1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không yêu sao không thể là bạn?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lanhlung87, 06/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. britany221

    britany221 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2009
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Không làm bạn được, nhưng sẽ là một người luôn khiến mình có thêm động lực để đi tiếp, mỗi khi nhìn lại quãng thời gian yêu nhau!
    Chỉ những cuộc tình chóng vánh qua đường, cái thứ tình cảm ngụy biện là tình yêu, thì mới ko thể làm bạn của nhau. Còn nếu thực sự đã từng yêu nhau, sẽ ko phải là bạn, mà là một người còn thân thiết với mình hơn 1 người bạn.
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
  3. lanhlung87

    lanhlung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    E không mong muốn ở anh : người bạn sẻ chia.Chỉ đơn giản: 1 năm,2 năm thậm chí vài chục năm sau nếu có vô tình gặp lại trên đường đời tấp lập.Chúng ta sẽ mỉm cười chào như những người bạn.Như thế có phải là qua nhiều và quá khó với anh?
  4. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    ko yêu nữa làm bạn sao được.. thế nên trước khi yêu ai phải cân nhắc lắm lắm í.. sợ mất bạn dã man
    Nếu chia tay rùi, lâu lâu hỏi thăm nhau tí thì được, chứ cứ ê a với nhau thì chỉ làm khổ người nào còn tình cảm thui.. vì ít cuộc chia tay nào mà cả hai bên cùng dứt khoát ngang nhau lắm..
  5. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Hèn nào mình tỏ tình em này mãi mà cứ Yết Kiêu .
  6. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    càng ngày càng nhận ra 1 điều k thể làm bạn đc
    zai như đỉa ấy... k thích chút nào cả
    thà cứ ngoảnh mặt làm ngơ rồi đến 1 ngày vô tình bước chung 1 con đường còn biết cúi đầu chào nhau....
    (tuỳ từng ng thôi)
  7. 10101981

    10101981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Có thể lắm chứ
    Có duyen nhưng ko có phận mà
    Mỗi ng hãy bớt cái tôi đi 1chút là oki rùi
  8. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Nếu có thể đưa tay em nắm
    Ta sẽ cùng nhau đi suốt cuộc đời.
    Chẳng phải tình nhân, chẳng phải bè bạn
    Anh là anh, em là em thôi...
    Mr.Lee
  9. guocxinh85

    guocxinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Khó lắm, ko có cái gì có thể trở lại nguyên sơ như lúc ban đầu cả
  10. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    ko quen

Chia sẻ trang này