1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHU RỪNG ĐẪM MÁU. TRẬN HURTGEN 9/1944 - 1/1945

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngthi96, 04/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Frank Randall. Trung úy bổ sung gia nhập đại đội B, trung đoàn 39 bộ binh, sư đoàn 9 tại Huertgen rồi bị thương nặng đã qua mặt được hội đồng y khoa hồi tháng 4/1945 khi họ định cho ông xuất ngũ vì lý do sức khỏe. "Tôi bảo họ biến đi. Ngày nào tôi cũng tập thể dục trong phòng tập của bệnh viện dưới sự giám sát của các bác sĩ. Tôi còn phụng sự thêm 20 năm nữa mới chịu về hưu với quân hàm đại tá. Tôi còn định tình nguyện sang Việt Nam nhưng nhiều người khuyên tôi 'nên về hưởng hưu trí'". Ông hiện đang ở thành phố Jefferson, bang Missouri.

    James Reed. Sĩ quan bổ sung về đại đội I, trung đoàn 109, sư đoàn 28; đã qua đời.

    Sid Salomon. Trung đội trưởng thuộc đại đội C hồi đổ bộ lên bãi biển Omaha rồi sau là đại đội trưởng đại đội B, tiểu đoàn 2 Ranger hiện đang sống ở Doylestown, Pennsylvania.

    Frank South. Lính cứu thương của tiểu đoàn 2 Ranger hiện sống tại bang Delaware.

    John C Swearingen. Sĩ quan hành quân tiểu đoàn 2, trung đoàn 8, sư đoàn 4 đã được cấp trên của mình là trung tá George Mabry đề cử nhận huân chương Danh dự vì thành tích anh dũng khi chỉ huy quân lính vượt sông Sauer cuối tháng 1. "Từ tháng 9/1944 đến tháng 2/1945, 8 sư đoàn bộ binh cùng 2 sư đoàn thiết giáp Mỹ đã tham chiến trong 'hỏa ngục' ở rừng Huertgen. Đã có 30.000 lính Mỹ chết hoặc bị thương ở đó. Vào lúc ấy thì Eisenhower cùng Bradley đang sống tiện nghi tại Paris và đều biết rõ việc tung lính tráng vào chiến đấu trong rừng Huertgen là ko cần thiết. Họ chẳng đủ dũng khí để thừa nhận quyết định của mình là 1 sai lầm khủng khiếp để mà rút quân." Hiện ông đang sống tại Columbus, Georgia.

    Howard Thomsen. Hạ sĩ quan kỹ thuật của tiểu đoàn xe tăng 707 hiện vẫn sống tại Bennington, Nebraska.

    Paul Treatman. Lính cứu thương trung đoàn 26 bộ binh, sư đoàn 1 sau chiến tranh trở thành hiệu trưởng 1 trường học về sống tại Cranbury, New Jersey.

    Nick Tschida. Trung sĩ thuộc trung đội 2, đại đội B, tiểu đoàn 46 bộ binh cơ giới bị hội chứng chiến tranh sau chấn thương. "Khi vào viện tôi đã tự hứa với mình rằng sẽ cố gắng quên cuộc chiến đi. Phải mất hết 1 năm rưỡi thì tôi mới bớt gặp phải ác mộng." Hiện ông đang ở Saint Paul, Minnesota.

    Ed Uzemack. Lính súng trường sư đoàn 28 vẫn còn sống sau 5 tháng bị bắt làm tù binh tại trận Bulge. Hiện ông đang sống tại Chicago, Illinois.

    Glen Vannatta. Đại đội trưởng đại đội B, trung đoàn 110 bộ binh, sư đoàn 28 trong chiến dịch Huertgen sau trở thành giáo viên dạy toán tại Pakistan rồi về dạy tại Trường công Indianapolis cho đến lúc về hưu. Hiện ông đang sống tại Boca Raton, Florida.

    Arthur Wagenseil. Lính điện đài trong 1 toán tiền sát của tiểu đoàn pháo dã chiến số 56, sư đoàn 8 sau về làm việc cho Liên Hiệp Quốc trong hơn 30 năm và hiện đang ở Paramus, New Jersey.

    George Wallace. Trung đội trưởng về bổ sung cho đại đội A, trung đoàn 16 bộ binh, sư đoàn 1; rời Huertgen trong tình trạng điếc 1 tai và bị chứng hoại tử chân. Wallace về làm việc trong lĩnh vực kinh doanh quảng cáo, phát thanh truyền hình, báo chí. Hiện ông đang sống tại Mamaroneck, New York.

    George Wilson. Trung đội trưởng rồi đại đội trưởng của trung đoàn 22 bộ binh, sư đoàn 4 đã viết cuốn hồi ức chiến tranh được đánh gía cao của mình có tên là 'Nếu bạn sống sót'. Hiện ông đang ở tại Grand Lodge, Michigan.

    Stephen “Roddy” Wofford. Trung đội trưởng của đại đội A, trung đoàn 121 bộ binh, sư đoàn 8 phải mất 9 tháng mới chữa khỏi các vết thương. "Tôi nghĩ việc mình thoát chết tại Huertgen chính là món quà do đức Chúa Trời ban tặng. Đến tận bây giờ tôi vẫn thường xuyên dậy sớm để ngắm mặt trời mọc và cảm tạ Ngài đã cứu tôi khỏi cái chết thê thảm ấy." Sau khi giải ngũ ông cùng vợ kinh đoanh bán hàng tạp hóa và về sống ở Beeville, Texas.

    Karl Wolf. Tốt nghiệp học viện West Point rồi được bổ sung về trung đoàn 16 bộ binh, sư đoàn 1 đã nghỉ hưu với hàm trung tá sau khi học xong bằng luật. Hiện ông đang sống ở bang California.

    James Wood. Trung đội trưởng thuộc trung đoàn 16 bộ binh, sư đoàn 1 được giải phóng khỏi trại tù binh tháng 4 năm 1945. Ông đã qua đời.


    HẾT

    Tèn tén ten...chuyện đã hết sạch...Các bác trên forum có thể in ra đọc cũng được nhưng xin không phổ biến, sử dụng cho mục đích thương mại...Cảm ơn mọi người
    Naungmi, gdviet, gaume16 người khác thích bài này.
  2. bloodheartvn

    bloodheartvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    85
    Cảm ơn bạn. Mình lại làm quả ebook để đọc đây.

Chia sẻ trang này