1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không yêu không thương không giận không hờn, tất cả nhạt nhòa ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 0203onlyu, 26/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    đúng òy nhưng mà cả 2 đều ko mang lại cảm giác yêu thg như xưa...chán
  2. haucomputer2006

    haucomputer2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    up
  3. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Ước gì tất cả có thể nhạt nhòa.......
  4. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0

    Được nhimconbietkhoc sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 29/09/2008
  5. shamrock4s

    shamrock4s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình ước được như dzậy wá
    Được Shamrock4s sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 30/09/2008
  6. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có cảm giác này từ mấy tuần trở lại đây. Rất hiểu bạn.
    Mình ko còn thiết tha với bất kì ai hết, người yêu cũ xuất hiện có lẽ cũng k gây rung động nhiều với mình nữa.
    Lo quá, nếu cứ tình trạng này chắc mình k yêu đc ai, hix.
    Tối nào cũng trốn tránh những lời mời, chỉ muốn ngồi ở nhà ôm lấy cái máy tính và nghe nhạc vu vơ.
    Lạ thật đấy. Từ trước đến giờ mình vốn là người ham vui, sống đa`y nhiệt huyết. Vậy mà lại có những giai đoạn như thế này, hix
  7. Daoshop

    Daoshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang cố có những cảm giác đó mà sao khó quá. Có lẽ phải mất một thời gian nữa.
  8. heo_ut_it

    heo_ut_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    Đôi khi đây chỉ là một giai đọan nghỉ ngơi của tất cả các dây thần kinh cảm giác và kể cả trái tim. Chủ topic và môi-lạnh đừng hoan mang nhé!
    Ko phải bạn mất tuốt tuồn tụôt cảm giác đâu, cứ từ từ bạn ạ. Ko sao cả! Con người mà, cứ như sóng biển ấy, có khi ào ào bão tố (yêu như điên), và cũng có khi yên ả ko gợn sóng (chả thèm rung rinh gì cả).
    Bản thân mình cũng vậy thôi. Cứ để tâm hôn thư thả, đi du lịch, vui chơi với bạn bè, gia đình. Đừng cố gắng ép buộc mình vào 1 rung động hay 1 cái gì đó đại lọai là "tình cảm".
    Vài dòng chia sẻ, mong bạn tươi tắn lên cho những ngày cuối tuần và cả tuần mới nhé!

Chia sẻ trang này