    theanh_bacgiang2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tạ lỗi với cô
    Kính tặng cô : Nguyễn Thị Phương
    Tạ lỗi với cô bao tháng ngày xuôi ngược
    Chưa một lần gửi lại cổng trường xưa
    Nợ công danh đường đời chưa trả được
    Biết cô giờ mái tóc đã bạc chưa
    Tạ lỗi với cô bao công nắng tình mưa
    Ươm cho em những mần xanh tươi mát
    Mai vươn lên những khoảng trời bát ngát
    Bỗng chạnh lòng nhớ tháng năm qua
    Tạ lỗi với cô hạnh phúc tuổi hoa
    Em cậu bé hay mông mơ trong lớp
    Tay viết bài mà trái tim hồi hộp
    Phía bàn bên có ánh mắt ai nhìn
    Tạ lỗi với cô ba mươi sáu đứa yêu tinh
    Đứa lóc chóc , đứa nghịch ngầm ít nói
    Bao nhiêu đứa lag bấy nhiêu cái tội
    Không thuộc bài nói chuyện đùa dai
    Tạ lỗi với cô giùm một kẻ thứ hai
    Em gửi lại mái trường xưa yêu dấu
    Mối tình đầu cái nhìn làm mật khẩu
    Mai đi rồi gửi lại để cho ai
    Tạ lỗi với cô dù thơ chẳng thật hay
    Em xin đọc để cúi đầu nhận lỗi
    Làm đèn soi để hồn không lạc lối
    Lòng hẹn lòng trở lại một ngày mai ...
    Hihihi !!! Mình không phải là " Dân" Ngô Sĩ Liên , mình học trường cấp 2-3 Bố Hạ ( khoá 1996-1999) Lớp 12C . Có bạn nào là :" Dân" Bố Hạ không ? liên hệ ......
  7. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Mình không phải Bắc Giang nhưng thấy hay nên ghé vào. Những câu thơ chứa đựng nhiều cảm xúc, mình thích bài "Tạ lỗi..." vì nó gợi lại trong sâu thẳm nơi tâm hồn một cảm giác nâng nâng có một chút gì như nghẹn ngào. Có lẽ đã lâu lắm rồi vì dòng xoáy cuộc đời không khi nào có được những phút giây để hồi tưởng lại những kỷ niệm một thời xưa ấy - một thủa dại khờ.....
    Vote cho ban 5 stars vì những gì chân thành đó rất học trò nhưng cũng rất nên thơ.
  8. monster_chip

    monster_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    1.198
    Đã được thích:
    0
    oài thơ mới chả văn ruợu đê :))

    Trai trong đời fải uống ruợu
    mà uống ruợu là fải say
    Ruợu từ gạo nấu ra
    mà 2 đồng 3 1 xị
    riêng mình anh fải 5 xị
    Thì mới gọi là say
  9. theanh_bacgiang2000

    theanh_bacgiang2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Người thầy mặc áo lính
    ( Tặng thầy Thạch Văn Thịch trường THPT Bố Hạ )
    Hai mươi năm trước thầy là chiến sỹ
    Dẫu biết rằng có thể sẽ hi sinh
    Súng trong tay thầy băng qua lửa đạn
    Cùng đồng đội nơi chiến trường biên giới
    Giữ chặt từng thước đất quê hương
    Biên giới qua thầy đến với Ăngco
    Giúp nước bạn diệt loài Pôn-Pốt
    Chiến tranh qua bao người ở lại
    Ba lô trên vai thầy trở về quê Việt
    Hai mươi năm sau vẫn trong màu áo lính
    Thầy dạy chúng con tập làm chiến sỹ
    Từng động tác băng mình trong chiến đấu
    Từng tư thế nơi chiến trường lửa đạn
    Trong mỗi lời thầy giảng
    Là máu xương của bao đồng đội
    Hết giờ tập chúng con về doanh trại
    Thầy chưa nghỉ mà lại lo cho chúng con
    Từ bữa ăn miếng nước
    Sao đủ sức để ngày mai luyện tập
    Thầy ơi ! Chúng con biết thầy đã rất buồn
    Khi chúng con không nghe lời thầy dạy
    Đêm đêm nào cũng quậy phá lung tung
    Trốn ra ngoài mỗi khi thầy vắng mặt
    Thầy ơi! Lời tạ lỗi dẫu có là hơi muộn
    Nhưng con biết thầy sẽ rất vui
    Và ngày mai trong giờ lên lớp
    Câu chuyện này sẽ được chuyền tay
    Được theanh_bacgiang2000 sửa chữa / chuyển vào 05:08 ngày 01/01/2005
  10. theanh_bacgiang2000

    theanh_bacgiang2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    Thân Tặng các bạn gái Bắc Ninh chúc các bạn ngày càng hát hay hơn nữa , duyên dáng hơn nữa .....xứng danh con gái xứ Kinh Bắc ....~~~~~~~~~~>Ông hàng xóm tốt bụng !!! khì khì khì
    Quan họ chờ
    Khẽ khàng thôi để đêm thanh
    Nghe câu quan họ chòng chành nước non
    "Người ơi người ở..." em còn
    Trầu têm cho đỏ lòng son với người
    Khẽ khàng thôi để chơi vơi
    Bèo mây em gửi một lời nhắn sang
    Áo bay theo gió mơ màng
    Có về bên ấy người mang đi cùng
    Mạn thuyền tựa khẽ lên sông
    Nón ba tầm giấu nhớ nhung bóng chiều
    Ngô đồng đợi nước trong veo
    Lên lầu em ngón xanh rêu núi đồi
    Khẽ khàng thôi để lá rơi
    Cội cây ngập lá, người ơi... em chờ...
    Chênh chênh một mảnh trăng mờ
    Xa xa một chiếc thuyền thơ gần gần.
    Bồi hồi mớ áo tứ thân
    Một bầy con xít ngại ngần không bay
    Khẽ khàng thôi để cầm tay
    *****************************************************

Chia sẻ trang này