1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khu công nghiệp rửa tội, vào xưng tội cho lương tâm bớt áy náy để...........phạm tội tiếp.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi tuanno1, 05/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nydm

    nydm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    trước Tết phải bảo vệ project mà tớ còn 1 lũ việc chưa làm . Hic thế mà lại đang lướt web
  2. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Dạo này tớ lại mất ngủ , tớ sợ lắm những đêm chong mắt lên đếm 1 ngôi sao , 2 ngôi sao , rồi lại 3 ngôi sao ...100 ...200 ..201 ngôi sao .... Và rồi tớ lại thấy cái chứng điên của tớ xuất hiện . Tớ nhớ hơi ấm đôi bàn tay . Tớ nhớ biển cậu à , phải chi có cậu tớ sẽ đòi cậu trở tớ ra biển . Cậu cõng tớ lang thang bên bờ cát dài và rồi chỉ cậu từ từ , từ từ từng bước , từng bước cõng tớ đến gần hơn với biển .Mặt biển sẫm tối ,sóng nhè nhẹ như quấn lấy chân cậu. Gió ào ạt thổi một chút mằn mặn , một chút nồng của biển tê đầu lưỡi . Lạnh quá . Ướt như chuột . Ôi tớ nhớ cậu , nhớ biển , nhớ bàn tay ấm , nhớ những buổi tối mùa đông , nhớ cả ly kem .Vị lạnh và ngọt của nó đang làm tớ run rẩy .
    Tớ từng nói tớ sẽ quên . Tớ đã quên đã quên và rồi lúc này đây tớ lại nhớ lại nhớ . Đêm nay tớ lại khó ngủ , không phải nói đúng hơn là gần một tuần nay rồi . Có cái gì đó cứ lẩn quẩn trong tớ , mờ rồi dần rõ nét hơn . Tất cả lại như sóng ào ạt sô bờ . Có những cái tớ nghĩ nó đã đi qua rồi thì lúc này đây lại trở về . Đầu óc tớ quay cuồng , rối tung như một mớ bòng bong , rối ren , u tối và mờ mịt . Không tìm đâu được lối ra cho mình . Tớ lại chìm vào nó . Rày vò , nhào lặn . Là gì nhỉ ? chụi thôi ko thể đọc nó được , cũng ko thể diển ta nó là cái gì , nó ra sao .
    Ừh , cũng lâu rồi nhỉ . Tớ lại bị vây hãm bởi chính những điều đó . Nó đang rượt đuổi tớ , tớ lại sắp đi vào con hẻm cụt lầy lội và tăm tối. Không biết tớ có đi qua được nó ko ? có thể vượt rào như tớ đã từng vượt qua dù có lắm chông và gai . 22h56'' sắp hết một ngày rồi .Chỉ hôm nay thôi . Không quá 2 giờ nữa đâu . Cậu hãy biến mất khỏi tớ đi , như cậu đã từng biến. Cậu cũng chẳng đỉnh đến như vậy , cũng chẳng thóp đến như thế . Cậu cũng chỉ là tin đồn . Hì , tớ cũng vậy đó thôi . Vì tớ cũng đang nhớ cậu khi chính tớ cũng từng làm cậu đau . Rùi cũng chẳng là ai khác chính tớ muốn cậu quên tớ . Àh ừh . Phải thế thôi . Ghét quá cơ
  3. kenhieuchuyen

    kenhieuchuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    HEHE
    Thằng cu kia hehe.
    Chủ nhật vừa rùi tao bận.
    Chủ nhật tuần này đi, 4-2 nhé được ko vậy.
    Nếu được thì Pm nhé tớ tiếp chiêu,có gì phone tao ko tao sẽ gọi cho mi.
    Gút lắc...hẹ hẹ.
  4. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Này, tao với mày ở cùng khu Định Công với nhau, cần gì chủ nhật nhỉ. Tối nào mà mày rỗi thì phone tao, chiến đấu luôn nhỉ:D
  5. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Gay go thật rôi`!.Đã tự nhủ với lòng mình là sẽ không dính vào chuyện này nữa ,vậy mà giờ thì lại lún vào rôi` . Đã biết là không thể ,không được phép ,thế mà bây giờ lại luôn phải trăn trỏ dằn vặt. Sao lại mâu thuẫn quá ,điều mình muốn gần thì sao lại xa thế ,còn điều mình muốn càng xa càng tốt thì nó lại quá gần !
    Bắc Ninh ơi !
  6. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Chúa muôn vàn yêu kính của con, Người có trả lời được cho con câu trả lời làm con mất ngủ mấy ngày nay ko? Con biết quyến rũ chồng người khác là có tội, vậy để chồng người khác quyến rũ mình thì có tội ko hỡi Đức Chúa cao cả? Con ko gật cũng chẳng lắc, chỉ ậm ừh như ko hề biết - như vậy là có tội ko Chúa ơi???
  7. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Từ giờ không thèm uống rượu nữa !
    Rượu làm cho ta làm những việc điên khùng nhất nhưng cũng hay ho nhất rồi hậu quả chồng chất ..!!!!!
    Rượu làm cho ta không ít lần I soe
    Rượu làm cho ta nhìn lại mình sau mỗi đêm vật vã thấy một bóng hình mờ nhạt và xấu xí
    Nhiều lắm ,vì thế đếch thèm uống rượu nữa .....thế là xong
  8. quynhanh_qlkd83

    quynhanh_qlkd83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tối nay đi uống rượu tiếp đê.
  9. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Vẫn điệp khúc cũ!
  10. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Ừ nghe nhàm nhàm. Mà chị gà mái đánh bạc hay sao mà gold sụt ghê thế. Thiếu gold thì xin lão Giang "mai" đê lão ấy có hơn 100k xin đê. Xin rồi share cho mọi người.

Chia sẻ trang này