1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khu công nghiệp rửa tội, vào xưng tội cho lương tâm bớt áy náy để...........phạm tội tiếp.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi tuanno1, 05/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xoatanmandem

    xoatanmandem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    nhiều tội quá nhỡ mà xưng thì chắc cũng được cả thúng , chúa bội thực thì lại mang tội ngộ sát bỏ xừ
    thế thôi , im lặng là thượng sách
    người k biết ,quỷ không hay , mình mình biết dễ bề hoạt động
    ừm ừm
  2. Qphuongmy

    Qphuongmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    ---> xì pam chuyên nghiệp! kekek..chắc phải vác giấy bút học hỏi we!
  3. xoatanmandem

    xoatanmandem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    đấy chúa ơi
    con thấy mình tội lỗi quá
    khi không lại làm gương cho lớp trẻ nhìn vào mà học hỏi
    hợ hợ
    ( thêm tội nữa là ăn cắp kiểu cười man rợ này của một ông bạn )
  4. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    tuấn già dạo nay lắm mồm nhỉ , hồi trươc ở Nhât Hải thì lắm mồm ngoài đời it mồm online , giờ không làm ở đó nữa thì lắm mồm tấi tần tật
    nhớ tao không , kỉ niệm : setup modem SHDSL nhà ông ÁNh kién an
  5. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Ơ hoá ra là người wen cũ ah, thế mà không biết. Con xin chúa tha tội cho con vì hổng nhận ra người wen để lần sau con cứ thế.
  6. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Vui hôm nay lại nói dối nữa, trong lòng chả thấy mặc cảm tội lỗi gì cả. Như thế không biết có cần phải rửa tội không nhỉ?
  7. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Thế thì phải sưng tội đi chú mày ah, để còn nói dối tiếp chứ, không thì cái tội nói dối nó chồng chất lên thì rửa mệt lắm.
  8. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    vào xưng tội hộ thàng Kiếm chết tiệt , nó hẹn anh đi Hà Nội , không đi thì gọi điên . chờ nó mãi mà chẳng thấy gọi .thằng này tệ với anh quá
  9. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Thế thì ông cũng phải rửa tội rồi, cái tội của ông là lười cũng không gọi điện cho nó để xem sao
  10. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    chúa ơi, chẳng biết con có lên vào đây để xưng tội với chúa không nữa nhỉ. Không biết là tội của con đã đến mức độ phải đi xưng tội chưa nhỉ
    Kệ! cứ làm 1 nháy đã chúa nhỉ: lạy chúa! chiều nay con đi đá bóng, có 1 thằng nó sút 1 phát vào chân con, con đau quá thế là con lừa khi nó có bóng trong chân, con làm 1 cú song phi thật là khủng khiếp, con lao cả 2 chân của con vào cái chân đang có bóng của nó, thế là ..................nó đi về ( tội nghiệp thằng bé ). Rồi 1 lúc sau, khi con đang chạy trên sân thì tự nhiên con thấy có bóng 1 thằng lao thẳng vào người con, theo phản xạ con giơ cái cùi chỏ của con lên, A Men! thế là chúa đã biết điều gì xảy ra rồi đấy, cái mặt của nó và cái cùi chỏ của con. Ôi! tội nghiệp cái cùi chỏ của con.............
    Kính thưa chúa, con rất là tôn trọng chúa, con biết như những gì mà con xưng tội ở trên kia chưa thể gọi là tội lỗi được nhưng mà con vẫn xưng tội với chúa. Thế nhưng mà chúa chẳng tôn trọng gì con cả, ngày hôm nay con ghi con đề mà trước khi ghi đề con đã cầu xin chúa rồi cơ mà, con đã thắp hương, con đã xin quẻ âm dương và theo như là con thấy thì chúa đã đồng ý rồi cơ mà. Thế mà đến khi quay kết quả thì chúa lại quay ngoắt 180 độ lại với con là sao cơ chứ. Chúa có biết đó là tất cả cơ nghiệp của con không .

Chia sẻ trang này