1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không yêu là có lỗi với trái tim

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 17/04/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Có đôi dòng muốn gửi cho anh T.

    Em cứ nói là mong anh về Việt Nam để vui cùng nhóm nhưng em không chắc em có đi dự tiệc được không. Dạo này gia đình em khó khăn lắm, thậm chí chỉ đi uống một ly trà một lần thôi bố mẹ em cũng không cho đi, thì làm sao em có thể chi tiền vào tiệc tùng được. Không biết là anh có đang mong em không, em thì mong gặp anh lắm nhưng đã thế này thì chắc em không có cơ hội chủ động với anh. Giờ em chỉ chờ anh liên lạc với em qua điện thoại thôi vì anh biết số điện thoại của em mà phải không?

    Không biết bữa nay anh T về Việt Nam chưa nhỉ?
  2. Kasablanca

    Kasablanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    :( Cảm giác ngột ngạt nhỉ, cũng ko có gì lạ mà. Bạn cần thời gian, 2 người cùng 1 chút thời gian để hiểu nhau hơn. TY đến thì đơn giản và nhẹ nhàng mà....
    Khi nó ra đi mới quằn quại :)
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Lần này nếu không phải là anh T hay nếu anh T không còn bao dung với mình nữa thì mình cũng chẳng muốn yêu đâu, do mấy lần yêu đã quá đau rồi. Không phải là do nhiều lần đau nên sợ, mà là mình đã hiểu rõ bản chất đàn ông (không biết có muộn quá không?), nhưng mình nghĩ điều này không bao giờ là muộn một khi mình đã hiểu ra vấn đề. Anh T thì là một trong số phần trăm ít ỏi đàn ông tốt, nhưng mình vẫn sợ, mặt khác vẫn mong cho mối quan hệ của bọn mình có một hồi kết tốt đẹp.

    Bây giờ chỉ trông chờ vào phản ứng của anh T thôi, để quyết định sống có đôi hay là sống độc thân.

    Cám ơn bạn casablanka đã chia sẻ với mình. (Mấy dòng trên là mình bộc bạch với bạn đó).
  4. thanhtungvcb

    thanhtungvcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Mơ mộng hão huyền.
    Số của nguời đẹp, anh T có không nhỉ? Ko biết có hay ko nữa. Nhưng có 1 thực tế là anh T đếch thèm alô cho ngừoi đẹp.
    Người đẹp có gì nhỉ?
    - Nhan sắc: Không
    - Tuổi trẻ: Qua lâu roài.
    - Khéo léo: Không
    - Chăm chỉ: Không.
    - Bệnh tật: Có
    - Than thở: Có.
    - Đổ lỗi cho nguời khác: Có.
    Người đẹp trải qua đựoc mấy mối tình song phương nhỉ (ko tính mối tình kiểu độc cô cầu bại như với anh T nha) mà dám tuyên bố hiểu rõ bản chất đàn ông.
    Giờ thì mình chẳng muốn yêu nữa. Ừ mình thật là cao giá. Giống chuyện con cáo và chu`m nho quá.
    Mình có giá thế thì còn trông chờ vào anh T làm gì nữa. Không muốn yêu nữa thì độc thân quách đi cho rồi, còn trông chờ vào anh T rồi mới quyết định độc thân hay là có chồng nữa.
    Còn vẫn muốn có "chồng" dù lòng chả buồn yêu nữa thì vơ bèo vạt tép đi, sao cứ phải anh T mới chịu.
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Trời buồn thiu thiu, lòng mình cũng man mác buồn. Mới mưa lâm râm đó rồi lại tạnh, gió thổi dạt dào qua những tấm tôn. Giờ thì lại mưa rào nữa đó, nhưng không biết có lâu không, vì mưa lại tạnh nữa rồi. Không biết ngày hôm nay mưa kiểu gì.

    Mình nhớ thời xa xưa quá, mà không rõ là thời khắc nào và có kỷ niệm gì, chỉ thấy trời hiu hiu là mình lại nhớ cái gì đó. Đã bao lâu rồi anh T nhỉ?

    Thời gian mình biết nhau cũng không ít. Nhưng em đã xa anh hơn 3 năm rồi nhỉ? Nhớ lại ngày xưa ấy thật hạnh phúc, khi ấy anh chưa vấp ngã và em cũng chưa thuộc về ai. Vậy mà sao em lại làm cho cuộc tình của hai ta có một vết sẹo không biết khi nào lành. Giờ đây khi chợt hiểu ra những người đàn ông đến bên đời em chỉ toàn là lòng lang dạ sói, thì em mới hiểu không phải ai tán tỉnh mình là đều thực sự có tình cảm với mình; không phải ai nhìn mình với con mắt thèm muốn là đều thực sự ngưỡng mộ mình. Cái họ muốn chỉ là thỏa mãn cho những nhu cầu của bản thân họ, mà trong quá trình tán tỉnh, họ không để lộ ra bên ngoài, khiến cho mình cảm thấy họ thật lòng với mình. Đến khi vào tay họ rồi, mọi thứ xấu xa của con người họ đều lộ ra hết. Và em giờ đây lại độc bước trên con đường đời vốn dĩ không êm ả gì. Nếu ngày ấy em mải miết đi theo anh, thì giờ đây hai ta vẫn chưa nếm trải đau khổ, thì quãng đường ngày qua đã dạy cho chúng ta biết cuộc đời, lòng người và thế sự không đơn giản và không phải chỉ toàn màu hồng...

    Nhưng có phải lỗi là ở em hết không? Em thực sự tỉnh ngộ khi biết rằng đàn ông không phải ai cũng dùng tình cảm để đáp lại tấm lòng của mình, mà sao em đến giờ này vẫn vậy: Vẫn nói những điều mình muốn nói mà quên mất cảm giác của anh T. Liệu sau này bên nhau rồi anh có quên được những đau khổ khi xưa không anh? Trong lòng em vẫn sợ nhưng em nóng lòng muốn biết cảm giác hạnh phúc bên người thật lòng yêu mình nó như thế nào. Em thực sự hối tiếc những ngày qua đã sống vô bổ nhưng em chấp nhận thực tại vì em đã chín chắn hơn, cả anh cũng thế phải không anh T?

    Dạo trước em có chat với một người biết anh, anh ấy cho em số điện thoại của anh T nhưng vì anh đang công tác ở nước ngoài nên em không dám gọi, giờ anh đã về nước thì em muốn gọi thử xem có phải là anh không, nhưng em không dám gọi, vì sợ sự thật không như em mong muốn. Đến bao giờ mình mới thực sự bên nhau anh nhỉ?

    Sao tự nhiên đau cái ót cứ như trúng gió, thôi em không viết nhiều nữa chỉ mong anh T hiểu được em. Em đi nghỉ đây nhé. Chúc anh T và những người em yêu thương, và gia đình anh T có cuộc sống bình yên, đề huề.
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mình vừa viết một bài hay về cao nhân, nhưng lại bị thèng kia làm mất, nên nhảy vào topic có liên quan đến cao nhân bên tvty để post kết luận, hơi tiếc bài viết của mình nhưng nghĩ cũng không quan trọng nên chỉ thế thôi. Vào diễn đàn mình thấy có một số bức xúc.

    Số là mình có xích mích với một member cao cấp của diễn đàn, nhưng mình mặc cho người đó muốn nói gì nói mình không trả lời. Nay thấy người đó vào chỉ trích người khác (không phải lần đầu), mình có một số ý kiến sau đây.

    Người đó không xem những lời member khác nói ra gì cả, vì như member đó và kinh nghiệm của mình, mặc cho mình giải thích, phân trần thế nào hay đưa ra luận cứ gì, thì người đó vẫn khăng khăng cho rằng họ đúng và bỏ ngoài tai những lời các member nói, và khăng khăng cho rằng các member là trí trá, là giả dối.

    Đọc qua các tranh luận của member và người đó, mình thấy chưa biết ai đúng ai sai, nhưng rõ ràng là người đó không để ý tới luận điểm của người ta, mà dùng lý lẽ gì đó để chứng minh là các member rất trí trá. Mặc cho các member nói 1 là 1, nhưng người đó vẫn cứ 2 là 2.

    Vậy xin thưa các bạn đọc thân mến, chẳng lẽ những lời các member tâm sự trên diễn đàn là trí trá, giả dối hay sao? Người đó dùng bằng chứng gì để chứng minh lời của member là giả, lời của họ mới đúng? Lý lẽ gì vậy? Không ai hiểu được thấu suốt người khác cả, nếu ta không tin lời người khác nói, mà vin vào cảm giác hay nhận xét phiến diện của mình, thì liệu có đảm bảo đúng thực hay không? Hơn nữa những nhận xét phiến diện của member cao cấp đó là dựa vào những thông tin mà member của diễn đàn tâm sự để suy đoán ra. Không ai rõ chuyện của mình hơn chính mình, nên đừng quá duy lý mà quên mất tình người, quên mất lắng nghe, suy xét.

    Ban đầu, tôi cũng nể member cao cấp này vì họ luôn nói những lời mất lòng; chưa suy xét kỹ, cộng thêm yếu tố là member cao cấp của diễn đàn, và định kiến từ lâu rằng ai thẳng thắn đều là thật, nên tôi bênh vực họ và xích mích với một member khác, vốn có thù với họ từ trước. Sau này khi bị người đó chỉ trích và vu oan, và hiểu rõ hơn tình cảnh của các "nạn nhân", tôi mới hiểu con người họ không phải dám nói dám lên tiếng mà là tìm bới khuyết điểm, va suy luận phiến diện để đàn áp những "nạn nhân"; bất chấp luận điểm của nạn nhân. Các bạn nên nhớ kỹ, không phải lúc nào cũng là "lời thật mất lòng" hay là thẳng thắn là chân thực. Ở đây thẳng đuột chứ chẳng có gì mà thẳng thắn cả, đừng vội cả nể một member cao cấp mà quên những người bị họ chỉ trích đều có một nỗi đau hay khó khăn nào đó cần được chia sẻ; và dù họ có khuyết điểm gì, họ cũng không làm trái lương tâm. Bạn thử nghĩ xem ta nên bênh vực một người vợ có chồng ngoại tình hay là bênh vực người thức ba hay ông chồng ngoại tình? Chỉ có kẻ kiếm chuyện mới chỉ trích người vợ bị cắm sừng thế kia, ngoài ra họ có khả năng trừng trị kẻ thứ 3 hay không, thì chỉ có người trong cuộc mới biết được. Chứ người ngoài đọc đôi dòng tâm sự của họ, sao dám khẳng định thế này thế kia? Tôi không có ý bênh vực ai nhưng tôi xét thấy người kia không xem trọng lời nói của người trong cuộc là sai lầm. Đó chính là lý do tại sao họ luôn có luận cứ để cho rằng mình lý lẽ, người khác sai (hay trí trá). Những ai từng là "nạn nhân" mới hiểu rõ bản chất sự việc, còn người ngoài chỉ có cái nhìn phiến diện mà thôi. Xin hết.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tình cờ tôi có đọc 1 loạt post của 1 phụ nữ ở forum này, tôi cũng ngờ là chồng cô ta ngoại tình vì tôi thấy cô ta chửi việc quan hệ ******** bừa bãi và chửi đàn bà lăng loàn. Nếu đúng là bạn cũng đang nói về cô này thì ít nhất là có 2 người cùng hiểu các bài viết đó theo cùng một nghĩa. Mới đầu tôi cũng chưa tin là tôi đoán đúng, nhưng nếu có thêm người cũng thấy giống tôi thì...;))

    Mà, trong tiếng Việt, bỏ ngoặc kép lên một từ không với dụng ý trích dẫn thì sẽ mang lại nghĩa ngược cho từ đó. Vậy là mấy "nạn nhân" mà bạn nhắc đến thì thật ra không phải là nạn nhân mà chỉ giả bộ đóng vai nạn nhân thôi, phải không?

    Tôi nhớ bạn có hứa mấy lần là không trả lời các câu hỏi của tôi nữa, giờ tôi hỏi thế này thì cũng làm khó cho bạn thật. Trả lời thì thành ra là tự bạn dẫm đạp lên lời mình tự thề thốt, mà không trả lời thì bạn lại càng dấn sâu vào những cảm xúc tiêu cực tự bạn xây dựng có liên quan đến tôi. (Thể nào rồi bạn cũng lại dựng lên một thế giới tưởng tượng rằng tôi là một người như cái cô Minh nào đó, rồi nào là tôi ểm bùa bạn từ xa, tôi nguyền rủa bạn từ xa, làm cho người dưng trừng trừng ngó bạn ngoài đường, gọi bạn là đĩ điếm, rồi nào là tôi điều khiển trí óc và mồm miệng bạn từ xa, làm bạn nói ra những lời xấu xa đến nỗi làm cho học sinh viết thư đề nghị trường thay giáo viên khác, làm cho nhiều trường mời bạn nghỉ dạy vì tư cách giảng dạy không đúng mực.) Ngại thật. =((
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Sao mấy ngày rồi mà anh T chưa gửi tin nhắn cho nhóm nhỉ? Mình mong quá. Tối nay anh T online, mình được thấy anh T rồi, vui quá.

    Buổi chiều bố lại bực mình vì mình xem trang web của anh T, bố nói mình già đầu rồi còn anh T, làm mình bực quá gạt ngang lời bố và bố lại chỉ trích mình, mình tức quá phản ứng gắt và bố im nhưng một lát sau bố lại chỉ trích mình nữa. Mình kết luận một câu, bố chỉ tìm chỗ để trút cái khó khăn hay nỗi khổ của bố...

    Bố nói bố đứng ngồi không yên vì lo toan, còn mình thì phụ mẹ chút chút và cũng lo toan, còn mẹ thì gánh vác mọi việc và cũng lo toan. Vậy mà bố chỉ trích mình, chơi từ sáng đến tối, những việc mình làm bố chỉ bĩu môi nói không đáng gì, mình đã gay gắt nói rằng liệu việc mình làm đó bố có làm được không, thậm chí bố rửa chén còn không sạch??? Chính khi đó bố đã im, nhưng sau đó chỉ trích mình la lớn khi mẹ đang ngủ...

    Giờ nghĩ lại thì cảm xúc gay gắt lúc đó cũng chỉ là phù du. Nhưng cái mình muốn nói ở đây là bố mẹ đã nhiều lần làm mình nản chí đối với anh T, thêm vào lời nói của những người khác làm mình give up đôi lần, lần này mình không nghĩ nhiều chỉ thấy bức xúc. Mong anh T sớm chủ động với mình. Tự nhiên mình thấy những cố gắng của mình không ý nghĩa gì cả. Nhưng được đâu đó lời khuyên: Cơn giận là lỗi lầm của người khác mà mình tự trừng phạt mình, hay cố gắng hết sức. Mình thấy điều này có ý nghĩa, phải nên cố gắng, và không nên tức giận...

    Chiều nay bố chở mình đi mua đồ cho mẹ, khi về mình xuống đi bộ chỗ dốc cao, lúc bố quẹo vào sân trong thì do cúp quá nên té. Mình thấy xót xa vô cùng.

    Còn mẹ thì làm lụng suốt ngày, tối mình mới mở phim cho mẹ xem một chút. Mình không phụ được nhiều, nhiều khi chen vô phụ giúp thì ngáng tay mẹ nên mẹ không cho mình giúp. Mẹ cực khổ quá, mình không muốn nói nhiều nhưng mình mong rằng mẹ sẽ được sung sướng.

    Cầu cho gia đình mình vượt qua khó khăn này.
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Anh T ơi, tin nhắn anh vừa gửi cho nhóm là vào ngày 12/6 phải không? Máy em không nhận được nên không trả lời, anh thông cảm nha. Thỉnh thoảng em cứ bị như vậy đó, không hiểu sao nữa. Chắc anh T lại nghĩ em không quan tâm đến anh rồi, em xin lỗi nha. Không phải do em. Mong chương trình fix lại để em lại nhận được tin nhắn của anh T và viết hồi âm.
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Ngày 15/8 anh T lại nhắn tin cho nhóm mà em không nhận được :(

    Không sao đâu em không nghĩ gì anh T cả.

    Chúc tất cả vạn sự như ý.

Chia sẻ trang này