1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khu công nghiệp rửa tội, vào xưng tội cho lương tâm bớt áy náy để...........phạm tội tiếp.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi tuanno1, 05/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ...........xin lỗi là cám ơn...........ko định gây chiến tranh trogn này nên xoá bài vùa viết ...........pm cho anh kia sau.................nói lại lần cuối EM KO HOÀN TOÀN SAI...
    Được ha_kennic sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 16/10/2006
  2. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi nhá, em tớ nó còn bé. có gì thì các anh các chị bở qua cho em nó, nhá...................
  3. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    chúa ơi, con vào xưng tội thay cho bà chị Ngọc Anh của con, hôm qua chị ấy vừa mới cho con ăn thị lừa
    cơ mà cũng khổ chắc là tại con gầy quá, mà lừa dạo này cũng béo, cho lên chị ấy đã mổ con lừa béo nhất cho con ăn....khổ thân con quá.......
    chúa biết đấy, con thì tài hèn sức mọn, làm sao mà con có thể tránh được sự cám dỗ ngọt ngào thế cơ chứ. Vậy nên con đành ăn thịt con Lừa béo ấy vậy...........Cơ mà khi đó con cũng không hề biết đấy là Thịt Lừa.........ăn xong rồi con mới biết.............
    Thôi! chúa nể con, chúa tha tội cho chị ấy hộ con nhá............
  4. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Thưa Chúa ngàn lần yêu kính của con. Con mong người tha cho con tội lộng ngôn mà ngoa ngoắt chưởi người khác. Một thằng bị con chửi là chó. Thằng khác nhảy vào bênh thằng kia nên bị con chưởi là ngu, là đồ ko có giáo dục. Cơ mà khoan, hình như con chưởi mà chúng nó ko biết Chúa ạh. Mà Chúa có biết ko? Mà nếu con chưởi mà ko ai biết thế thì con có tội ko nhỉ. Mà nếu ko có tội thì con vào đây xưng tội làm gì nhở.
    Thôi xin lỗi Chúa con đi ra cho người khác vào xưng tội ạh.
    Amen!
  5. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi con mới phát hiện ra một thằng bạn đểu .Nó đang định bêu xấu con ,trong lúc nó đang kêu buồn ầm ĩ cả lên con đã gieo lòng từ bi để an ủi nó vậy mà nó lại lấy oán trả ơn
    Chính vì điều đó con đã nguyền rủa nó bị bội thực gái (chẳng sung sướng gì đâu ,khổ cả đấy)
    Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thf thành ra ác cho nó quá .Chúa tha lỗi cho con
    Mamen !
  6. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    E..hèm........ta hiểu cả rồi con chiên của ta, gieo gió thì ắt gặp bão thôi, đó là chuyện thường mà, lên không có gì phải ăn năn cả
    @ thuốc dép : lừa ăn thịt lừa, không có vấn đề gì đâu.
  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    chúa tha tội ... chiều nay trong lúc ngái ngủ ... con lỡ gắt gỏng mí ông nội ...thực sự là k phải do con ... ơ , con nói thật mà chúa không tin à ? tát chết giờ ! ^^
  8. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Hic ! dạo này nhẫn tâm quá ,nhẫn tâm quá
    Nhưng không thế công việc không trôi ,với lại mình cũng có sung sướng gì đâu chứ
  9. ssou

    ssou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    ****ing god
    chua la cai gi co chu
    éu?c tuanno1 s?a vo 10:53 ngy 18/12/2006
  10. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Xin chúa tha tội, hôm qua con đã trót cãi mẹ con, tại mẹ con cứ mắng con cái việc suốt ngày lẩn tha lẩn thẩn với xu xeo. Hic. Chúa tha lỗi cho con, mẹ cho con xin lỗi

Chia sẻ trang này