1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha, nơi huyền thoại minks vào dĩ vãng ?

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi windysmile, 02/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    W và các em pờ rồ làm chuyến này tự hào quá ta!
    Thảo nào cho GL nằm nhà "mà ở nhà là phải rồi..."
    Cóc chết 3 năm quay đầu về núi chứ...
    Đường đẹp, ảnh cũng đẹp
  2. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Có nên spam không nhỉ, hỡi những gã khủng bố? [​IMG]
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Mạng chậm quá, khong post được ảnh ?
    em Ly, em về VN, toàn cào cấu cắn xé nhau, sao mà đi được
    đang miên man trong mấy cái đường mòn, suýt lạc sang bên nước bạn , đi dò đường bằng chân, sợ đi xe máy không khéo ăn đạn
    [​IMG]
    May quá, không lạc đường, đến được Tà lào, một bản nhỏ nằm gần biên giới là hết nhưng con đường mòn phiêu diêu. Đường từ Tà Lào lên Phù Thầu to hơn, nhưng cũng mệt lắm.
    Một chút ngoài lề : Có vợ Group là nhóm đi dành cho người có vợ, tiêu chí của nhóm là đi vì vợ, nên chọn những đường khó và hiểm để đi, khong thèm đi đường ngon
    Đoạn suối cách Tà Lào vài km
    [​IMG]
    Người địa phương đặc biệt là dân Thái hay làm những chiếc cầu qua những đoạn khó, khách có 2 lựa chọn, chạy xe xuống suối thì không tốn xiền, con đi cầu thì mất 1-2 khìn
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    những người đi vì vợ bao giờ cũng khác, không chọn đường cầu, tồn 2 khìn của vợ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. izs360

    izs360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    -Tonkin: mày chưa có vợ chạy trước xem có thằng Lào ko...?
    -Windy: không ! sợ bỏ mịe, em còn nhỏ chưa biết tí...gì, chạy trước gặp thằng Lào nó bắn thì toi em à !
    [​IMG]
    Được izs360 sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 03/04/2006
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    sau khi đi qua, em chỉ cái cầu, tonkin lầm bầm, mày *** nói với anh sớm
    há há
    nghỉ ngơi tí nào ?
    [​IMG]
    một phút dành cho quảng cáo
    [​IMG]
  7. izs360

    izs360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    @anh ThắngVespa: anh ơi, hay là Hội Ngộ 3 Miền lần 3 cho gia đình Vespa trên này đi, em xung phong dẫn đường...
    Được izs360 sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 03/04/2006
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    đoạn đường từ Phù Lầu đến Chiềng Ve - trung tâm xã Xuân Nha sóc vãi pee
    Con đường gỗ ghề bị băm nát bởi các xe chở hàng và xe chở sắn, một con đường dường như bị lãng quên một phần do không thông thương và đường cụt. Đuờng hoắm xuống xem với đá hộc và các mỏn đá dọc đường.... mệt và đau nhừ tay
    Nghỉ ngơi sau chặng đường vất vả
    [​IMG]
    Xem xe phát, xe của vợ tao đấy !!!
    [​IMG]
    Làm thế nào bây giờ nhỉ ? Không khéo đầu mày cũng trụi thôi !!
    [​IMG]
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    may quá, xe chạy ngon, không thì trọc đầu
    [​IMG]
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    đến trung tâm Xuân Nha, buổi chiều nắng gắt. Nghỉ ngơi một tí nào ?
    [​IMG]
    Con đường từ Xuân Nha ra Chiềng Ve là quang cảnh của núi trọc khô khan và đỏ quạch trong ánh mặt trời...
    [​IMG]
    khúa khứa, khi tôi đang viết những đoạn này, thì anh bạn chúng tôi, vespa đang diễn thuyết điều gì đó, với một số người nào đó, chúng ta cùng chúc cho anh ấy thành công chứ nhở ?

Chia sẻ trang này