1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khu công nghiệp rửa tội, vào xưng tội cho lương tâm bớt áy náy để...........phạm tội tiếp.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi tuanno1, 05/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Đíu cần tớ cũng bít roài ka ka ka ka....
  2. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Ừm, tối hôm đó chắc lạnh lắm phải ko mình ?Kể ra cũng tệ lắm khi để mình phải cõng ra biển giữa giá lạnh mùa đông. Nhưng thật hạnh phúc khi được cõng người mình thuơng yêu , chỉ thật là tệ bí mấy tên mất toi kia phá đám thôi .
    NHớ quá đi thôi bờ lưng ấm

  3. letmebe97

    letmebe97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2, ngày gì chẳng nhớ nữa...
    Oh, oh. Yeah, yeah... Dạ con nghe. Con ơi tối chủ nhật con đi làm nhé. Vâng, thưa bố... vợ. Rụp.
    Trời đất ơi, tối chủ nhật là trung thu mà, đau đớn quá. Sao cha này ác thế. Cầu trời cho hôm đó có bão thật to, cầu cho không ai đi chơi được.
    Cầu được ước thấy, nhưng khi đã thấy rồi thì ân hận quá, sao mình ích kỷ thế không biết, mình chỉ biết nghĩ đến mình thôi. Cũng may tối qua ông trời bắt mình thức thật khuya, hết xem bóng đá, online, lại buôn điện thoại, tội nghiệp sáng nay nghỉ luôn để ngủ.
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    con xin xưng với Chúa tội của con là Tội Gây Thương Nhớ ... amen !
  5. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Nhảm nhí qua em ơi .
  6. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay chỉ vì sự tình đưa đẩy ko thể di đú được mà tui xuýt ra bã , ôi cuộc đời !!!??.Đau xờ khổ , lạy chúa ....hic. Chị flam ui hẹn chị vào một ngày nắng tươi hồng nhá.

  7. visual_dieu

    visual_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Con xưng tội với Chúa là con trót lỡ ấn nút send, bây giờ con thấy con lương tâm nó cắn rưn rứt. Con đã tự bảo mình là chỉ để trong draft thôi, nhưng mà con vung tay quá trán. Chắc là do trời mưa bão con không được tỉnh táo. Con Amen lạy Chúa!
  8. letmebe97

    letmebe97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Con xin xưng tội với Chúa, con đã mắc tội nói dối bề trên, không chỉ một mà là một số lần.
    Do sơ ý con đã đánh mất chiếc xe máy, không muốn bố mẹ buồn nên con đã dối quanh dối co, sau đó con đã mua một chiếc xe giống xe cũ đến 90%, cũng may bố mẹ con chẳng để ý.
    Con còn nói dối xếp con một số lần, có lần vì muốn đi chơi với mấy anh em con đã nói dối rằng con phải đi đám cưới người yêu cũ. Một lần vì muốn đi HN chơi con đã nói dối rằng đứa em trai con đang học năm 4 BK bị tai nạn giao thông( độc mồm độc miệng đến thế là cùng, may mà nó không bị làm sao). Một lần từ chối làm thêm giờ buổi tối con đã nói dối phải đi coi người ốm, mà có ai đâu...
    Còn nhiều nữa để dần dần con sẽ xưng hết.
    Chúa hãy cứu rỗi linh hồn con, con áy náy thì con không thể tiếp tục nói dối như vậy nữa...
    i see the questions in your eyes...
  9. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Lời sám hối của ngươi nghe quen quen. Bề trên lượngt tình tha thứ cho ngươi nhưng nhớ phải .......hihi xôm xôm một chút nha. Ai lại làm việc ko công bao giờ nhở hehe...

  10. letmebe97

    letmebe97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Xin đa tạ bề trên, bây giờ trong lòng con cảm thấy thanh thản nhiều rồi, có lẽ con sẽ tiếp tục phạm trọng tội tiếp, sau đó con lại xưng tội với bề trên...
    Bề trên ơi, công xá bề trên tính ra sao con chẳng rõ lắm, con xin mạn phép tính theo cách của con vẫn thường trả ơn có được không ạ? Con tính trả ơn bề trên vào ngày mồng 1 và 15 âm lịch hàng tháng, gồm có: hoa sen, cúc, hồng... chuối 1 nải, hoa quả một số, xôi,... Ý bề trên thế nào ạ, như vậy đã xôm xôm chưa ạ? xin cho con biết sớm để con còn lo liệu...
    Con xin hỏi bề trên, cô nương ngồi cạnh Mr Dj, quay lưng về phía TV, có mái tóc dài buông, mặc đầm..(một số đặc điểm nữa ví dụ như khá xinh, phải nói là rất xinh, có vẻ ít nói..) hôm trước ở Trà Cúc-33 Phan Bội Châu là ai vậy?
    Con xin đa tạ bề trên (xôm xôm) có được không ạ.
    i see the questions in your eyes...

Chia sẻ trang này