1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không yêu thời sinh viên liệu có phải là một sự mất mát của thời sinh viên, giải pháp nào cho vấn đề

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khiemgian138, 17/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    không yêu kể ra cũng hơi thiệt thòi vì không có kinh nghiệm. Và có lẽ hơi hâm nữa .
  2. Duongthainguyen

    Duongthainguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Năm thứ 3 thằng ku bạn tớ khoe "chăn" được một em cùng khu trọ, rồi chúng nó dọn sang ở chung. Ku cậu cơm không phải ra quán nữa, áo quần không phải giặt, tối lạ còn được... p h ị c h. Anh em mắt tròn mắt dẹt thán phục.
    Ấy thế rồi em kia học xong về quê, còn ku cậu tạm biệt chiến hữu xuống khóa sau học cùng.
  3. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    @ chủ topic :
    - Những gì đã qua thì ko thể lấy lại, đừng nuối tiếc quá khứ nữa
    - 24 tuổi thì còn trẻ chán, còn đủ thời gian để có tình yêu lãng mạn
    - Chưa được cầm tay con gái bao giờ hả ? Đi học dancing đi, được cầm thoải mái luôn !
  4. giangctm1

    giangctm1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    1
    K47 - BK à chú em ?
  5. meo_con_ngoc_nghech1986

    meo_con_ngoc_nghech1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Ấy gọi là Ngưu tầm Ngưu,Mã tầm Mã .
  6. Ko_Ta_Ro

    Ko_Ta_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đang có mốt đi ăn rạu sạch mà
  7. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Chả sao hết , tui cũng học kĩ thuật . làm sinh viên tính ra cũng tầm 7 năm rồi
    Công nhận là học cái kĩ thuật nó làm mình khô khan thật .
    Nhưng kô sao, con trai sự nghiệp vẫn là trên hết !
  8. Duongthainguyen

    Duongthainguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0

    @mèo ngốc: dân kiến nhà cô đấy!
    Sv cứ yêu đi cho nhiều đời nhiều màu sắc, khi nào gần thi thì học, ảnh hưởng quái gì!
  9. tocnaulongan

    tocnaulongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên nếu được yêu trong thời sinh viên và có 1 cuộc tình đẹp thì còn gì bằng.
    Nhưng tình yêu chưa hẳn là tất cả.
    Độ tuổi kết hôn ở VN ngày nay không như xưa, nên 30 hay 35 tuổi lấy vợ vẫn chưa muộn.
    Tóm lại nếu ta không có 1 tình yêu đẹp thời sinh viên thì ta sẽ có tình yêu đẹp thời đi làm.
  10. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    thế này thì hỏng, nát toét rồi còn gì. Mình rất ghét mấy cái thằng chảy ì ra thế này. Có ăn uống gì thì cũng phải nhiệm vụ chính là hàng đầu chứ.

Chia sẻ trang này