1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không xấu xí, không kém cỏi - sao vẫn hẩm hiu ?

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi wohhung, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lolemmatdo

    lolemmatdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Cao quí thay tấm lòng bác Oét-hay, dám xả thân vì chị em ế
    Cơ mà chị em ế nhiều lắm ạ, tấm lòng bác có đủ bao dung để bao bọc hết không ạ?
  2. lp4me

    lp4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thay, có những con người hy sinh vì đại nghĩa, nhưng tấm thân bèo bọt lại chỉ là tiểu nên không thành đại được, tiếc thay tiếc thay....
    Có 1 cách hơi bị hay, bác Wet cứ lấy vợ roài làm sao cho vợ giảm thọ, hoặc là bỏ cô đó theo 1 cách hoành tráng, rồi lại giúp cô đó----->Tiện cả đôi đường...
    Như em đây này, thầy bói nói là em chỉ lấy được có 2 vợ thôi. Thế thì chẳng giúp được gì mất roài....Pó tay
  3. wohhung

    wohhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Nói theo cách của Ip4me thì mệt quá .
    Ip4me lấy được 2 vợ à ? Vậy thì ít ra cũng giúp được 1 cô rồi ...
  4. lp4me

    lp4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Sao lại chỉ giúp được có 1 thôi ạ?...Em giúp được 2 đó chứ, vì lấy người đầu xong thì đã là giúp người ta roài (Dù 2 bên đều có lợi)..Còn sau đó có lẽ người đó đi gặp Chúa hay sao ấy, thế là siêu thoát...:D...
    Xong roài lại giúp người thứ 2...Thế là 2....Nhưng mà thế ít quá, nếu nhẩm tính thì còn nhiều người lắm..He he
  5. manutd1982

    manutd1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ bác lp4me này học nhân văn hay sao mà văn hay thế nhỉ nhưng mà bác bỏ thân chinh chiến khi được roài thì làm gì còn sức chiến đấu vậy phần em với nhé em chỉ cần mộtt htôi
  6. lp4me

    lp4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Hơ, con nhóc em của em học nhân văn là đủ roài, em mà còn chui vào NV học thì chắc là điên quá. Với cả con trai đi học nhân văn nó cứ kì kì thế nào ấy.
    Còn cái chuyện em văn hay chữ xấu là do khi mẹ em sinh ra đã thế roài. Em phát hiện khiếu viết văn của mình từ sau khi em bị trượt môn văn...He he..Thế mới tài...
  7. wohhung

    wohhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Văn......văn, học văn nhức cả óc.
  8. lp4me

    lp4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Hơ, tui thì viết văn tẹt, có điều ngại đọc văn..Thà đọc kiếm hiệp còn hơn mấy cái thể loại xú văn...:D
  9. wohhung

    wohhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Tui thì thích đọc trinh thám hơn
  10. lp4me

    lp4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Hic, các bác post bài thế này thì chẳng khác gì làm ngứa mắt mấy con Mod, cẩn thận không lại Sờ Pờ A Mờ thì chít....
    Hè, đọc kiếm hiệp khoái chứ, Nhưng mờ Kim Dung còn tạm, Cổ Long thì nhiều khi lỗi quá. Hôm trước em có đọc qua 1 cuốn của tác giả Việt Nam----> Lởm vãi lìn....

Chia sẻ trang này