1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khử tiếng xì của thiết bị Hi-fi

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi womankiller, 31/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi, 75 hàng nón, góc hàng điếu đó
    Được nvl sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 20/04/2004
  2. Audiophile

    Audiophile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    1
    Đã nói rồi, phòng nghe là TUYỆT ĐỐI không sử dụng đèn lê-ông nhé!!!
    Chỉ sử dụng đèn dây tóc thôi nhé.
  3. Audiophile

    Audiophile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    1
    Đã nói rồi, phòng nghe là TUYỆT ĐỐI không sử dụng đèn lê-ông nhé!!!
    Chỉ sử dụng đèn dây tóc thôi nhé.
  4. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    và cả đồng hồ quả lắc cũng phải đập đi ko cho nó kêu đúng ko ạ ?
  5. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    và cả đồng hồ quả lắc cũng phải đập đi ko cho nó kêu đúng ko ạ ?
  6. Audiophile

    Audiophile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    1
    ====
    Khè...khè......
    Chú chơi SACD rồi thì phải chơi luôn đồng hồ điện tử chứ, có cái quả lắc ODO 12 gông nào cổ cổ đem bán lại cho anh. Anh chơi đĩa than, dùng quả lắc trong phòng nghe mới hợp...
  7. Audiophile

    Audiophile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    1
    ====
    Khè...khè......
    Chú chơi SACD rồi thì phải chơi luôn đồng hồ điện tử chứ, có cái quả lắc ODO 12 gông nào cổ cổ đem bán lại cho anh. Anh chơi đĩa than, dùng quả lắc trong phòng nghe mới hợp...
  8. ba_gia_dau_kho

    ba_gia_dau_kho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Audio,
    Em cực kỳ ngưỡng mộ về khoản "phục vụ cái tai" của bác đấy. Em không có điều kiện đến tham quan studio của bác được, nhưng qua ảnh thì đoán rằng bác thường nhắm mắt để nghe nhạc đúng không ạ Đùa tí thôi chứ em thấy chui vào một căn phòng như vậy để test (thiết bị, đĩa... đại loại nghe nhạc như là một công việc) thì không sao chứ nếu để "hưởng thụ âm thanh" thì chắc là còn phải bàn. Theo thiển ý của em, muốn "sướng" một cái gì đấy thì phải sử dụng hết cả ngũ quan mới được. Ví như bác đi ăn tiệc, ngoài vị của cái món ăn mà bác đang thưởng thức ra (cái này là cần nhưng chưa đủ), mũi bác còn ngửi thấy mùi thơm của nó, mắt bác còn nhìn thấy nó được bày biện một cách hấp dẫn và đôi khi tai bác còn nghe thấy tiếng nhai rôm rốp hoặc tay bác sờ thấy nó mềm mềm, âm ấm... Thiếu một (hoặc vài) trong những cái đó thì chưa thể gọi là "ngon" được. Không riêng gì chuyện ăn uống mà trên đời này (theo em) gi gỉ gì gi cái gì cũng thế và cái "sự nghe" chắc cũng không phải là ngoại lệ.
    Em có ý gì không đúng mong (các) bác bỏ qua,
    Thân,
    BGĐK.
  9. ba_gia_dau_kho

    ba_gia_dau_kho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Audio,
    Em cực kỳ ngưỡng mộ về khoản "phục vụ cái tai" của bác đấy. Em không có điều kiện đến tham quan studio của bác được, nhưng qua ảnh thì đoán rằng bác thường nhắm mắt để nghe nhạc đúng không ạ Đùa tí thôi chứ em thấy chui vào một căn phòng như vậy để test (thiết bị, đĩa... đại loại nghe nhạc như là một công việc) thì không sao chứ nếu để "hưởng thụ âm thanh" thì chắc là còn phải bàn. Theo thiển ý của em, muốn "sướng" một cái gì đấy thì phải sử dụng hết cả ngũ quan mới được. Ví như bác đi ăn tiệc, ngoài vị của cái món ăn mà bác đang thưởng thức ra (cái này là cần nhưng chưa đủ), mũi bác còn ngửi thấy mùi thơm của nó, mắt bác còn nhìn thấy nó được bày biện một cách hấp dẫn và đôi khi tai bác còn nghe thấy tiếng nhai rôm rốp hoặc tay bác sờ thấy nó mềm mềm, âm ấm... Thiếu một (hoặc vài) trong những cái đó thì chưa thể gọi là "ngon" được. Không riêng gì chuyện ăn uống mà trên đời này (theo em) gi gỉ gì gi cái gì cũng thế và cái "sự nghe" chắc cũng không phải là ngoại lệ.
    Em có ý gì không đúng mong (các) bác bỏ qua,
    Thân,
    BGĐK.
  10. Audiophile

    Audiophile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    1
    Vâng, chào Bà!!!
    Đối với em, nghe nhạc vừa là thưỏng thức, hưởng thụ vừa ... kiếm ra tiền. Em nghe nhạc đến dâu tiền theo ra đến đó nên nhà chật cũng phải cố mà thiết trí một cái phòng nghe như thế Bà ạ.
    Còn chuyện vừa nghe mà tay vừa ... sờ thấy cái gì ...mềm mềm, âm ấm (!) ... Khè...khè.... Bà ơi em cũng thích lắm Bà ạ!

Chia sẻ trang này