1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khu công nghệ Tình Yêu <~~~

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vovo, 21/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Khu công nghệ Tình Yêu Chợ tình phát triển có quy mô hơn Vovo tôi sẽ nâng cấp nó lên Khu công nghệ Tình Yêu. Tuy rằng cơ sở hạ tầng chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng việc nâng cấp nó lên thành Khu công nghệ sẽ giúp mọi người dễ dàng tham gia hơn.[​IMG]

    Khu công nghệ Tình Yêu gồm có Chợ tình Vovo & GreatPretender, và kể từ bây giờ, Chợ tình sẽ chuyển địa chỉ hoạt động sang topic này. Ngoài các gian hàng được khai trương và buôn bán trên Chợ tình ra, còn có văn phòng đại diện của Công ty tư vấn tình yêu, nhân viên thường trực Vovo, đảm bảo sẽ cho các bạn những lời khuyên dở khóc dở cười[​IMG]

    Quy định khi tham gia Khu công nghệ:
    - Chỉ cần có một lá thư tình trách móc hay tán tỉnh, bạn có thể tham gia giao dịch với các gian hàng đã - đang và sẽ khai trương
    - Sau khi nộp thư tình lệ phí, bạn có thể tự mở các gian hàng của mình trên Chợ tình, tự khai trương, tự tìm đối tác
    - Chợ tình sẽ mở rộng hơn nữa và có dành quyền mở và khai trương các gian hàng cho các anh em, chứ không riêng gì các chị em phụ nữ
    - Những chủ nhân của các gian hàng cũng có thể tham gia giao dịch với nhau
    - Vovo tôi sẽ viết bài quảng cáo và khai trương các gian hàng cho các em yêu của mình, ngoài ra còn có các đối tác quan trọng khác nữa
    - Ai muốn Vovo tôi marketing giúp thì xin hãy PM cho Vovo, sau đó gửi ảnh ( tất nhiên rồi [​IMG] )



    Danh sách các thành viên tham gia quản lý Khu công nghệ:
    GreatPretender, Goodbye2romance, khongaiua, meoconNT, Vovo, sisley, Xuong_rong_78

    Nhóm đối tác: redncream, ngon_nen_trong_bang, karina, truongcoi_98k, ngoen, Jukon, vuathegioi, ao_mong, caimuongcafe, angell, linhrock, psd2030, seabird82_hkid12,
    mien_song_gio, CarmenC, willwins, WestgirlNart, sleepbydays, skylines, LatinoLover, Dao_Phuong, bantrai_codon, Nguyet _Ca, hbb, Romantic_mafia_, UF0, 12576, annylinh_tieuyeutinh, twofaces, beconthichdua, wildchild, drasfree, life_buoy, Thinkahead, cho_gio_cuon_di, rain245, ham_song_so_chet, Pentum5, ngovuong, spectra, beeminh, olele, PH99, for_get_me_not, vuminhhanh

    Ai có tên trong nhóm đối tác thì có thể tham gia vào Chợ tình mà không cần nộp thư tình lệ phí. Ngoài ra, gian hàng nào có trên 4 đối tác tham gia giao dịch hoặc ai có nhiều gian hàng và có đủ 4 đối tác tham gia giao dịch vói mình trong các gian hàng đó thì có thể nâng cấp lên thành công ty ( cho nó hoành tráng [​IMG] và cũng để tập trung kinh doanh giao dịch có quy củ hơn [​IMG] )




    Được vovo sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 22/07/2004
  2. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng rằng đây sẽ là chỗ để mọi người có thể tham gia góp vui, giải toả stress. Cũng là chỗ để mọi người có thể làm quen với nhau. Việc viết bài cũng chính là một hình thức tự giới thiệu mình với người khác ( giống như tớ với người yêu GreatPretender vậy [​IMG], và người yêu Sisley của tớ cũng đánh giá khá cao bài viết của Xuong_rong_78 [​IMG] )
    Vovo tôi không chắc đã có thời gian để khai trương gian hàng giúp tất cả mọi người, việc tự khai trương các gian hàng của mình như Goodbye2romance, meoconNT, Xuong_rong_78 đã làm là rất hay ( em meoconNT vẫn chưa trả bài cho anh bạn Xuong_rong_78 đâu đấy nhé )
    Khu công nghệ Tình yêu sẽ đề cập đến toàn bộ quá trình tán tỉnh, từ khâu giới thiệu làm quen, tán tỉnh, cưa cẩm cho đến khi chia tay ( nếu chẳng may ) thì hai bên có thể vào đây để trách móc nhau : Sự ích kỷ của đàn bà
    Được vovo sửa chữa / chuyển vào 03:03 ngày 23/07/2004
  3. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Khai trương gian hàng số 3​
    Trường tương tư​
    N. em, em là một viên ngọc quý, chỉ là sự tình cờ mà Đ.K.A anh bắt gặp. Anh không muốn để đôi bàn tay vụng về của mình nâng niu viên ngọc ấy, trong lúc đầu óc anh vẫn còn đang rất căng thẳng và mất bình tĩnh. Em là một người phụ nữ kín đáo và tế nhị, ít nói nhưng sâu sắc. Em nói gì anh hiểu cả đấy, em trách anh không chịu hành động đúng không? Nhưng chính anh cũng đã ngầm nói với em rằng lúc đó chưa phải là thời điểm thích hợp để bắt đầu mọi chuyện giữa anh và em, hãy cho anh thêm thời gian. Khi em nói rằng chuyến này em sẽ quyết tâm tìm hiểu con người anh, thì anh cũng đã nói anh ghi nhớ câu nói ấy của em, em còn nhớ chứ.
    Em đã mở rộng đường cho anh đi, lẽ ra anh phải tiến lên ngay mới phải, nhưng hơn bao giờ hết anh không muốn em phải đối diện với một con người đang mang đầy căng thẳng như anh khi đó. Chắc em không hiểu được đâu, nhưng có lẽ sau khi đọc lá thư này của anh, em sẽ hiểu.
    Lần đầu tiên đối diện với em, anh đã ngỡ như gặp được một nửa của chính mình, anh hy vọng nhiều lắm, chắc em cũng chẳng biết đâu. Em cũng đã rất nhiệt tình cho anh cơ hội để hiểu về em, nhưng em thấy anh không hưởng ứng gì nên em lại thôi, đúng không? Anh không muốn biện minh gì cho mình đâu. Lá thư này sẽ nói lên tất cả.
    Em là một trong những người rất tinh ý khi đã nhận ra được ý đồ của anh. Anh khâm phục người con gái sâu sắc trong em, trong đó ánh lên một vẻ thông minh và dịu dàng đặc biệt lắm. Những ý tứ của em, không mấy người có thể hiểu được, anh tin rằng vẫn có người nhận ra, và kẻ đó sẽ trách rằng anh quá dại dột nếu không biết nắm bắt lấy cơ hội hiếm hoi này, và anh cũng sẽ tự trách mình như thế nếu anh để nó vuột khỏi tay mình, anh sẽ hối hận.
    Gửi người anh muốn lấy làm vợ, anh sẽ nghe theo lời nhắn nhủ của em là kết thúc topic thật hoành tráng, nhưng nếu thiếu bóng em, thiếu đi một nhân vật chính rất quan trọng, thì không biết nó còn có thể hoành tráng như ý em và ý anh ban đầu nữa hay không?
    Mong tin em thật nhiều
    Đ.K.A
  4. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi em yêu
    N. yêu dấu!
    Từ khi gặp em anh lại biết mơ mộng rồi ( ). Anh bắt đầu vẽ ra Ngày trở về. Ngày hôm đó anh xuống máy bay, qua các gian lấy hành lý, rồi đi ra ngoài, em biết anh nóng lòng sốt ruột đến thế nào không, đến mức nhấp nha nhấp nhổm như người mất hồn, phóng tầm mắt về khắp mọi phía để tìm hình bóng em đang chờ anh ở đâu đó. Ra đến bên ngoài rồi, anh cứ lo sợ mơ hồ rằng em có thể sẽ không đến được, hic hic, lúc ấy chắc là anh sẽ buồn lắm. Rồi anh đã nhìn thấy em, uh cứ cho là anh đang mơ đi, thì anh cũng sẽ không đưa tay lên dụi mắt cho mình tỉnh lại đâu, vì đó là giấc mơ hạnh phúc - giấc mơ có hình bóng em yêu của anh ở trong đó. Hôm nay em mặc đẹp lắm, anh sợ rằng mình đang nhận nhầm ( tội nhận nhầm người yêu là xấu lắm đấy, nhỡ đâu lại bị đám vệ sỹ của họ xử lý lúc nào không biết, ặc ặc [​IMG] ). Nhưng ánh mắt em nhìn anh đã khẳng định với anh một điều đơn giản rằng anh đang được cảm nhận hạnh phúc của đời mình, thật gần, thật gần. Em biết anh mong đợi giây phút này đến thế nào không? Anh từ từ tiến lại gần em, hôn lên mái tóc ấy... rồi nhẹ nhàng đặt lên đôi môi em một nụ hôn nồng nàn ( những gì diễn ra ở chỗ chấm chấm chấm ấy thì chỉ có anh và em biết với nhau thôi nhé [​IMG]). Hì hì, dĩ nhiên là người ta sẽ nhìn rồi, nhưng kệ họ, mình cứ hôn cho họ sợ, à không, để cho họ ghen tị mới phải [​IMG]. Anh cũng không biết lúc đó anh có vì vui sướng quá mà phát rồ hét ầm lên hay không nữa. Lúc ấy anh muốn ôm em thật chặt vào trong lòng để cảm nhận thấy Không - thời gian ngừng trôi...
    Chắc em đã có chương trình gì đó dành cho anh rồi đúng không? Anh sẽ ở lại HN một tuần để làm một số việc và chờ em thu xếp về quê thăm họ hàng và bạn bè với anh, em nhé... Rồi sau đó Đám cưới diễn ra. Ngày đăng ký kết hôn có xảy ra một sự kiện thế này, ông trưởng phòng hôn sự sau khi xem xét giấy tờ khá lâu, nhòm qua nhìn lại hai con người rồi cất tiếng hỏi:
    - Sao anh chị bây giờ mới lấy nhau?
    - Thế thì có sao không ạ, thưa bác?
    - Đẹp đôi như anh chị lẽ ra phải cưới nhau lâu rồi mới phải[​IMG]
    Đấy, đó chính là lời chúc của bác trưởng phòng hôn sự đối với chúng mình đấy. Nhưng anh vẫn còn băn khoăn chưa biết đám cưới của chúng mình sẽ diễn ra như thế nào. Tổ chức đám cưới thật đơn giản, rồi sau đó anh và em sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở Vancouver, hay là làm một đám cưới thật linh đình hoành tráng, anh và em đều mệt lả người, và chúng mình sẽ ra Cát Bà để bơi thuyền cho thư thả, không thì sẽ bơi thuyền ở trên Vịnh Hạ Long. Hì hì, bao nhiêu địa điểm và chương trình dành cho đám cưới cứ lởn vởn trong đầu anh, hoa hết cả mắt, nhưng thế nào thì thế, khoản tổ chức đám cưới sẽ dành cho nhạc phụ đại nhân quyết định, anh chỉ có nhiệm vụ thi hành thôi. Trong trường hợp nhỡ ra mà hai cụ không đồng ý thì anh sẽ bắt cóc em đến uỷ ban làm giấy kết hôn, ít hôm sau đó ván đã đóng thuyền đâu vào đấy rồi, chúng mình tay nắm tay nhau về trình diện các cụ.
    - Con gái bố khó cưa đổ thế mà mày cũng dụ dỗ nó làm đám cưới được, thằng này thế mà giỏi
  5. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Goodbye2romance viết lúc 09:51 ngày 02/07/2004:
    Lòng kiêu hãnh lên tiếng:
    Người yêu ơi hẹn nhau 3 năm nữa nhé hi hi để xem nào chắc hẳn người yêu người lớn hơn nhiều rồi , không là cô nhóc "NGANG NHƯ CUA" nữa nhỉ.... còn ta thế nào nhỉ ha ha chắc là trững trạc hiển hiện như 1 chỗ dựa vững chắc cho gia đình nhà mình ...
    3 năm cái hẹn 3 năm cũng chẳng phải dài và cũng không ngắn, 3 năm để trưởng thành 3 năm để ngưòi yêu và ta cùng đi đến 1 quyết định quan trọng của cuộc đời ... Ta cũng không dám chắc ta có thể giữ được em cũng như ta có thể kìm mình được trưóc nhiều cám dỗ. Nhưng người yêu ơi hiện tại, ngày mai và ngày mai nữa... ta sẽ luôn nhớ ngưòi yêu ... 5p phút buổi sáng và 3 tiếng trong giấc mơ của ta ...
    "nếu một ngày nào đó người yêu muốn khóc
    hãy gọi cho ta nhé, ta không dám chắc ta có thể làm cho người yêu cười
    Nhưng ta sẽ khóc cùng người yêu
    Nếu một ngày nào đó người yêu muốn đi thật xa
    Hãy gọi cho ta nhé, ta không dám hứa ta có thể giữ người yêu lại
    Nhưng ta sẽ đi cùng người yêu
    Nếu một ngày nào đó người yêu muốn yên lặng một mình
    Hãy gọi cho ta....
    Ta xin hứa ta sẽ yên lặng bên người yêu...
    Nhưng người yêu ơi nếu một ngày nào đó người yêu gọi cho ta
    Không nghe tiếng ta trả lời ... hãy đến nhanh bên ta nhé ... có lẽ ...ta đã chết... Cho ta xin lỗi ..."
  6. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    cho_gio_cuon_di viết lúc 10:48 ngày 02/07/2004
    Sự ích kỷ của Anh
    Cố nhân! Giờ đây em đã có thể bình thản mà nói lên hai tiếng ấy. Thời gian trôi đi chưa phải là nhiều, nhưng cũng không còn quá ngắn. Nó chưa đủ để vết sẹo trong lòng em lành lặn nhưng đã đủ để vết sẹo ấy chai đi. Giờ đây khi nghĩ đến anh, em không còn cảm thấy nhói đau nữa, dường như có cái gì đó đã chai sạn mất rồi. Anh bây giờ đối với em chỉ là một kỷ niệm, kỷ niệm quá đau buồn, nhưng không vì thế mà em hối hận, em tiếc nuối vì đã lựa chọn đi cùng anh trong suốt một chặng đường dài vừa qua của đời em. Nếu được chọn lại, chắc chắn em sẽ vẫn đi theo tiếng gọi của con tim mình, để rồi lại được hạnh phúc bên anh, được mong ngóng anh mỗi ngày, và cuối cùng là đau khổ vì anh.
    Bạn bè em trách anh nhiều, bạn bè anh cũng không ủng hộ quyết định của anh. Mọi người đều nghĩ anh có lỗi với em nhiều quá. Nhưng trong thâm tâm em, em không trách anh, cũng chẳng hận anh. Khi hai người yêu nhau chia tay nhau, đó không thuộc lỗi của bất kỳ người nào, mà chẳng qua hoàn cảnh phải thế. Em đã cố gắng chấp nhận mặc dù vô cùng khó khăn. Đã có những lúc em tưởng mình có thể quên được anh, nhưng rồi mỗi khi muốn mở lòng mình ra, em lại cảm thấy vết sẹo cũ tái phát. Em không ngờ nó lại làm cho em đau lâu đến thế. Mọi người nhìn thấy em bình thường, nghĩ rằng em tự lừa dối mình. Nhưng em biết là em đã sống thật, thật với những gì em có, thật với những gì em nghĩ, chỉ không quằn quại đau đớn như một số người khác bởi vì em biết tự kìm nén lòng mình, chôn chặt những gì có thể chôn được.
    Em không trách anh nhưng em vẫn phải tự thấy là anh đã quá ích kỷ. Anh đã chọn con đường sự nghiệp và không có em thay vì con đường có cả sự nghiệp, có cả em nhưng phải nỗ lực hơn một chút. Em vẫn biết là cả một thời gian dài anh đã sống rất vất vả, và dường như lúc ấy anh đã gần như vắt kiệt sức của mình. Nhưng mà anh ạ, khi anh nỗ lực nhiều như thế, thì em cũng phải cố gắng nhiều đấy chứ. Em vẫn còn cố được, sao anh lại bỏ cuộc sớm như thế anh? Lúc mới đầu em còn nghĩ rằng anh nghĩ cho em, anh lo cho em không thể đi tiếp trên con đường của chúng mình, nhưng hình như em đã nhầm. Những gì anh đối xử với em, nó quá tàn nhẫn để em còn có thể tự lừa dối mình như vậy. Anh đã chỉ còn biết nghĩ cho bản thân anh. Đó có được gọi là ích kỷ không anh?
    Rồi anh gọi điện cho em. Em nghe thấy cả sự tiếc nuối trong đấy (hay là em ảo tưởng nhỉ). Nhưng dù anh có tiếc nuối, dù cho anh có muốn sửa chữa lại, em cũng không thể nữa rồi. Em không còn là em của ngày trước nữa, em không thể hy sinh cho anh nhiều hơn. Chúng ta đã tự lựa chọn hai con đường không còn có điểm giao nhau. Với em, anh bây giờ chỉ còn là hai tiếng CỐ NHÂN.
    Trên đường đời, có thể em còn gặp anh mà cũng có thể chúng ta sẽ không bao giờ còn gặp lại. Em biết là gặp anh em sẽ vẫn xao động, sẽ vẫn đau một chút, nhưng tất cả cũng sẽ chỉ có thế. Em đã từng nghĩ cái vết sẹo anh gây ra cho em sẽ còn ám ảnh em suốt cuộc đời, và em không thể mở lòng mình được nữa, không còn có thể tin ai được nữa. Nhưng đấy chỉ là những suy nghĩ trong lúc em còn chông chênh. Bây giờ thì em nghĩ, hay đúng hơn là em tin, em chưa mất lòng tin với con người. Rồi em sẽ gặp được một nửa thực sự của em, và đó không phải là anh.
    Một lần cuối để đoạn tuyệt với anh, đoạn tuyệt với quá khứ. Em lại tiếp tục vững vàng bước trên con đường của em đây. Em còn rất nhiều việc phải làm ?
  7. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Pentum5 viết lúc 02:02 ngày 04/07/2004
    To @cho_gio_cuon_di:
    Em!
    Anh vẫn thường mong mỏi sẽ nhận ra em ở đâu đó, và ngày hôm nay, anh đã nhận ra em, anh hy vọng rằng anh sẽ không nhận nhầm. Anh cảm nhận được con người em, dù chúng mình chưa một lần gặp mặt. Nhưng những cảm giác em mang lại cho anh càng làm cho anh tin tưởng rằng Em chính là một nửa còn lại của anh. Anh có nhầm không em nhỉ? Không, anh không hy vọng thế. Sự nghiệp sẽ chẳng là gì cả nếu như cuộc đời anh thiếu đi hình bóng của em, hạnh phúc của anh không được gắn kết chung làm một với hạnh phúc của em. Và còn cả tình yêu của hai chúng mình nữa, nó sẽ là động lực thôi thúc anh cần phải nỗ lực hơn nữa, chứ chưa bao giờ anh có ý nghĩ nó sẽ là gánh nặng đối với anh.
    Em, tim anh đã nhói đau khi biết được em đã phải đau khổ như thế nào, và anh tự thấy rằng mình như có lỗi với em rất nhiều, anh muốn được chia sẻ với em tất cả, bù đắp cho em tất cả. Anh muốn xoá nhoà đi vết thương vẫn còn hằn lại dấu vết trong em. Không phải anh đang thương hại em đau nhé, đó không phải là tình yêu. Chỉ đơn giản anh nhận biết được rằng anh và em, chúng mình rất hợp nhau, chỉ một lời nói thôi cũng có thể hiểu được ý tứ của nhau rồi.
    Và em có biết anh đã vui mừng như thế nào không? Anh vui vì em đã biết cách mở rộng lòng ra với anh, mở cái cánh cửa lòng mà em đã khép chặt lại ấy, anh biết rằng rồi em sẽ đón nhận tình yêu của anh thôi. Cũng có thể em sẽ có một thoáng nghi ngờ rằng anh chẳng có lý do gì để tin như vậy cả, nhưng em hãy một lần nhìn thẳng vào lòng mình xem, liệu niềm tin của anh và của em có giống nhau không? Anh vui vì em đã không vì một lần đau mà quên đi niềm tin một ngày nào đó sẽ được gặp anh, một nửa còn lại của em. Em có biết anh đi tìm hình bóng của em đã từ lâu lắm rồi không? Tất cả những gì đã qua hãy cứ coi như là một bài học cho chặng đường đời sắp tới, có đau thì mới hiểu được giá trị của tình yêu thương và hạnh phúc để chúng mình đều biết trân trọng nó hơn, biết cách nâng niu và nuôi lớn nó.
    Nhưng em ạ, chúng mình cũng cần có thời gian để hiểu nhau hơn trước khi nhen nhóm lên ngọn lửa của một tình yêu mới, tình yêu thực sự. Anh không muốn để cho sự vội vàng làm hỏng đi tình cảm mà anh tin rằng nó sẽ rất đẹp giữa hai chúng ta. Hãy cho anh được hôn lên trán em, để xoá tan đi những nỗi ưu phiền trong cuộc sống, để cho anh cảm nhận được những gì anh mong muốn được dành cho em. Hãy cho anh được tiến lại gần em, gần hơn nữa em nhé, đừng vụt biến mất đi chỉ vì em không đủ tự tin để đón nhận tình cảm của anh, nhưng anh biết rằng em sẽ không làm thế đâu, đúng không? Hãy cho anh một cơ hội để được chia sẻ với em tất cả, mọi niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Anh hy vọng rằng nơi đây, tuy là chỗ đông người nhưng anh và em vẫn có thể trao đổi tâm sự với nhau, và cũng chỉ có anh và em mới hiểu được những gì người kia muốn nói
    Hồi âm thư anh em nhé
    Mong thư em thât nhiều
  8. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Goodbye2romance viết lúc 14:43 ngày 04/07/2004
    KHAI TRƯƠNG GIAN HÀNG TÌNH YÊU​
    MEOCON G2R​
    Gian hàng dựa theo 3 nguyên tắc chính và vô số các nguyên tắc phụ đi kèm ....
    NGHIÊM TÚC ĐOAN TRANG VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC
    Các chàng trai hào hoa phong nhã các em giá nhẹ nhàng và xinh xắn đều có thể tham gia ko phân biệt tuổi tác... nhưng phải nghiêm túc và đoan trang ... Nếu không sẽ tự động rớt đài...
    Vui vẻ : các anh có thể post sự ích kỉ của nàng và ngược lại theo tinh thần vui vẻ và xây dựng trên cơ sở " thuốc đắng giã tật sự thật mất lòng" ... Đôi bên cùng có lợi cùng xây dựng .. và
    Hạnh phúc: Mỗi gia đình là 1 tế bào của XH, những gì chúng ta viết ra có thể sẽ đem lại hạnh phúc cho những ai đang yêu và sẽ yêu sau này, hạnh phúc chính là sự thông hiểu lẫn nhau là đức tính tôn trọng , hi sinh .....
    Bây giờ sẽ nói qua tiểu sử của nàng Meocon và G2R, các anh các chị đều có thể tham gia và
    Em Mèo sinh ra trong 1 gia đình nhà Nho yêu nước, Cha dạy học mẹ làm kinh doanh nhỏ lẻ .... Ngay từ thiếu thời tinh thần yêu nước đã thấm nhuần trong tư tưởng của em... Năm em 8 tuổi em tham gia CLB " những đứa trẻ ham nghịch ngợm" ... em là tổ trưởng cũng là người lãnh đạo chính tham gia phá phách làng xóm gây thù chuốc oán trong hàng ngũ địch... Năm em 12 tuổi em tham gia hội " Những người yêu sớm" .... Không hổ danh con ông cháu cha ngay từ những ngày đầu tham gia em đã tỏ rõ mình là 1 người bản lĩnh và cầm đầu phong trào... Năm em vào cấp 3 em tham gia hoạt động " chính chuyên" Thái Bình 1 lòng 1 dạ với quê hương lúa gạo... Nơi đã sinh ra mối tình tuyệt đẹp chỉ có trong tiểu thuyết và phim ảnh...Tình yêu của em đã thôi thúc em lên HN.... Em vào ĐH Ngoại thương và nhanh chóng cầm đầu phong trào "Sinh viên giầu vượt cám dỗ"[red]... Em tốt nghiệp trường năm 2004 và hiện là cán bộ trong ngành [red]Thương Mại ...
    Thế đã nhỉ
  9. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Xuong_rong_78 viết lúc 07:20 ngày 05/07/2004
    [Goodbye2romance viết lúc 14:43 ngày 04/07/2004-]
    Bây giờ sẽ nói qua tiểu sử của nàng Meocon và G2R, các anh các chị đều có thể tham gia và
    Em Mèo sinh ra trong 1 gia đình nhà Nho yêu nước, Cha dạy học mẹ làm kinh doanh nhỏ lẻ .... Ngay từ thiếu thời tinh thần yêu nước đã thấm nhuần trong tư tưởng của em... Năm em 8 tuổi em tham gia CLB " những đứa trẻ ham nghịch ngợm" ... em là tổ trưởng cũng là người lãnh đạo chính tham gia phá phách làng xóm gây thù chuốc oán trong hàng ngũ địch... Năm em 12 tuổi em tham gia hội " Những người yêu sớm" .... Không hổ danh con ông cháu cha ngay từ những ngày đầu tham gia em đã tỏ rõ mình là 1 người bản lĩnh và cầm đầu phong trào... Năm em vào cấp 3 em tham gia hoạt động " chính chuyên" Thái Bình 1 lòng 1 dạ với quê hương lúa gạo... Nơi đã sinh ra mối tình tuyệt đẹp chỉ có trong tiểu thuyết và phim ảnh.]..Tình yêu của em đã thôi thúc em lên HN.... Em vào ĐH Ngoại thương và nhanh chóng cầm đầu phong trào ["Sinh viên giầu vượt cám dỗ"[red]... Em tốt nghiệp trường năm 2004 và hiện là cán bộ trong ngành [red]Thương Mại ...
    Với sự thông minh và nhanh nhạy của mình, Mèo con đã nhanh chóng chứng tỏ được năng lực của mình trong công việc. Tháng 5 năm 2004, em được giữ chức hội trưởng "Hội phụ nữ dịu dàng" nhờ câu nói bất hủ đối với em Great Pretender "Lúc nào tiện chân chị đá cho phát thì đừng có kêu".
    Ngay sau khi được giữ chức hội trưởng Hội phụ nữ dịu dàng, Mèo con đã tích cực góp phần vào cuộc cách mạng chống bạo hành nam giới đang rất phổ biến ở Việt Nam khi đấy. Và thành công đã đến với cô khi lần đầu tiên cô được cử đi tham dự Hội nghị chống bạo hành nam giới ở Giơ ne vơ - Thuỵ Sỹ. Nhưng cũng chính tại đây, cô đã gặp Xương_rồng_78, một người mà cô không hề nghĩ rằng sau này lại có ảnh hưởng lớn đối với cô như vậy ....
  10. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    meoconNT viết lúc 13:14 ngày 06/07/2004
    KHAI TRƯƠNG GIAN HÀNG TÌNH YÊU
    MEOCONNT GOODBYE2ROMANCE
    (continued)​
    Do bận việc, meoconNT đã sơ suất để các chàng hoà hoa phong nhã và các nàng nhẹ nhàng, xinh xắn phải đợi lâu. Good nhà ta cũng ấm ức vì đợi mãi không được marketing tiểu sử. Vì vậy, meoconNT xin ít đất chợ tình của vovo để phác hoạ đôi nét chân dung Good. Đồng thời warmly welcome các liền anh liền chị đến với gian hàng meoconNT - Goodbye2Romance
    Nghĩ đến Good người ta tưởng tượng ra ngay một con người hào hoa, lãng tử, đẹp zai (theo lời khổ chủ). Đúng là một mẫu người "Vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa" (Hehe, nghe câu này quen quen bà con nhờ ).
    Sinh ra trong một gia đình nho giáo, ngay từ nhỏ Good đã được tiếp thu một nền giáo dục có chọn lọc. Cậu bé Good lúc bé vốn nổi tiếng là một đứa trẻ hiền lành, lơ ngơ, không biết đến những cám dỗ cuộc đời. Cậu chỉ biết có học, học và học ...
    Đến năm 16 tuổi, từ một cậu bé lơ ngơ, Good bỗng nhiên trúng mũi tên của thần Cupid. Chàng quên hết cả nhiệm vụ cao cả là học hành, và suốt ngày chỉ còn biết mơ mộng đến một bóng hồng. Đêm ngày chàng mơ tưởng đến nàng, quên ăn quên ngủ. Nhưng trời vốn không chiều lòng người. Sau thất bại của mối tình đầu, "Good bây giờ mới thực là Good"
    Chàng vào FTU và để lại không ít tiếng tăm nơi này. Ngay từ năm thứ hai đại học, Good đã gây một xì căng đan tình ái ở hội trường D FTU. Địa chỉ thường trú của chàng là canteen nơi Good đã để lại dấu ấn của vài mối tình khác.
    Ra trường, một mình với một cây đàn ghi ta, chàng Nam tiến theo tiếng gọi của con tim. Nhưng lúc này, thần tình ái vẫn chưa mỉm cười với chàng. Bao nhiêu em gái xinh xắn đến rồi lại đi. Good vẫn đang trên đường miệt mài tìm kiếm một nửa của mình. Bộ sưu tập của chàng vẫn đang dày lên và chắc sẽ còn dày nữa ...

Chia sẻ trang này