1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không vô không phải người Bắc Giang !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi theanh_bacgiang2000, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theanh_bacgiang2000

    theanh_bacgiang2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    Tặng 12C - Trường cấp 2-3 Bố Hạ 96_99
    "Tuổi học trò hay là tuổi ô mai
    Tuỳ em đấy gọi thế nào cũng được
    Vì tuổi học trò khế me đều ngọt
    Em đi rồi tất quả hoá thành chua"
    Em biết không khi cơn gió giao mùa
    Hoa Phượng nở ve gọi mùa thi đến
    Tạm biệt thầy cô bạn bè thương mến
    Ai cũng bùi ngùi trước lúc chia tay
    Chép cho nhau vào lưu bút này đây
    Vài nét chữ của bạn bè thân nhất
    Những vần thơ chưa hay nhưng rất thật
    Kỷ niệm vui buồn ba năm học cùng nhau
    Tuổi thơ rồi sẽ đi qua đi qua
    Cuộc sống bon chen sẽ đẩy lùi tất cả
    Nhưng kỷ niệm chứa đầy hoa và lá
    Thì thời gian không thể xoá mờ đi....
    ****************************
    Phạm Thế Anh
    Lớp 12C khoá 1996_1999
    Trường cấp 2-3 Bố Hạ _ Yên Thế _ Bắc Giang
  2. theanh_bacgiang2000

    theanh_bacgiang2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bắc Giang mùa thu
    Bắc Giang ai về tháng tám mùa thu
    Cái rét trung du qua từng ngọn gió
    Chiều Lạng Giang dốc mòn rơi lá đỏ
    Có bàn chân lặng lẽ dạo quanh hồ
    Lạng Giang ai về tháng tám thu khô
    Chiều sương ấy lang thang hoài nỗi nhớ
    Đêm Vinh Quang trăng tròn rạng rỡ
    Một tiếng còi khắc khoải vọng xa xăm
    Lạng Giang thôi chào những tháng cùng năm
    Chiều Hà Nội nhớ không người lữ khách
    Theo cánh chim phương trời phiêu bạt
    Lối cũ đường xưa biết có quay về.
    Được theanh_bacgiang2000 sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 01/01/2005
  3. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Bởi yêu em anh làm thi sĩ
    Thi sĩ buồn thi sĩ làm thơ
    Thi sĩ làm thơ thi sĩ khóc
    Thi sĩ khóc bởi thi sĩ nhớ người yêu...
  4. theanh_bacgiang2000

    theanh_bacgiang2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Mắt Em
    Ngô Cang
    Mắt em hình dấu hỏi
    Nhốt ta vào trong cõi bất an
    Mắt đen tròn con ngươi mở cửa
    Em thổi bùng lên ngọn lửa hân hoan!
    Ánh sáng lên đầy, mắt không nhìn thấy mặt
    Ta nhận rõ nhau trong đêm tối hiền hòa
    Mọi chuyện như đùa mà như là thật
    Ngọn sóng mặt trời, còn vọng những âm ba!
    Tuổi trẻ, tình yêu, hay là bọt nước
    Hạnh phúc thật gần ánh mắt nhường kia
    Dẫu hạnh phúc có làm rơi nước mắt
    Nước mắt em là những giọt mưa!
    Mắt Phượng, mắt Rồng. Rồng bay, Phượng múa
    Nỗi nhớ quay cuồng trong ánh mắt thơ anh
    Ôi mắt thứ dân mà hơn mắt Chúa
    Tiếng để đời , mắt trắng mắt xanh!
    Mắt em hình chiếc lá
    Ta hái bao mùa tình ái nở hoa
    Ai giữ được một gia tài vô giá
    Em nhốt ta vào, nước mắt lặng trào ra...!
  5. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    EM tưởng có gì ghê lắm, hi`.EM cũng dân BG đây bác, chẳng có thơ phú gì cả, nhắn vài câu để chứng tỏ mình vẫn là dân BG.
    Chúc mừng năm mới!
  6. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Happy, healthy, lucky new year to u and ur family as well.
    Gửi Bác Thế Anh: không vô không phải người BG, chứ vô rồi có được làm người BG không?
    Em là người thiệt thòi nhất trong cái box này, bạn bè ở TPHCM thì bảo em là người Bắc Giang (bởi cái giọng quê hương em vẫn giữ gìn (từ lúc 4 tuổi), còn mấy thằng cháu ở quê thì một hai em là dân thành phố, thỉnh thoảng nó lại khoe ''ngoài quê cháu...'' nghe thế mới cú chứ!
    off thì toàn diễn ra ở HN thôi, chán phèo!
    Nói chung là năm mới chán phèo! Người ta off, gặp mặt ở tận đẩu tận đâu ấy, hikhik!
    Năm mới viết vài dòng khai bút, vừa chứng tỏ mình chưa mất gốc (đã mất rễ rùi), vừa cho đỡ tức.
    Bác làm thơ hay thế, em chả hiểu gì cả, em là dân technical, nhưng em giỏi đạo thơ lắm, khi nào rảnh em post lên cho gia đình xem!
    Tấm áo ấy bấy lâu nay con thường vẫn mặc, để nhớ ngày chúng con về Hà Bắc!!!
  7. queen_83

    queen_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    hihi hay đấy , Nhưng anh yên tâm , nếu có gốc có rễ thì làm sao mà mất được . Chỉ sợ ông anh lại đánh cả gốc lẫn rễ vác vô Sài gòn thôi
  8. nghiepdv

    nghiepdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Hi bác Thế Anh.
    Mình là Nghiệp sinh ra và lớn lên trên quê hương Bố Hạ và được các thầy cô trên mái trường cấp 2-3 Bố Hạ dãy dỗ thành người.
    Khi đọc mấy bài thơ của bác Thế Anh mà lòng thấy nghẹn ngào, vì dù sao cũng đã từng là "quỷ" dưới mái trường này. và cũng đã không ít lần phạm lỗi với thầy cô. Giờ nghĩ lại thấy hối hận làm sao. ước gì được trở lại mái trường xưa để chuộc lỗi với thầy cô đã từng dãy dỗ mình
    http://hanoimusic.tk ​
    Em học lớp 12A2 trường THPT Bố Hạ - Niên khoá 1999-2002
  9. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Gửi queen_83: mang gốc rễ vào thành phố à? nghe có vẻ hay đấy!
    Nói thật nhé, tp chỉ thích hợp cho kiếm tiền và chơi bời thôi! Còn cuộc sống ấm êm, thì cứ về quê là sướng nhất!
    Mình còn nhớ một đoạn thơ của tác giả Nguyễn Danh Lam viết về cuộc sống tp:
    . . .
    Mặt trời và máy lạnh
    Căn phòng hẹp và chiếc tivi
    Một người xa thành phố chẳng hề gì
    Mà ngàn người cũng dễ gì trống trải
    Phía sau lưng chẳng một người con gái
    Phung phí nửa giờ cho nỗi nhớ chiều nay
    Cuộc sống thăng bằng trên những cái bắt tay
    . . .
    Đấy, ai thích sống ở tp, thì cứ chọn. Còn mình, chỉ làm việc ở thành phố thối! Còn tâm hồn mình, mình để cho nó bay về Nghĩa Hưng.
    Như thế cũng tốt cho quê hương đấy, cái này người ta gọi là: brain loss, money again.
    Bắc Giang ơi! Thương thì ít, mà giận thì nhiều!
  10. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Hik, em sắp mất gốc rùi các bác ạ..Bi giờ mà cứ nghĩ về quê đi cấy là em thấy ngại lắm.Nghĩ thấy về quê nghỉ ngơi thì thích thôi , chứ mà về ở hẳn thì em cũng xin... kiếu!!!Chít em cũng không về.

Chia sẻ trang này