1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không yêu thời sinh viên liệu có phải là một sự mất mát của thời sinh viên, giải pháp nào cho vấn đề

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khiemgian138, 17/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    mỗi người mỗi khác... quan trọng là ở cái đầu
    Có thằng ngu thì yêu hay ko yêu thì cũng học ko giỏi,mà giỏi rồi thì khi yêu sẽ biết cách cân bằng....
    Nên yêu thời SV...nếu chưa yêu thời SV thì ra trường yêu cũng chẳng sao....
  2. outlawman

    outlawman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    uầy...quan trọng là thời sinh viên ý có ai để cho mình yêu thực sự không ý chứ??? nếu không có thì ko yêu cũng chả sao, nếu có mà ko biết triển khai thì thật đáng tiếc, Tình yêu không quan trọng ở thời điểm yêu mà chỉ quan trọng ở cách yêu thui...đấy là em nghĩ thế...ko bít đúng sai thế nào...em mới chỉ được cầm tay bạn gái hồi cấp 3 thui...huhuhu
  3. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Yêu làm gì,mệt nhắm.Thời SV để thời gian mà chơi bời tụ tập,ăn uống rượu chè,điện tử.Mất thời gian với gái thật là chán
  4. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Nói lăng nhăng em Anx lại mắng cho thối mặt giờ....ha ha....nghe kể đến là hài.
  5. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
  6. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Sau này, đến khi đi làm, bác sẽ thấy tình yêu không có nhiều màu hồng. Có quá nhiều lý do ảnh hưởng như công việc, tuổi tác, tính tình... Khuyên bác là khi còn trẻ hãy yêu hết mình để thưởng thức hương vị ngọt ngào của tình yêu
    @de: anh ơi vụ rì đấy em hóng với. Nghe cái em đấy kể lể ở topic bầu mod mà mệt quá. Chắc già lắm rồi anh nhỉ
    Được mean_girl sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 21/06/2008
  7. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Học giỏi đến mấy mà không có người yêu thì vẫn là thằng vứt đi...Nếu thực sự giỏi thì đã có gái yêu mình...hahahahaha
    (Em năm thứ 2, vẫn chưa cầm tay ai bao giờ...)
  8. khiemgian138

    khiemgian138 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Không ạ! Em k44 GT ạ!
    quả thực bọn em ấy nếu tính tỉ lệ phần trăm những đứa chưa yêu bao h thì quả thực là học giỏi hơn hẳn mấy đứa cứ yêu nhiều. Còn chuyện
    sống thử ấy, mấy đứa sống thử lớp em thì đều thuộc dạng rất bựa. Học hành thì lăng nhăng điện tử nghiện kinh khủng và phần lớn năm nào cũng gần tăng ca hoặc tăng ca. Mà em thấy tỉ lệ sống thử ở lớp em nó phải 10%, như em đã nói phần lớn bọn này đều thuộc dạng không thể chấp nhận được, không hiểu bọn nó nghĩ gì về bố mẹ ở quê nưa!
  9. hellobabe

    hellobabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    để tớ kể bạn nghe
    năm nay tớ cũng tốt nghiệp , nhưng tớ mới 22 thôi, 86 mà, lớp tớ cũng fải có đến 30 % girl chưa từng có ng yêu song fương , trong đó có tớ nè. Mang tiếng dân ngoại ngữ, đứa nào cũng máu mê đi làm ở bên ngoài nhiều, thế nhưng mà môi trg` toàn con gái là chính nên ..... .
    Chỉ nhg bạn xinh nhất lớp tớ thì ai cũng có ng yêu hết rồi thôi. ( trong đó có 1 bạn 86 yêu luôn 1 anh học cùng lớp sinh năm 79 )
    Thực ra tớ còn đi làm nhiều, gặp và quen nhiều hơn các bạn tớ, cũng ko fải ko có ng khá khẩm thick tớ, nhưng mà duyên chưa tới hay sao ý, chả giải thích đc . ra trg` cũng đành hcấp nhận là mình ko biết thế nào là ty sinh viên thơ mộng , ko biết cảm giác đc đưa đón sau giờ tan lớp, ka ka, chả sao
  10. novas82

    novas82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    134
    nhàm quá
    yêu là cần có cảm xúc, a dua a tòng theo các bạn khác là ko có được, có người iu thì sao mà ko thì sao. Cái chuyện nắm tay ôm hôn chưa được thử qua có liên quan gì đến ngưòi iu chứ

Chia sẻ trang này