1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không yêu thời sinh viên liệu có phải là một sự mất mát của thời sinh viên, giải pháp nào cho vấn đề

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khiemgian138, 17/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Cảnh cáo lần mấy rồi ẩy nhỉ
    @chủ topic: đã qua rồi thì còn giải pháp gì nữa hả bác... truyện của bác thường tình ở huyện mà, bạn em 8 đứa thì 6 đứa trắng tay khi tốt nghiệp xong mà
  2. ptd139

    ptd139 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    4
    cái này cũng tuỳ từng người chứ ạ, lớp em cũng là lớp kỹ thuật chúng nó cũng yêu đầy ra mà học hành vẫn ngon lành mà. Nói chung là nếu cảm thấy làm đc cả 2 việc 1 lúc thì cứ tiến hành thôi!
  3. playboy168

    playboy168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Đua đòi quá, thiết nghĩ cái này thích hợp mấy đứa chip hôi BÁc đã già như trái cà rồi mà vẫn thế à? THích thì yêu o thì thôi, chưa gặp người thích hợp thì chưa yêu. Liên quan gì sinh viên chả học sinh. Tôi cũng sinh viên đây, ngọai hình cũng khá nhưng có yêu gì đâu, trong khi mấy đứa bạn yêu rầm rầm. Chưa gặp người thích hợp thì chưa yêu thế thôi.
  4. truongcd

    truongcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    mình toàn thấy chị gà này lên đây than thở là chưa có người yêu em thì em thấy đầy người có người yêu vẫn học giỏi , có sao đâu . Có người yêu trong nhiều trường hợp còn là đòn bẩy để tiến lên ấy chứ
  5. khiemgian138

    khiemgian138 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Vâng các Pro làm em tự tin lên nhiều rồi đấy ạ! Vì nhiều khi thấy người ta bảo là không yêu thời sinh viên thì lắm cái tệ lắm, sau này chẳng có quyên lựa chọn lắm người sau này gặp một cô(do giới thiệu, chẳng có tình yêu gi cả cưới luôn) để khỏi mang tiếng phạm một trong nhưng tội lớn nhất của con người là không con, hi. Không yêu thời sinh viên cũng có cái tốt nhẻ!
  6. Ti_love_HOT

    Ti_love_HOT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    ah thế là mình vẫn bt chán
    Đùa chứ em thấy SV hay ko thì cũng chẳng ảnh hưởng đến yêu lắm. Có điều công ăn việc làm rồi mới yêu thì nó ổn định hơn, dễ dẫn đến happy ending hơn ^^ Chứ em nghe mọi ng` ai cũng bảo là đi học đến đi làm là 1 bước chuyển rất lớn, làm thay đổi suy nghĩ của mình rất nhiều.
    Em thấy cũng có cái hay cái dở, càng già yêu càng chín chắn nhg lại càng mất đi cái vô tư, lãng mạn
  7. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Chốt câu: đàn ông còn đang đi học tốt nhất đừng yêu: 3 lí do: ảnh hưởng sự nghiệp, tốn tiền, và không hiệu quả.
    girl: nên yêu, tích luỹ kinh nghiệm, vẫn có thu nhập đều, không ảnh hưỏng đến học hành mấy, đôi khi còn có tác dụng tích cực
  8. onfootpro

    onfootpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    Suốt thời sinh viên tớ cũng chả yêu ai cả, thấy nhiều em xinh xinh cũng thử xem thế nào mà không đến đâu cả, chỉ thích lao theo những đan mê khác ( như game ) ,nhiều lúc cũng tự hỏi như bác chủ topic nhưng tự trả lời là chẳng sao cả, thích yêu vớ vẩn thì quá dễ nhưng công nhận tìm được một tình yêu như ý mình rất khó . tìm hoài cũng chán đang tính lăng nhăng cho nó có khí thế
  9. holyphoenix

    holyphoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Thiệt thòi nhiều lắm chứ, yêu thời sinh viên thì được yêu mà đỡ tốn kém, đóng cái mác sinh viên chưa làm ra tiền thì không phải mua sắm cho gái, không phải tặng quà đắt tiền, không phải đến những nơi sang trọng.....tự nghĩ sau này đi làm rồi mà yêu thì chắc tốn kém lắm, chưa thấy đôi nào đi làm rồi mà kéo nhau ra ghế đá công viên ngồi cả
  10. vntudo

    vntudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.780
    Đã được thích:
    0
    Một mất mát quá lớn, xin chia buồn cùng bạn , và cùng mình luôn

Chia sẻ trang này