1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không xinh cũng là một cái tội

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuninh, 23/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Ai chẳng muốn xinh muốn đẹp, nhưng mà tất cả là do tạo hóa. Dù sao được cái này thì mất cái kia hok ai có tội cả
  2. NgonNgatNgay

    NgonNgatNgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Có 1 người có tội: đấy là Tạo hóa, hay còn có nikname khác là: Ông giời.
  3. me0xauxi

    me0xauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    ai coá tội thì có thể bị phạt chứ mr ông giời thì ai dám tráchtrách lại bị ăn đòn lại thì chít
  4. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Trẻ thì hay yêu hình thức và chọn hình thức....chính chắn hơn thì vẫn yêu hình thức nhưng yêu tính cách nữa và sẽ chọn tính cách....Yêu nhau thì trong con mắt 2 người ko có sự chênh lệch nào cả..
    Còn mình....vẫn là một người trẻ tuổi.. ......và chưa yêu, mấy câu trên nghe mấy pác tra tra truyền lại thui..............
  5. mayonnaise

    mayonnaise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    .
    Trăm nghe kô bằng 1 thấy , đừng có phán bừa .
    Tội thì có tội nặng tội nhẹ , đừng sợ người ta bắt tội .
    Đứa nào lấy vợ đẹp quá mới phải lo , lấy vợ vừa vừa là ổn Các bác đừng lo quá mà lại thành già đi đấy .
  6. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Răng đẹp là được
  7. mondeo2906

    mondeo2906 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, sợ nhất là đôi hàm răng
  8. NuDuDang

    NuDuDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Một trong những quy luật khắc nghiệt nhất của tự nhiên là quy luật chọn lọc đào thải.. cái tốt, cái đẹp sẽ được giữ lại còn cái xấu, cái ko tốt sẽ bị mất đi cái này ai học triết thì rõ Từ đó suy luận rộng ra là ai xinh đẹp, giỏi giang sẽ được ưu tiên giữ lại, nhân lên ai ko đẹp, xấu xí + tồ + hâm .. tuy vô tội, ko có tiền án, tiền sự nhưng vô tình bị cỗ máy quy luật đưa vào danh sách lựa chọn đào thải (cỗ máy này là tượng trưng cho các anh chàng nhà ta đấy, anh chàng nào đi cưa gái mà chẳng kén miếng ngon trước, miếng hỉu thì để lại sau, hết nạt ta mới vạc đến xương đúng tim đen các chàng rồi nhá )
    Vì vậy các cô nàng xấu xí ơi, mọi người cũng đừng buồn.. . sự "hi sinh" của mọi người hôm nay là để cho thế giới ngày mai tốt đẹp hơn đấy (hết cái xấu mà ) Tuy nhiên cũng có cách không bị bài trừ như cách đơn giản nhất mà ngày nay ai cũng làm nhất là mấy chị em xấu càng phải coi trọng đó là hì hục cày sâu cuốc bẩm kiếm thật nhiều xiền dồi thế nào chả câu được vài anh chàng đẹp dai mê xiền hơn mê tình yêu His.. nói ra cũng khắc nghiệt thật nhưng biết sao được quy luật vẫn là quy lụât tất cả phải tuân theo thôi Tội thay ! tội thay
  9. Feyenoord01

    Feyenoord01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    mình cũng xấu lắm, và cũng cảm thấy bất mãn lắm... nhưng chẳng thay đổi đc gì... chỉ làm khổ bản thân thôi... nên thôi... kệ... vui lên mà sống bạn thân yêu ạ...
  10. Nhung0pen

    Nhung0pen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    cái j` chứ nghe vô lí ầm ầm.mỗi người đều có 1 nét đẹp riêng, ko ở trong hình thức thì nằm trong tâm hồn, ko có cái lọ thì có cái chai, cái quy luậnt đào thải kia ko phải chỉ nói về sắc đẹp, vì vậy chả có ai bị đào thải cả cậu có thấy ai đau khổ suốt cuộc đời chỉ vì mình quá xấu ko? ví dụ như thị nở, chả phải thị vẫn sống, vẫn có những giây phút thăng hoa hạnh phúc, và còn mang 1 mầm hi vọng sống mới

Chia sẻ trang này