1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không yêu thời sinh viên liệu có phải là một sự mất mát của thời sinh viên, giải pháp nào cho vấn đề

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khiemgian138, 17/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hơ hờ,86 cũng dân ngoại ngữ,jống mìn nhở,Lớp tớ thì 32 ng` thì có 1 nam thui,số có ng` yêu phải tầm 23 24 j đó.Lớp tớ đa số là tỉnh lẻ,mà các bạn tỉnh lẻ nhiều khi hỏi chuyện yêu đuơng cứ jấu jiếm,ghét ơi là ghét,đến hum nào valentine,8-3 mới thấy lòi đuôi ra là có n`g yêu rồi.Nên nói chung là,yêu vào thời sv là được,là ổn,ổn ở đây là có thể yêu được rồi,cũng đỡ lít nhít như thời cấp 3 nhưng có n`g lớn,có ổn định lâu dài ko thì còn phải tính.
    Nếu yêu cùng là sv cũng okie,khi cả 2 cùng có động lực mà học tốt,Tn ổn rồi cuới nhau.Nhưng tớ thấy nhiều đôi khi Tn xong,nàng có cv mới nhanh hơn chàng thì nàng lại quen nhiều anh ở cty ổn hơn chàng và thế là,lại phải em đi lấy chồng đây bye anh nhé!
    Nói chung là cứ thấy yêu được lúc nào thì yêu,ko cứ phải sv là phải yêu,mà đã phải yêu là mệt lắm,cứ phải chăm chăm vào Đh phải có 1 mảnh tình nào đó ko thì ngượng với bạn bè.Việc j phải thế nhở,nếu thấy chưa tới,chưa ổn,thì thôi,ra trường yêu cũng chả muộn.Lúc đó ổn định,lại còn chín chắn hơn( đấy là tớ nói những ai chưa txúc nhiều),còn ko yêu thời sv chả có j là mất mát cả,vớ vỉn!
  2. outlawman

    outlawman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    đồng ý cả 3 chân 2 tay với bác này....phải có cảm xúc thì mới yêu chứ...yêu phong trào rất chi là vớ vỉn nhớ...chả được gì...gọi là trao đổi tình cảm do 2 bên thiếu thốn...nhạt!
  3. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    T/y thời SV đẹp và lãng mạn nếu thành công(khả năng này rất ít) thì rất tuyệt rồi, nhưng ngược lại thì để lại vài vết xước trong tim rất khó lành(nhất là mối tình đầu). Mình cũng đang khốn khổ với cái đó, ko phải của mình nhưng mình phải hứng chịu cái đó
    Điên tiết ko chịu đc
    Được romano2008 sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 21/06/2008
  4. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Cả cuộc đời sinh viên mình đã trải qua tất cả mọi cảm giác.Cảm giác vui sướng khi được học bổng, cảm giác đau đớn khi phải thi lại, thậm chí học lại rồi cũng là cảm giác vui sướng khi đi thi lại thấy rất đông.Rồi cảm giác vô cùng vui sướng khi giảng viên bị ốm được nghỉ tiết, cảm giác lo lắng sợ điểm danh khi trốn học, cảm giác mệt mỏi thèm ngủ nướng trong mùa đông với những học kỳ phải học sáng.Rồi thì mệt mỏi khi chơi game thâu đêm suốt sáng, rồi làm thêm, rồi cắm quán...vv...mình không thấy có gì nuối tiếc nhưng mà có một điều mình hối tiếc nhất là không có một mối tình sinh viên.Ai cũng biết tình yêu sinh viên rất đẹp vì chưa có tính toán nhiều về vật chất mà toàn những ước mơ rất đẹp về tương lai.Mong các bạn sinh viên đừng để tình trạng như mình nhé
  5. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    quan trọng là ty of bạn ntn?Chứ khôg phải là cứ 2 bác sv yêu nhau là ổn, mình thấy sv yêu nhau có 2 lí do:
    1 do cảm nhau thật, đến với nhau chân thành, vô tư
    1; cả hai cùng có lợi, vật chất, tình cảm, ********
  6. ldcnnt

    ldcnnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    em thấy yêu cũng tốt mà ko yêu cũng có cái hay. Yêu rồi thì cũng hơi mất tự do, thỉnh thoảng lại nhõng nhẽo đòi cái nọ, đòi cái kia, cho thì vui vẻ ko cho thì dỗi, đôi lúc hơi khó chịu 1 tí, đặc biệt là những lúc cháy túi thì thôi rồi, rất dễ cãi nhau
  7. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    kg iu thời sinh viên mới là kì tích đáng ngưỡng mộ_ lúc nào cũng tự tin ta siêu trong sáng _ thix chả ji bằng!
    có fải ai cũng làm đc như thế đâu
    iu rùi kg đến đc đâu còn mệt mỏi lắm ý chứ!
  8. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    NÊN!
  9. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Theo em, nhìn chung thì tính thú vị vẫn được bảo toàn. Quá trình tích điện dương hay liên tục phóng điện liên tục ở giai đoạn đó thì tổng thể năng lượng vẫn bảo toàn.
    chưa có hệ quả rì thiếu tính tích cực nên theo em không khai thác nguyên nhân.
    Theo em ở thời điểm này của bác thì điện dương đã tích đến một mức độ đủ lớn. Nên giải pháp được đưa ra là : cần tìm vợ đê, để đề phòng cháy chập:D. Dù yêu có thế nào đi chăng nữa nhưng kết quả là quan trọng nhất vẫn là vợ thế nào. Yêu nhiều kinh nghiệm nhiều nhưng kq chưa chắc đã có vợ tốt
  10. giemmaTrolai

    giemmaTrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    tớ nghĩ bạn vẫn còn cơ hội thử mùi vị tình yêu sinh viên đấy. như bạn tigerfire trên kia kể có bạn cùng lớp (sinh năm 86) yêu 1 anh cùng lớp (sinh năm 79) mà.
    bạn chủ topic sắp xếp đi học thêm 1 trường ĐH nữa đi :D

Chia sẻ trang này