1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không xinh cũng là một cái tội

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuninh, 23/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuninh

    xuninh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Không xinh cũng là một cái tội

    Không xinh cũng là một cái tội, mình là 1 đứa con gái 26 tuổi, sinh ra và lớn lên trong 1 môi trường bình thường như bao gia đình bình thường khác ở VN, cũng được ăn học, cũng có công ăn việc làm ổn định, mỗi cái tội không xinh( dáng thì cũng được, nhưng da đen và mặt xấu), mặc dù biết mình còn hạnh phúc và may mắn hơn rất nhiều người khác khi họ không vẹn toàn bản thân, nhưng nhiều lúc sao vẫn trạnh lòng đến đau đớn...

    về ra mắt nhà người yêu, ai cũng chê xấu, mặc dù tính cách mình không ai chê cả, và ai cũng e ngại với đôi môi thâm bẩm sinh của mình...đôi khi người yêu động viên( anh ý thì hơn mình về hình thức rõ rồi) chẳng sao cả, nhưng thi thoảng lại có những câu nói như sát muối vào lòng mình vậy: nào là em xấu thế này sau này sinh con ra nó giống mẹ thì con lại khổ thôi em nhỉ, nào là tại sao a lại yêu 1 đứa khôgn thể có điểm gì xinh như em nhỉ...

    Thật chơi vơi, chẳng biết phải làm gì, thú thực mình chẳng thích có người yêu đẹp trai, người chồng đẹp trai đâu, mình sợ mình ko đủ mạnh mẽ để vượt qua khỏi những thì thầm nhận xét của thiên hạ

    Không xinh cũng là một thiệt thòi, một bất lợi lớn, và xấu thì cũng là 1 cái tội
  2. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    tủi thân wá
    Gà đã xấu còn già mà nhà lại nghèo nữa ,hĩxx
    Lại bị hâm nữa
  3. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Khổ cái thân tôi , mèo cũng vừa già lại vừa xấu
    sao lại giống mình đến thế
  4. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Nồi méo úp vung méo các em ơi. Chênh lệch quá cũng khó bền vững lắm.
  5. grassy1207

    grassy1207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    sao người yêu bạn lại nói như vậy nhỉ...dù chỉ là nói đùa thì cũng cũng không nên nói như thế...
  6. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    uh tội này lớn lắm nếu bạn không dẹp cái tự ti sang một bên
  7. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Có người yêu là tốt rồi, cứ tưởng... bạn tự ti quá đấy
    Cơ mà anh ý phán cho mấy câu như trên thì thà ko có còn hơn
  8. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy em xấu nhưng được cái thật thà nên anh yêu
  9. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    tủi thân quá cơ
  10. vankate

    vankate Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Có đầy người mẹ ko đẹp nhưng lại sinh ra được những đứa bé đẹp như thiên thần; người ta nói "phúc đức tại mẫu", người mẹ tuy vẻ ngoài ko đẹp, nhưng đẹp về tâm hồn, con cái cũng vì nhờ phúc đức mẹ mà đẹp nhiều hơn!
    Nhưng mà chẹp chẹp, đời thưở nhà nào mà lại có "ông" người yêu ăn nói "vô tình" vậy!
    P.S: chị hãy chịu khó chăm chút thêm vẻ ngoài của mình để sống tự tin lên nhé!

Chia sẻ trang này