1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không yêu đừng nói lời cay đắng!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi empiresx, 09/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. empiresx

    empiresx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Không yêu đừng nói lời cay đắng!

    Bạn bảo tôi fải nghĩ như thế nào khi mà mọi chuyện cứ diễn ra như thể chẳng có chuyện gì vậy
    Hôm nọ cô ấy ốm và mấy người fòng đấy gọi tôi sang chăm nom cho cô
    Nhưng sau cô ấy lại làm như thể ko có chuyện gì xảy ra
    Cô ấy còn trách tôi là để cho nhà chủ biết
    Tôi không muốn tình cảm của mình dành cho người khác lại không đc đáp lại
    TÔI FẢI LÀM SAO ĐÂY?
    Nhưng tôi yêu nàng thật lòng mà?
  2. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bạn hơi ảo tưởng về bản thân mình rồi đó ... bạn tự nguyện nghe lời sang chăm sóc chứ cô ấy có nói gì bạn đâu ... rõ là lắm chuyện ngố thật
  3. RomanAbramovich

    RomanAbramovich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chưa fải là yêu.
  4. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    ủa chứ mình tưởng bạn gửi luôn bài hát đó cho nghe ở đây :)
    just kidding, lời khuyên của người đã từng trải nhiệm qua những cái đang face nhé...
    (người đó) KHÔNG YÊU (thì bạn) ĐỪNG NGHE NHỮNG LỜI CAY ĐẮNG (người đó nói nữa)
  5. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Chứ chả lẽ la oang oang lên là ...đã có chuyện gì xảy ra?

Chia sẻ trang này