1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khu công nghiệp rửa tội, vào xưng tội cho lương tâm bớt áy náy để...........phạm tội tiếp.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi tuanno1, 05/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DungHoi_tai_sao

    DungHoi_tai_sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà chị ơi, chị diệt mồi dã man bỏ xừ. Thôi, chị mời em đi! chị mà mời là em đi ngay.......................
  2. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Lần này em mà mời bia chị đi, chị nhất định sẽ uống, ke ke, em mà mời chị nhắm mồi chị cũng không từ chối đâu.
    Ai nỡ lòng nào cơ chứ nhỉ!
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    chúa chúa kiếm cái ghế ngồi cạnh con này , chúa đã nghe chuyện sự tích hoa DÂM BỤT chưa chúa
    hôm nọ con được nghe kể chúa ah
    thề với chúa là con chả thấy chuyện ấy buồn cười cái gì hết nhưng mà tại vì nể mặt trưởng bối , ổng bảo buồn cười k mà con dám nói không ổng đạp con chết nên con phải nhe xỉ ra cố nặn ra một nụ cười ha hả chúa ạ
    tự con nghe mà cũng cảm thấy điệu cười ấy sao mà nó đê tiện quá trời chúa ơi
    chúa tha tội cho con nha
    con đâu mún thế đâu chúa nhờ
    chưa hết chúa ạ , dạo này con á , cứ luôn cảm thấy tội lỗi ngập hết cả tóc chúa ạ
    hôm qua con dám to mồm mắng một đứa cách con 1000km về chuyện nhậu nhẹt mà trong khi đó con đang ngồi ngoài đường chén chú chén chị với mấy đứa bạn ...hị hị ...điêu vãi chúa nhờ nhưng ai bảo nó k chịu nghe lời con ...con mới tức , đúng k chúa , cái tội k nghe lời là đáng cho ăn mấy cái bạt tai , may cho nó là con k ở gần nó ..hừm ...
    con bảo chúa cái này nhá , mỗi tối trước khi đi ngủ nó hay cầu nguyện lắm chúa , chúa nghe nhá xong rồi có gì chúa kể lại với con nha , để con xem nó có nói xấu gì con k chúa nhá
    chúa giúp con nha
    yêu chúa nhất chừn đời
  4. rong_january

    rong_january Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Này Lờ Bờ Rờ,thay mặt chúa ta tha tội cho con!Vì thỉnh thoảng ta cũng có những nụ cười "đê tiện" kiểu đó với một số kẻ con à!Với lại dù sao con cũng làm được 1 việc tốt là không để nó nghĩ trên đời nay mỗi mình nó có chỉ số IQ cao,và nó sẽ cảm thấy vui vì trên đời này còn nhiều đứa có IQ cao để mà chơi!
    Ta xin chắc chắn 100% là Chúa sẽ tha tội cho con,Amen!!!
    (Nhưng ta không chắc thằng đó biết được tin này nó có tha thứ cho con không??? )
  5. rong_january

    rong_january Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Này Lờ Bờ Rờ,thay mặt chúa ta tha tội cho con!Vì nói thật với con,đôi khi ta cũng hay cười kiểu "đê tiện" với 1 số kẻ (ta k thể nói với con những kẻ đó là ai được,khi nào gặp chúa con hỏi chắc ông ấy sẽ trả lời).Và dù sao, con cũng đã làm được 1 điều tốt là giúp cho 1 người (thằng kể chuyện DÂM BỤT ấy ) ,đó là cho nó thấy trên đời này không chỉ mỗi nó có chỉ số IQ cao.Ta cá với con là sau vụ ấy,nó sẽ cảm thấy rất vui vì nó còn có thể chơi với nhiều đứa bạn có IQ k đến nỗi nào .
    Nói đến đây ta mệt quá,Chúa tha tội cho con!!!
    (Nhưng ta không chắc thằng ấy nó có tha cho con không???)
  6. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    chị khôn bỏ xừ
  7. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
  8. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    chính em mới chán chị thì có, Hồi trước em thích chị lắm, thích nhất cái đất HP này nhưng mà bây giờ thì thôi rồi, hết thích rồi
    Bây giờ gặp chị là em chẳng còn thấy hứng thú gì nữa, em chỉ thấy 1 sự mệt mỏi, chán nản ( tại chị lúc nào cũng kêu ca là mệt mỏi, cái sự mệt mỏi của chị nó đã lây sang em................ ) Em ghét cái sự mệt mỏi chán nản này của chị vì thế em chẳng còn thích chị nữa, chẳng còn muốn gặp chị nữa............
    Tình nghĩa chị em giữa em và chị coi như là đã chấm dứt từ hôm nay, giờ đây giữa em và chi sẽ coi như là người xa lạ, chẳng quen biết gì nữa. Như thế này thì sẽ tốt cho em hơn, em sẽ không còn gặp phải cái cảm giác mệt mỏi nơi chị nữa...........
    Nếu gặp nhau ở ngoài đương hay là vì bất kỳ 1 lý do nào đó, em sẽ chẳng chào hỏi chị nữa ( đã bảo là không quen biết nữa cơ mà............ )..............
    ........... bái bai bà chị..................
    @ các đại ca trong HPC: bây giờ nếu thích thì các bác có thể bước qua xác em thoải mái............................khi bước qua thì yêu cầu các bác để lại 100k tiền lộ phí...................
  9. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết tôi rồi, tôi có làm gì đâu mà em fangtomat lại ghét đến thế, giờ lại còn tuyên bố là ra ngoài đường gặp mặt coi như ko quen ko biết.
    Nhưng không sao, trong cái rủi có cái may, he he, giờ không ai còn bị hăm doạ bởi em nữa, mọi người có thể bước qua xác của em vô tư mà chỉ cần mất có 100k mà thôi.
    Nhớ lần sau ra đường mà nhìn thấy chị thì phải chào chị bằng cô đấy nhá
  10. huhuconmuonlayvo

    huhuconmuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    ... Hix dạo này mình học đâu cái tính hay chọc ngoáy người khác quá ... Phải tĩnh tâm lại thôi ... Thiện tai thiện tai ....

Chia sẻ trang này