1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khu công nghiệp rửa tội, vào xưng tội cho lương tâm bớt áy náy để...........phạm tội tiếp.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi tuanno1, 05/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
  2. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    cái thằng Tuấn già này chẳng hiểu gì cả , chúa bó tay chứ có phải tiu đâu ,
    to Banmai : ai yêu anh xong cũng công thành danh toại cả , vì khi chia tay người ta cảm thấy chán ghét tình iu , lúc đó người ta đâm đầu vào công việc và thế là thành công ,thành đạt ,
    em thấy thế nào , biết đâu đó lại là good idea
    hihihihihi
  3. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    anh Hùng Lò Gà này, anh đã lên "Anh" với chị BanMai4gk rồi cơ à, lên "Anh" từ khi nào mà lại nhanh vậy đại ca?
  4. xoatanmandem

    xoatanmandem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi , chúa kéo ghế ngồi cạnh con nghe con kể này
    chúa tha lỗi cho con cái tội nhí nhảnh chúa nhé
    con thấy mình nhí nhảnh một cách đập đầu vào giường rồi đấy
    con thành tâm treo nick để cho tâm hồn được thư thái một chút , tạm thời k bon chen với đời cơ dưng mà
    ngứa con mắt bên phải , đỏ con mắt bên trái xong rồi thành ra ngứa luôn cả hai bên nên con lại nổi điên con spam còn điên cuồng hơn nữa
    chúa ơi , chúa có hiểu cho con k , cho k muốn làm thế đâu
    con nhắc cho chúa nhớ cái câu rất là hay này nhá Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
    con thì cũng chả tốt mấy đâu nên cũng k áy náy mấy
    dưng mà cái nick này này , cái nick đầy yêu thương của con đây này chúa này
    chủ nhân của nó là nguyên nhân làm con đau lòng quá thể mà h con lại phải dùng đến khổ nhục kế này để đi hóng chuyện đời
    ôi con thấy mình thật sự là đểu ấy chúa ạ
    đúng là cái đồ nói một đằng làm một nẻo chúa nhờ
    nhưng chúa hiểu con mờ chúa nhờ
    vì em là con gái chúa nhờ
    nên xưng tội với chúa xong thì coi như huề cả làng chúa nhá
    con lại hành tẩu giang hồ chờ ngày nick con được mở
    cảm ơn đời , cảm ơn HPC vì con còn có chúa để trút cả rổ tâm sự này
    ôi yêu chúa dã man , hôm nào mát dzời con với chúa đi ăn kem nha
  5. xoatanmandem

    xoatanmandem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    đấy là cả một câu chuyện dài em ạ
    câu chuyện có tên Con trai-con gái và đĩa Bánh bèo !
    Được xoatanmandem sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 18/04/2006
  6. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    dại gái, dại gái quá
    anh em thì đói vêu hết cả mồm miệng lại thế mà chả thấy đâu lại toàn thấy "chị em"
  7. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Chết vì cái tội dại gái thì đừng có kêu ca gì.
  8. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    đau lòng ... đau lòng lắm chú em ơi ! chú bảo anh dại ...ùh thì anh công nhận . nhưng chú lại biểu anh dai ,,,,,, gái thì đau cho anh chú lắm lắm ,
    cơ dưng mà người ta ít tháng hơn anh thiệt mà
  9. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Vớ vỉn lỉn tỉn, ai bẩu là iem kém tháng thì iem gọi anh bằng anh nào, nói nhỏ nhé, chỉ vì đĩa bánh bèo thôi, hí hí, hé hé
  10. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    đấy, đại ca thấy chưa, đại ca đã thấy cái dại dột của đại ca chưa.Bằng này tuổi mà lại "dại gái"
    to chị BanMai4gk: chị đúng là 1 cao thủ võ lâm, hôm nào em phải cắp sách đi theo chị để học 1 ít tuyệt chiêu mới được.

Chia sẻ trang này