1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHÔNG!!!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi tamnhintheky462, 03/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamnhintheky462

    tamnhintheky462 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG!!!

    1. Không hiểu mình thì u mê trước vạn vật.

    2. Không quý mình thì khinh rẻ cả Thánh nhân.

    3. Không vượt qua mình thì không biết chiến thắng .

    4. Không thật với mình thì giả dối với đời.

    5. Không tin mình thì ngờ vực tất cả.

    6. Không có cái riêng thì không thể cống hiến.

    7. Không rung động thì không cộng hưởng.

    8. Không thanh đổi thì trở thành kìm hãm.

    9. Không tận tuỵ thì không thấu hiểu.

    10. Không chia sẻ thì không biết đến niềm vui.

    11. Không ước mơ thì không sáng tạo.

    12. Không biết tự bằng lòng sẽ nảy lòng bon chen đố kị.

    13. Chỉ biết tự thoả mãn mà không đem lợi cho người thì rước hoạ vào thân. Không biết được cái riêng sẽ không quy ra được cái chung, chỉ thấy những cái mọc lung tung trên sườn đồi.

    14. Không thắng được Tật nhỏ, không làm nên Tầm lớn.

    15. Có thể đứng trước địch không chớp mắt, nhưng không dám đối diện với chính mình.

    16. Cái Tôi tận cùng, cao nhất là cái Tôi dường như có thể buông thả mà không lo sợ áy náy.

    17. Cái Tôi hoà với cái Chúng ta làm cái Chúng ta mang bộ mặt người và cái Tôi trở nên có tầm vóc.

    18. Đánh mất mình thì không giữ được Nhân ?" Không hiểu mình thì chẳng thấy được Thiên ?" Không bỏ công thì không dung được Địa
  2. vitforeyes

    vitforeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Này, tớ viết vô đây thì ko loãng diễn đàn chứ hả? Thật keo hết chỗ nói.
    Kệ. Làm phát cho nhẹ đầu đã.
  3. vitforeyes

    vitforeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    16 chú Tí Hon. Biết Tuốt là nổi bật hơn cả bởi thông minh, hiểu biết, đọc nhiều sách. Thuốc Nước là họa sĩ đại tài. Kèn Đồng chơi được các loại nhạc cụ. Thi sĩ Hoa Giấy thơ văn lai láng.
    4 chú này cộng lại thì được 1 chú Tí Hon xuất sắc nhất, am hiểu cả 4 lĩnh vực này, đó chính là KTS.
    KT chẳng phải là tổng hợp của tất cả các bộ môn nghệ thuật cộng thêm tri thức khoa học kỹ thuật?
    Hihi, nó thích thú với ý tưởng mình sẽ là chú Tí Hon thứ 17- chú Tí Hon đặc biệt nhất.
    Thành phố Hoa, thành phố Xanh, thành phố Diều mới thực là những xứ sở thần tiên chứ. " Trái đất chưa hoen ố tội lỗi" của Dos ko thấm vào đâu so với những wonderland này.
    Hừm, đường phố, nhà cửa, xe cộ xung quanh nó thật xấu xí quá, bẩn thỉu quá, nhìn mà chán. Nó giam mình trong căn phòng nhỏ nhắn xinh xắn tựa truyện cổ tích, căn phòng đầy nhạc, sách truyện, các trò chơi. Ra khỏi nhà nó chỉ đến trường, hiệu sách, vào công viên hay sân vận động, những nơi đầy màu xanh cây cỏ, đầy chim chóc reo vui, đầy khí trời trong mát. Ở đấy chẳng có ai đau khổ cả, cũng chẳng có tội ác, ko thói xấu. Ở đó đầy những tri thức bổ ích, cảnh vật hiền hòa, thanh bình.
    Xét một cách phiến diện, một cách lớt phớt, thế giới nó đang sống cũng kỳ diệu ra phết, bởi nó chỉ nhìn vào những mặt tốt đẹp, những thứ nó yêu thích mà thôi.
  4. vitforeyes

    vitforeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chiều, nó làm bạn với quả cầu. Nó ham thể thao, hầu như cái gì cũng đá qua, cuối cùng chỉ có quả cầu là ở lại, nó chơi hoài với cái thứ quả ... vô vị này mà ko chán. Mà chơi được một mình, cứ đảo đi đảo lại qua hai chân thôi.
    Chẳng mấy khi chơi một mình, tưng tưng một lúc là thể nào cũng có người đến gạ chơi cùng, bạn đá cầu, nó quen vô khối. Quả cầu thực là một ... phát minh vĩ đại.
    Đá mệt, trời tối, nó chạy ào ra sân cỏ. Cha. Sẩm tối, sân cỏ vắng người như rộng ra đến mênh mông, ko còn nhìn rõ giới hạn, nó giang tay chạy như bay, đôi chân lướt nhẹ trên mặt đất như được chắp cánh. Phải rồi, khi mà người ta còn trẻ, người ta còn khỏe mạnh, trong lòng người ta đầy ắp niềm say mê, những mơ ước, đôi chân người ta bước đi lâng lâng, và mắt người ta mơ màng.
    Ngẩng mặt lên nhìn trời, giữa khoảng ko gian bao la ngăn ngắt một một xanh lam kỳ diệu ấy sáng rỡ một vầng trăng. Chưa phải là Rằm, trăng thượng tuần, vậy mà đã đẹp ghê gớm. Nó thanh sạch đến mức mình cũng phải ngại ngùng khi hít thở, sợ làm vẩn đục bầu ko khí thanh khiết đến tuyệt đối như thế.
    Cỏ dưới chân êm êm. Nó chẳng bao giờ dẫm lên cỏ, nó sợ xéo nát màu xanh tươi mát đó. Nhưng cỏ ở SVĐ thì khác. Nó cảm giác thứ cỏ đó kiên cường bất khuất vô cùng, dẫm lên cũng ... ko sao. Sương xuống, mùi cỏ hắt lên ngai ngái, dễ chịu và thư thái vô cùng.
    Tuyệt thật !
  5. vitforeyes

    vitforeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Sách giảm giá, " Thi nhân VN", chậc, thu lu trên giường, chăn bông ga gối xanh nhạt phớt hồng, ngọn đèn bàn trên táp bờ luy tỏa ánh sáng màu vàng ấm áp, ngâm cứu, hết sảy.
    Từ khi tự coi mình là chú Tí Hon thứ 17, nó sống gần giống như các chú luôn. Tươi cười, vui vẻ, yêu lao động, nghệ thuật, tốt bụng và lương thiện. Nó thôi ko ăn những món thịt thà rắc rối nữa, nó chỉ ăn cháo, ăn hoa quả và uống sữa, giống các cô cậu Tí Hon. Hihi, dạo trước nó còn cứ nghĩ mình là một cái cây nữa kìa. Nhưng là chú Tí Hon thứ 17 thích hơn.
    Thích nhỉ? Sống thích nhỉ? Cuộc sống có bao nhiêu thứ hay ho này. Ừm, nhưng nó hơi lười một tẹo. Hôm nay đọc Tchekhov, nó đã nuốt từng lời nhân vật Sa-sa nói với Na-di-a, anh ta lên án thói lười biếng, ăn bám, rằng cái việc ăn ko ngồi rỗi nó bất lương, nó đáng kinh tởm thế nào. Tất cả những người có khả năng mà ngồi ko ko chịu làm việc gì ích lợi cả là những kẻ đáng khinh bỉ.
    Nó hả, nó sẽ học để thành một nhà thơ, một họa sĩ, một nhạc sĩ, và trên tất thảy là một KTS tài năng. Nhưng KTS này chỉ thiết kế nội thất thôi chứ bê tông cốt thép là những thứ nó ghét đặc.
    Ừm, giấc mơ " cải tạo XH " nên gác sang một bên đi thôi, Bác Hồ bảo tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình, ai có súng dùng súng, ai có dao dùng dao. Nó chỉ thích mấy thứ mơ mộng lãng mạn kia thôi, " cải tạo XH" thế quái nào được. Ko khéo hết mắc bệnh hoang tưởng lại chuyển sang vĩ cuồng. Những sản phẩm văn hóa tinh thần cũng là những thứ có ích cho XH, ko nhất thiết phải là lúa gạo hay sắt thép.
    Mà nhất là, nó yêu những thứ màu mè đó thế ko biết. Văn học, thơ ca, hội họa, âm nhạc, điêu khắc, khiêu vũ ..... tất tật. Con người thật giỏi. Máy móc thì nó chán.
    Tập " thi nhân VN " này chắc hay lắm đấy. Hì, chú Tí hon thứ 17, đặt tên cho nó là gì nhỉ? Tạm thời chưa nghĩ ra.
  6. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là phải cúng!
  7. _taythinhaduong_

    _taythinhaduong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0

    Sao mỗi người nói 1 kiểu thế này
    Chả hiểu gì sất
  8. vitforeyes

    vitforeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hơ, xin lỗi chủ nhà. Tại TL này của bạn để mốc meo lên rồi, tớ tưởng ko ai vào nữa nên mượn dùng tạm, chả là cứ lập TL mới thì bị khóa mà. Có vẻ vẫn ko ổn hả?
  9. vitforeyes

    vitforeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ừm tạm thời tớ chả còn chỗ nào dung thân cả, mượn thêm tí nữa nhé. Có gì tớ chuyển sau. Thank!
  10. vitforeyes

    vitforeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nó chút nữa thì bị đuổi khỏi lớp. Tại bị đụng dây cười, cười ko dừng lại được. Nó khổ sở bịt chặt mồm lại mà vai vẫn cứ rung lên bần bật. Được cái tiếng cười chỉ thoát ra từ mồm thôi, chứ cả tai nữa thì lấy tay đâu mà bịt cho xuể? Ặc ặc.
    Sao mà ko cười cho được. Những sv chuyên ngồi bàn cuối cùng. Nó, ngồi giữa, đọc truyện, 1 tay giả vờ nguyệch ngoạc chép bài, mà có ra chữ nào đâu, bút hết mực. Thằng bạn bên trái sách vở đàng hoàng, bút có mực, nhưng chỉ cầm cho oai thôi, còn mắt nhắm tịt, mồm vẩu ra, gục lên gục xuống. Thằng bạn bên trái, tỉnh táo, nhưng 1 tay chơi game, một tay cào cào lên mặt bàn, ra vẻ đang viết. Hihi, toàn là những hành động kỳ quặc ko thể tưởng được. Nó chết sặc vì cười.
    Ông thầy hạch :" Cô kia hôm nay ăn phải nấm à?". Hihi, buồn cười nữa, xém từ chối đào tạo luôn. Hú hồn, vừa cười vừa sợ.
    Từ giờ ko ngồi cạnh hai thằng ấy nữa. Phải vạ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này