1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không xinh cũng là một cái tội

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuninh, 23/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    hix, hôm nọ đi off về up ảnh lên bị bọn ném đá nó chê xấu
    Nói thật chứ, ngại lắm, biết như vầy sẽ ko bao giờ đi off và chiềng cái mẹt mình lên cho mọi người ngắm nữa đâu!
  2. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Ngắm thì tất nhiên ai cũng thik ngắm cái đẹp rồi. Chẳng ai thik ngắm xấu!
    Có điều yêu thì lại còn fải xét! Ngoại hình đẹp thường có nhiều lợi thế hơn xấu. Nhưng xấu màh vẫn thể hiện đc fẩm chất, thể hiện đc m` tốt bụng, ngoan ngoãn, hiền lành, giỏi giang... thì ko ai dám coi thường cả.
    Đầu tiên fải biết yêu thương chính mình đã. Đến bản thân còn ko quý trọng thì còn ai có thể quý m` đc?
  3. girl_f4

    girl_f4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là vẫn có người yêu vẫn được người ấy thương yêu mình là được , như tớ đây này mặt mũi thì ổn mỗi tội hơi béo , ngày nào đến lớp cũng bị mấy thằng con trai chê , tức lắm nhưng sau mới phát hiện ra là vài đứa trong chúng nó đang thích mình , thế là hết buồn, lại còn vênh nữa là đằng khác. Thế nên là chả tội j buồn
  4. dhtngt

    dhtngt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn. Xấu thì đã làm quái gì được nhau. Quan trọng là phải tự tin.
    Đẹp giờ cũng chưa chắc là thật. Mà xấu như Huyền Diệu thì cuộc đời vẫn còn đẹp chán...
    Mà mình ghét nhất những cái loại người cứ đi dè bỉu vẻ bề ngoài của người khác(nhất là những người có những tật bẩm sinh.....). Cứ nhằm vào những điểm yếu của người khác mà châm trọc. Tội quái gì mà mình lại phải đau lòng về những câu bọn nó nói chứ. Nó lại chả hả hê quá.
    Mình là mình, xấu cũng là mình, hãy là chính mình.
  5. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Thì không tìm được em nào xinh hơn nên mới phải lấy em xấu ...:D Đùa tý thôi chứ Xấu cũng có cái hay của nó đấy .
    Mình gặp mấy trường hợp toàn dzai xinh lấy gái xấu . Có bà chị mình yêu một cậu kém 2 tuổi mà còn đẹp trai , cao to , học BK hẳn hoi . Trường hợp này thì là Gái tài trai sắc .Bà chị được cái dịu dàng, khéo ăn nói, đảm đang nên cậu kia cứ mê tít . Khi yêu rồi thì trog mắt mình người yêu luôn là số 1, xinh hay xấu lúc đấy không còn quan trọng nữa .
    Chắc anh dzai nhà chị nói đùa vậy thôi chứ nếu chê thì còn yêu làm gì đùng không .
    Mà xấu có nhiều lợi thế hơn xinh đấy . Thực ra những người con gái xinh thường được theo đuổi nhiều , có nhiều người yêu nhưng chưa chắc có cuộc sống hạnh phúc sau này . Có khối cô xinh yêu bao nhiêu anh rồi vẫn một mình vì...quá xinh . Đàn ông thường nghĩ Gái xinh là vợ người ta , gái xinh thường không chung thuỷ hoặc hay có người đeo đuổi nên đâm hư hỏng , không chuyên tâm việc gia đình .... Đó chỉ là vấn đề tâm lý nhưng nhiều người vì muốn mình xinh hơn đi thẩm mỹ viện về xong thì người yêu bỏ vì trông không thật và không phải là người anh ta yêu .
    Vì thế nếu có xấu một chút thì hãy cứ là bạn , quan trọng là bạn cần tự tin với chính mình và cải thiện những điểm mạnh của mình .Như bạn nói người nhà anh ấy không chê được bạn điều gì có nghĩa là bạn có điểm mạnh hơn nhiều người con gái về cách cư xử điều mà không phải người con gái nào cũng có .

Chia sẻ trang này