1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không yêu !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sallydespot, 16/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giuptuivoi

    giuptuivoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    hi hi ngượng quá tui ở trong hòan cảnh này
  2. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Lại một tư tưởng ********* khi nói là không yêu rồi, thôi được rồi, nếu bạn nào không yêu hay chưa yêu vào hội độc thân của man bên F_177 đi, rồi sẽ phải yêu ngay thôi mà
    Nói vậy thôi, đừng bận tâm đến chuyện đó, hãy cứ để mọi thứ tự nhiên, rồi bạn sẽ phải yêu mà thôi
    Cheers
    man_bat_tu
  3. gaixuongrongsahara

    gaixuongrongsahara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu! Tui luôn cố gắng tránh được nó càng nhiều càng tốt.Yêu là chết trong lòng một ít mà tui thì yêu cuộc sống quá nên ko muốn chết tí nào cả! Bạn bè tui ai yêu cũng nói yêu là khổ híc híc ! Tốt nhất mình còn vô tư được chừng nào thì hay chừng đó !Với lại yêu thì quá dễ nhưng giữ được tình yêu mới khó đó bà con à!
  4. hoangphilong83

    hoangphilong83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Yêu sơm'' thì người ta bao? yêu chơi đua đòi linh tinh, yêu muộn thi` người ta chê già ko hợp thời .Trả biêt'' thế nào mà lần tốt nhất là cứ để tự nhiên cái j` tới sẽ tới .
    trái tim đá ko bao giờ sao động
    bởi một lần đã bị tổn thương
  5. linhlinhxin1984

    linhlinhxin1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thắc mắc không hiểu sao bạn này lại bị vote cho toàn 1 với 2 thía
  6. phuongxiuxiu

    phuongxiuxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    iem cũng công nhận rằng yêu không hết mình thì nghĩa là yêu không trọn vẹn. Nhưng mà đúng là sự đời khó mà lường. Nói tóm lại chỉ khi nào mình đặt niềm tin tuyệt đối vào một người thì hãy nghĩ đến chuyện iêu người ta( nhưng mà cũng phải lưu ý là người ta có đặt ít nhất 50% niềm tin vào mình không đã nhá). hì
  7. luckyword

    luckyword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Quả thật yêu thật lòng tuyệt vời thật khi đó làm đc rất nhiều việc mà trước đó mình nghĩ là khó có thể làm , nhưng mà bây giờ khó tìm thấy ai để mà mình có cảm xúc thật sự quá
    Khi ban yêu một ai đó thật lòng thì bạn sẽ làm tất cả mọi điều vì người đó và bạn sẽ hạnh phúc khi hy sinh vì người đó !!!!!!!!!!!!!!!
    bây giờ chẳng biết có tìm thấy ai yêu mình thật lòng ko nữa toàn thấy nói yêu vì tiền , yêu vì danh vọng , yêu vì ,,,,,v ,,,,,v,,,,,

  8. sallydespot

    sallydespot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết đó yêu có nghĩa là yêu chứ chẵng fải vì gì cả! Yêu mà vì tiền thì tình yêu đó cũng giống như một thứ hàng hoá tầm thường có thể mang đi đổi chác mà thôi.Bởi vậy người nào yêu vì tiền thì giá trị con người họ,tình yêu của họ đâu có khác một món hàng và ta cũng đâu cần tốn thời gian để mà quan tâm!!!

Chia sẻ trang này