1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khu công nghiệp rửa tội, vào xưng tội cho lương tâm bớt áy náy để...........phạm tội tiếp.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi tuanno1, 05/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Amen chúa chứng giám hôm rồi tán vợ thằng bạn hu hu, may mà em ấy từ chối chứ không thì tội lỗi chết mất. Hì từ hôm có cái topic này vào xưng tội nhiều đâm quen thành ra lâu không xưng tội nhớ khôngăn cơm nổi/
  2. sloccoc

    sloccoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    THƯ GỬI CHÚA
    Chúa thân iêu của con ơi , có điều này chần chờ mãi rồi con cũng quyết định pải hỏi chúa thôi : tại sao cứ mỗi lần xưng tội xong thì sau đó con lại mắc pải tội lớn hơn và nhiều hơn ?Còn điều này nữa , con tưởng xưng tội xong thì ko bị trừng pạt nữa nhưng sao chúa vẫn pạt con , con sẽ chứng minh điều này cho chúa thấy .
    Chắc chúa cũng biết đợt vừa rồi HN mưa mấy hôm chứ .Hu hu hôm nào con cũng pải dầm mưa . Thế dek nào mà con cứ ra đường là trời lại mưa , con vào trú mưa thì lại tạnh , con đi lại mưa . Có ngày con dầm mưa ba buốn lần cơ . Chúa lại hỏi con áo mưa đâu chứ rè , mặc vào mưa lại càng to , vẫn ướt như thường
    Nhưng thôi con cao thượng lắm , con chả thèm chấp ba cái trò vặt vãnh đó đâu , đấy chúa nhìn con mà học tập
    Dạo này mọi thứ căng thẳng quá , chắc con sẽ sớm gặp chúa thôi , chờ con chúa nhé .
    Con định viết cho người mọt bức thư dài đọc mờ mắt ra cơ nhưng mà mệt quá , con pải về đi ngủ thôi , để tối còn còn thức . . HI vọng sẽ gặp chúa trong mơ , lúa đó con sẽ thú tội mọt thể luôn , bây giừ mà lại thú tội nữa thì gõ mỏi tay lém
    Chúa cũng đi ngủ đi nhé , đừng soi thiên hạ lém , kệ mama chúng nó
  3. sloccoc

    sloccoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    THƯ GỬI CHÚA
    Chúa thân iêu của con ơi , có điều này chần chờ mãi rồi con cũng quyết định pải hỏi chúa thôi : tại sao cứ mỗi lần xưng tội xong thì sau đó con lại mắc pải tội lớn hơn và nhiều hơn ?Còn điều này nữa , con tưởng xưng tội xong thì ko bị trừng pạt nữa nhưng sao chúa vẫn pạt con , con sẽ chứng minh điều này cho chúa thấy .
    Chắc chúa cũng biết đợt vừa rồi HN mưa mấy hôm chứ .Hu hu hôm nào con cũng pải dầm mưa . Thế dek nào mà con cứ ra đường là trời lại mưa , con vào trú mưa thì lại tạnh , con đi lại mưa . Có ngày con dầm mưa ba buốn lần cơ . Chúa lại hỏi con áo mưa đâu chứ rè , mặc vào mưa lại càng to , vẫn ướt như thường
    Nhưng thôi con cao thượng lắm , con chả thèm chấp ba cái trò vặt vãnh đó đâu , đấy chúa nhìn con mà học tập
    Dạo này mọi thứ căng thẳng quá , chắc con sẽ sớm gặp chúa thôi , chờ con chúa nhé .
    Con định viết cho người mọt bức thư dài đọc mờ mắt ra cơ nhưng mà mệt quá , con pải về đi ngủ thôi , để tối còn còn thức . . HI vọng sẽ gặp chúa trong mơ , lúa đó con sẽ thú tội mọt thể luôn , bây giừ mà lại thú tội nữa thì gõ mỏi tay lém
    Chúa cũng đi ngủ đi nhé , đừng soi thiên hạ lém , kệ mama chúng nó
  4. sloccoc

    sloccoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
    Em có chồng rùi anh tiếc lắm thay
    Sao anh ko hỏi những ngày còn .. chưa ..
    Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
    Chim vào ***g biết thủa nào ra
    Sao kém thế hả Tuấn , mỗi việc ấy mà làm ko xong . Thui về nhà đâm đầu vào bãi nước bọt mà tự tử cho xong chuyện, nhẩy
    Thắng ơi , chồng xem thế nào giúp bạn một tay ( hai tay cũng đc ). Vợ chồng mình hạnh phúc cũng nên nghĩ đến bạn một chút ko bạn ấy lại nghĩ quẩn .
    To ku tuanno1: có gì thì cứ nói bạn bè sẽ giúp đừng âm thầm chịu đựng một mình như thế ( đến lúc điên thì khổ )
  5. sloccoc

    sloccoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
    Em có chồng rùi anh tiếc lắm thay
    Sao anh ko hỏi những ngày còn .. chưa ..
    Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
    Chim vào ***g biết thủa nào ra
    Sao kém thế hả Tuấn , mỗi việc ấy mà làm ko xong . Thui về nhà đâm đầu vào bãi nước bọt mà tự tử cho xong chuyện, nhẩy
    Thắng ơi , chồng xem thế nào giúp bạn một tay ( hai tay cũng đc ). Vợ chồng mình hạnh phúc cũng nên nghĩ đến bạn một chút ko bạn ấy lại nghĩ quẩn .
    To ku tuanno1: có gì thì cứ nói bạn bè sẽ giúp đừng âm thầm chịu đựng một mình như thế ( đến lúc điên thì khổ )
  6. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Oái xời cái em nì chỉ thế là không ai bằng thui. Mà liên quan giè cơ chứ nhỉ việc đêck gì phải tự tử, tán vợi thàng này không được thì tán vợ thằng khác lo gì he he.
  7. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Oái xời cái em nì chỉ thế là không ai bằng thui. Mà liên quan giè cơ chứ nhỉ việc đêck gì phải tự tử, tán vợi thàng này không được thì tán vợ thằng khác lo gì he he.
  8. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Này lão xautraivole kia , hihihi cảm cô nào đó bật mí đi pà con HPC biết mà ủng hộ cho chứ . Không kẻo cò người cua mất lúc đó lại oán trach anh em , hihi...
  9. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Này lão xautraivole kia , hihihi cảm cô nào đó bật mí đi pà con HPC biết mà ủng hộ cho chứ . Không kẻo cò người cua mất lúc đó lại oán trach anh em , hihi...
  10. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Này lão xautraivole kia , hihihi cảm cô nào đó bật mí đi pà con HPC biết mà ủng hộ cho chứ . Không kẻo cò người cua mất lúc đó lại oán trách anh em , hihi...

Chia sẻ trang này