1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khu BTTN Cham Chu: cơm lam, cafe nứa, sâu cọ (đuông cọ) ngày 15-17/7

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hummer2008, 06/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wishes2004

    wishes2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hóng, hóng ảnh của đoàn :)
  2. wishes2004

    wishes2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mũm mĩm ngon wá! 8->
  3. garnetnguyen

    garnetnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Đề mo cái ảnh Sâu và Cọ - chủ đề chính của chuyến đi
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  4. hattieu2002

    hattieu2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    khổ cái thân m, món này m ghiền lắm thế mà lại đi chưa về HN, đêck nhờ đc huhu
  5. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95
    Tình hình là đi về được mấy hôm rồi nhưng vì bận và say suốt công thêm cơ số ảnh thì ở máy ladiesman và ntnquynh nên iem up tí ti cho có bài.

    Hẹn muộn nhất là 9h tối có mặt ở tp TQ mà các tềnh iêu mải mê riệu chè nên 10h30 mới đến nơi. Thêm gần 90km nữa (cách chỗ nghỉ tầm 2km) thì nhầm đường do họ mới làm đường chứ không phải tại iem, thật đấy ! :)):)) Gửi xe và tăng bo thêm bằng 2 xe máy khác (trong đó có một xe chở nhợn, không biết tềnh iêu nào đc ngồi). iem và bác garnet trekk gần hết 2km đó dưới ánh trăng rằm và cơ số ứt trâu trên đường . 2h30 tất cả lên giường.

    hơn 6h sáng đã dậy hết (trừ ladiesman vớt vát đến 8h): vệ sinh cá nhân, chơi, bắn trym, sửa súng, xem bắt cá....
    bữa sáng là cơm trắng và cá rán, rượu báng (cái này khôngddugng theo lịch) nên đến trưa lặt ra các tềnh yêu mới bắt đầu trekk

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đường đi hơi khổ vì là đường của dân đi lấy lâm sản nên khó khăn với dân trekk. Dốc đứng, leo phù mỏ ~X

    [​IMG]

    Nắng điẹp đến cỡ ladiesman bán nude vì ..... (về cơ bản thì ladiesman rất hay nude)
    [​IMG]

    [​IMG]

    Tầm tầm 12h gì đấy thì đến thác Lụa. HA đã kiếm được củ sâm cau nên chia nhau nếm thử

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Mà đã trời nắng rồi gặp nước thì không tắm không đành, thế nên

    [​IMG]

    [​IMG]

    Vẫn chưa kịp hỏi nhok-tq đang làm gì??? @-)@-)
    [​IMG]


    Từ chỗ nghỉ ăn trưa leo lên một tẹo là đến thác Lụa (iem có cái clip mà vẫn chưa up đc, hôm nào up xong iem cho xem)

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Bữa trưa thiếu đạm là do iem, cái này thì iem nhận [:D][:D]

    [​IMG]

    Sau khi nghỉ chán chê, các tềnh yêu mới tiếp tục trekk với đích đến là đỉnh Cham Chu, lúc này đã hơn 4h chiều.
    Bức ảnh dưới đây là lúc đã đi đến được một thống nhất của của cả đoàn, hay ghê. Phục bác rồi đấy

    [​IMG]


    Định đi đến một điểm dừng chân khác để nghỉ tối nhưng vẫn phải quay lại điểm cũ. Chẳng sao, cứ chỗ nào có suối là OK hết

    [​IMG]

    [​IMG]

    Bữa tối gồm: gà luộc, thịt bò khô, canh măng, thịt ếch, sâu cọ, cá, rượu báng... (không biết hết chưa). Thật tỗi lỗi khi không có cái ảnh nào vì mải chơi quá.

    [​IMG]

    Các tềnh iêu đang kiếm cá !
    [​IMG]

    Sáng hôm sau, cũng vì mải mê với cái trò kiếm cua, kiếm cá mà bỏ cả trekk đỉnh. Đã làm thì làm cho chót nên tất cả chỉ tập trung vào câu cá và tắm suối. Kết quả:

    [​IMG]

    [​IMG]

    Thế xong là quyết định về, hờ hờ, không đến đỉnh mà vẫn vui.

    Thác Lụa nhìn từ xa xa
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    lại bán nude
    [​IMG]

    Cái này thì suýt nude 100%
    [​IMG]

    Về đến bản và té luôn. Gặp: Kiểm lâm, Ca huyện, xã. Lý do: vào rừng đặc dụng không có giấy phép, mang .... vào rừng thế là ra UB xã chơi. Sau cơ số thời gian thì các anh cho về. Đến tp TQ làm mỗi người 1/2 con gà hấp và vài cốc bia, tóe lóe lại chia tay.

    Khuyến cáo các đoàn khi trekk rừng: Qua chính quyền cơ sở để chuyến đi trọn vẹn hơn.
    Hẹn gặp lại !

    Iem chỉ biết đưa link thôi.
    http://youtu.be/tdlZpid7aXg
  6. ntnquynh90

    ntnquynh90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra bờ suối tối vào hang ;)) thật nà thíc keke!! Chờ mãi mí có một bài tổng kết của anh "công nhân trồng rừng" :)))
  7. ladiesman

    ladiesman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Công nhân trồng rừng của Sở Tài nguyên chứ em

    Ảnh ở trong máy tôi và Garnet cop hết lại rồi nhé , có đòi ảnh thì đòi Garnet nhé
  8. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95
    Thông tin về thủ tục khi trekk KBTTN Cham Chu:

    Sau khi tham khảo các thông tin (không chính thống) của các cấp chính quyền: UBND xã sở tại, Hạt KL, Chi cục KL, Sở NN.

    Để các tềnh yêu có thể tự do trekk Cham Chu mà không gặp rắc rối với các quy định của pl, thủ tục cần như sau:

    1. Có được văn bản đồng ý tham quan rừng Cham Chu (có địa điểm cụ thể và giới hạn). Văn bản này do Chi cục KL TQ cấp;
    2. Trình văn bản đó đến Hạt KL, UBND xã;
    3. Đăng ký tạm trú, tạm vắng với UBND xã.

    khi thực hiện được đầy đủ các thủ tục trên thì các tềnh yêu có thể vô tư trekk ^:)^^:)^^:)^




  9. trietlyrua

    trietlyrua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0

    Thế thì chắc sắp giải tán các cung trekk mất thôi :-w ! Những lúc thế này người Nông Dân phải làm gì :-" [r24)]
  10. banhdacua

    banhdacua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^ nạn nhân đầu tiên của cái củ hành này là iem đây ~X
    Mà nghi lắm, chắc vì cái .... của lão Hummer mà bà con bị xiết chặt như vầy

Chia sẻ trang này