1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không yêu là có lỗi với trái tim

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 17/04/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhtungvcb

    thanhtungvcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Không, em ạ, em bị loại ra khỏi nhóm nên không nhận đựoc tin nhắn, chứ ko phải là do máy điện thoại của em cùi bắp đâu.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn thanh tùng nhanh nhảu đoảng rồi. Chủ topic nói là không nhận được tin nhắn qua hệ thống forum online chứ có phải là tin nhắn điện thoại đâu. Bình tĩnh đi bạn tùng!

    Giờ thì chủ topic thấy rõ là cái anh T gì đó không hề có nhu cầu phát triển mqh nam-nữ gì với bạn nên bạn có thể yên tâm mà thực hiện tâm nguyện "chẳng muốn yêu đâu" của mình, khỏi phải thấp thỏm "không yêu thì có lỗi với trái tim" nữa làm gì.
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Cũng đã xấp xỉ một tháng mình không viết bài, thế mà dường như đã lâu. Vào cũng chỉ để nói đôi điều với anh T.

    Dạo gần đây mình hơi thiếu tự tin khi wc với anh T bởi lẽ mình không được nhận vào nhóm của anh T, dẫu cho mình đã đăng ký lại nhưng vẫn không nhận được tin nhắn, dẫu cho không phải chỉ mỗi mình bị như vậy.

    Nhưng, chung cuộc lại là gì? Dù cho đó là lỗi của server hay ai cố tình phá phách, còn lại một suy đoán cũng rất mơ hồ là anh T đẩy mình ra. Mình không chắc vào điều gì, nhưng mình thiếu hẳn tự tin, không dám mạnh dạn tỏ ý với anh T. Với lại mình thấy anh T cũng khá thân thiết với bạn Th, mình không dám tự tin vào điều gì.

    Có một em gái cũng tên Th mà mình vô tình quen được qua yahoo, mình nghi ngờ cô ấy là em gái anh T, vì một số lý do. Lúc mới quen còn hát tặng mình qua điện thoại, giờ thì vặn vẹo mình trong chat room. Mình không đoán già đoán non nhưng cũng hiểu được là ghét mình vì những gì mình đã làm với anh T trong thời gian qua. Mình cảm thấy hối hận vì những gì mình đã làm với anh T, và thực sự tiếc rẻ những thứ mà mình đã trao tặng cho ex của mình. Đâu đó trên những bài public của anh T, đọc được lời comment cay cú của ex vì anh T đã cướp mất mình từ tay ex, mình cũng biết rõ đó là ex nhưng vẫn không thể khẳng định ex có yêu mình, và dù cho cái người trong chat room đó có muôn vàn biểu hiện tương tự, mình vẫn không bao giờ tin có một tình yêu xuất phát từ ex. Và mình ghét cay ghét đắng những bài tư vấn có nội dung ca ngợi thói lơ gái của mấy tay thợ săn, bởi chính mình cũng là nạn nhân, và cực căm ghét thói vô tình của ex. Tự hứa với mình là sẽ không để mình trở thành nạn nhân của thợ săn, và cũng cảm thấy rằng sau anh T không còn ai có thể khiến cho mình xao xuyến.

    Tuy nhiên ngày hôm qua, khi bị em Th chỉ trích trong chat room, lúc đó bố mẹ về và mình chỉ nghe những phiền muộn và cơ cực của gia đình, mình đã thấy không còn nỗi đau nào hơn, dù hôm nay thấy nguôi ngoai nhưng khó khăn vẫn còn đó. Và nỗi đau đó khiến cho mình không đủ sức mạnh mẽ yêu thương trong tình cảm đôi lứa, mà cụ thể là anh T. Giờ mình không biết mình cần gì, nhưng nỗi đau về gia cảnh đã khiến mình không còn cảm nhận có nỗi đau nào hơn.

    Thôi tắt máy bơm nước đã.

Chia sẻ trang này