1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Khớp đớp tim"

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi nguyenhamy, 17/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    "Khớp đớp tim"

    Những cơn đau đớn không rõ căn nguyên cứ đến mỗi khi tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ đêm đêm. Không đau cụ thể rõ ràng ở đâu, chỉ thấy đau đớn khắp cơ thể, cảm giác vật vã, trở người hết bên này bên nọ để né tránh cảm giác đau nhưng không làm cách nào hết được. Cảm giác nhiều lúc muốn nhấn chìm mình vào một thùng nước thật nóng hoặc thật lạnh thì mới hết cảm giác bứt rứt ấy. Không hẳn là đau đớn, không hẳn là nhột nhột, mà là 1 cái gì đó rất khó miêu tả, chỉ biết là rất khủng khiếp, cứ như có hàng nghìn con gì bò bò khắp trong xương, nằm ko yên, ngồi dậy cũng ko xong, cứ vật vã, tức tưởi. Có những đêm bật khóc trong đêm, vì cảm giác bất lực, không làm sao để hết đau được. Cứ như vậy càng về sáng thì cơn đau sẽ càng tự dịu đi, rồi thiếp đi, sáng dậy lại không còn cảm giác đấy nữa. Ban ngày vẫn bình thường, chỉ đến khi đêm về cứ chìm vào giấc ngủ thì mới đau. Trước đây tôi vẫn bị cảm giác này, nhưng không trầm trọng đến vậy, và chỉ thường xuất hiện ở vị trí 2 ống chân, và khi thời tiết trở trời. Còn bây giờ thì ngày nào cũng đau, và đau khắp cả cơ thể. Thêm nữa là đi kèm cảm giác sợ hãi 1 điều gì đó không rõ ràng, bản thân tôi không bị lo lắng hay căng thẳng sợ hãi về bất kỳ vấn đề gì cả, nhưng tự nhiên trong giấc ngủ cảm giác bất an cứ xuất hiện, khoảng vài chục phút đang ngủ thì lại bất chợt bị mở mắt ra nhìn xung quanh, hốt hoảng về điều gì đó mơ hồ, cảm giấc bất an, như nguy hiểm đang rình rập đâu đây chỉ trực nuốt chửng lấy mình, cho dù tôi đã để con dao dưới gối để xua đi cảm giác sợ hãi, nhưng không ăn thua, lúc nào cũng thấy tim đập loạn nhịp, sợ hãi như bị ai đuổi bắt.
    Tôi thấy tình trạng này đang hành hạ mình đêm đêm. Tôi không biết cụ thể mình bị làm sao, đau ở đâu, sợ hãi cái gì? Nhưng theo kinh nghiệm bản thân thì tôi suy đoán cơn đau không rõ căn nguyên kia có lẽ vẫn là căn bệnh thấp khớp, còn cảm giác sợ hãi thì có phải là do "khớp đớp tim" không???
  2. hayyeukhidoimangden

    hayyeukhidoimangden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    bài này như là copy ý, viết liền tù tì rối cả mắt ...
    Nhưng theo tớ cũng chưa chắc phải là khớp đớp tim thôi, nói chung là toàn do lo lắng suy nghĩ nhiều mà ra.
  3. vanngoo

    vanngoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    E thì không lo bị đớp tim nhưng mà bị khớp thật ạ :(( hix
    E bị cũng lâu rồi, nhức chân lắm, nhất là những hôm thời tiết thay đổi. Không cần xem thời tiết cũng biết mai nắng hay mữa
    Có cách nào để trị dứt điểm không ạ, chứ mỗi lúc đau nghĩ đến lúc về già...sợ lắm
    E cũng biết bị khớp thì nên uống nhiều nước cam.
    - Không dùng nước lạnh.
    - Không được để quạt thổi trực tiếp vào chân.
    - Không được để chân lạnh.
    - Không ăn nhiều đồ biển (tôm, cua - mà mấy món này em lại thích mới chết chứ )
    ...
    ....Hix...nhưng mà vẫn đau nhiều lắm ạ
    -
  4. xacchetloangiangho

    xacchetloangiangho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    -bị bao lâu rồi?
    -ở nhà có người thân bị giống vậy không?
    -trước khi đau khớp có bị viêm họng trước đó không?
    -tính chất đau như thế nào,có di chuyển từ khớp này sang khớp khác không?.....
    -dù sao cũng ít nghĩ tới "thấp khớp tim" ,có thể là "viêm đa khớp dạng thấp" hay là cái khác nữa
    -tốt nhất là đi khám đi
  5. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    - tôi bị thấp khớp từ nhỏ, nhưng mức độ nghiêm trọng tăng lên theo tuổi
    - trong gia đình có bà nội chết vì bệnh ung thơ xương, và 1 thằng nhóc em trai tôi bị thấp khớp như tôi
    - đôi khi có triệu chứng đau họng, nhưng tôi nghĩ là ko liên quan, bởi vì tôi bị viêm amiđan nên dù ko bị khớp thì nó vẫn có thể đau họng mà
    - trước đây chỉ đau ở 2 ống chân, nay bắt đầu chuyển sang đau khắp cơ thể
    - "khớp đớp tim" là sao thì tôi cũng ko rõ nên mới cần tư vấn???
  6. chuoingo

    chuoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    "Khớp đớp tim" là từ chuyên môn chỉ bệnh thấp khớp để nặng sẽ chạy vào tim gây nên các bệnh về tim như hở van tim, suy tim... đó là những gì tôi biết khi tôi bị thấp khớp, nếu bạn bị sưng đau mà ko điều trị kịp thời thì dễ dẫn đến các bệnh về tim.
    Còn triệu chứng là buồn bực khó chịu chân tay thì những người bị khớp thường gặp, tôi cũng vậy nhất là những hôm trở trời chắc là do bệnh khớp hồi bé để lại mặc dù đã chữa khỏi nhưng vẫn còn dư âm.
    Bạn bị đau họng và kèm theo các triệu chứng như vậy bạn nên đi khám BS hoặc điều trị đông y cũng được như châm cứu ấy, hàng ngày bạn nên ngâm chân tay với nước ấm muối loãng sẽ dễ chịu hơn,hang ngày tập thể dục nữa chắc cải thiện được tình hình đấy, bạn thử xem nhé.
    Chúc bạn mau thoát khỏi bệnh khó chịu này.
  7. kedotecp

    kedotecp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    He, tui cũng bị thía này.Hồi xưa, chẳng may trở giời hay đi nhiều là đêm về bị thế, khó chịu lắm.Hồi nhỏ tui cũng bị thấp khớp. Lên ĐHọc đi khám mới bít bị hở van tim roài. Bạn nên vào Khoa tim mạch Bệnh viện Bạch mai để tiêm phòng thấp tim hàng tháng sẽ ngăn ngừa bệnh phát triển. Từ hồi đi tiêm, tui không bị đau khớp như hồi xưa nữa.

Chia sẻ trang này