1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khu vực cấm, chỉ tiếp các bạn gái.!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Huong_toi_tuong_lai_new, 15/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Hic hic.......... vi_dang_sôcôla..... Em nỡ nói anh thế sao, không vun vào cho anh lại còn nói anh như thế nữa , rõ chán
    Dù bạn giàu hay bạn đẹp.
    Bạn duyên dáng và quyến rũ.
    Lúc bạn vui hay bạn buồn.
    Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay.....
  2. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Dạ !@.....Anh ăn tí love gọi em à....Có em !....Anh mún chỉ bảo hay tâm sự giè thì anh nói đi....em nghe..nào..nào.....
    Anh Ladthuan cũng mún thỏ thẻ nói chiện với em à..thoai !....Em chả dám, em có phải cá vàng trong bể đâu mừh anh mún dùng lưỡi câu ko mồi câu thía. Chẹp, anh mà úm quẻ iem die sớm thì em cũng chả để anh yên ổn sống một mình trên cõi đời tuyệt diệu này đâu.
    To vị mặn socola: Trẻ con phát ngôn lung tung là chị oánh chít. Chị thấy cái tile em nói là em iêu chị lém hả, chị cảm ơn. Cho cai ID hum nào bốc phét với pé tí nèo.

    Nothing*s gonna change My love for you !​
    i miss you
    [​IMG]
  3. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0

    Ehèm !...Anh Viethuy nài, em nhớ là em với anh đâu có duyên nợ giè với nhau nhiẻ. Em có nói iêu anh roài đá anh bay xuống bến Bính đâu, cũng chẳng hẹn hò với anh roài cho anh ôm cây chờ mãi một bóng hình. Cớ seo anh cứ phê phán với lại bóc mẽ em thía. Anh mang bên mình họ sở chưa đủ hay seo mờ anh còn mún biến nó thành cái hoạ đời này hả anh???????

    Nothing*s gonna change My love for you !​
    i miss you
    [​IMG]
  4. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Một tuần rồi không vào đây đã thấy người ta đòi tán em Thuỷ của mình rồi. Nói cho các ông biết nhé, tôi mới là người yêu của em Thuỷ thôi chứ chưa phải là cái gì cả. Ông nào thích tán thì tán,chuyện này là tự do ai mà cấm được. Nhưng mà tôi nói cho các ông biết tôi sẽ giữ em ấy đến cùng đấy. Chẳng nhường cho ai hết đâu. Chỉ cần em ấy còn yêu tôi thì các ông chẳng có tí hy vọng nào đâu. Kiếm em khác đi là vừa.

    ~~~Nothing's gonna change my love for Thuỷ ~~~

  5. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Hề hề , em cũng muốn nói lắm cơ , ấy nhưng mà khổ cái là em vốn thật thà từ nhỏ nên chẳng thể nào nói khác sự thật được, thôi thì bác cũng hiểu em mà thông xờ cảm cho em vậy , thánh bác nhá !!!
    Lúc chưa ăn socola
    Tưởng socola thơm và ngọt lắm ...
    Khi ăn rồi....
    ...mới biết còn có thêm vị đắng..
    ....như tình yêu.,,
  6. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Ố, bà chị cứ đùa em , em là em ít thích oánh nhau lắm , nhưng ko phải vì thế mà thấy ai doạ đánh em em ngồi im lim dim con mắt để nhìn đâu nhá , em là em xông phi đạp em giở đủ mọi món nghề ra đấy, khíckhíc, nhưng tụi chún mìn chị em nhà ta cả, chỉ doạ nhau đùa tý thôi nhẩy , chứ ai lại đánh nhau thiên hạ nó lại ngồi nó nhìn rồi nó sướng nó kéo nhau ra xem , ngại chết đi được . Nao có thời gian chị em mìn nhậu nhẹt làm quen phát nhẩy ? bà chị thông cảm , em là em gây thù chuốc oán với nhiều nguqời quá đâm ra sợ chết, em sợ tụi nó thù em tụi nó bom em lắm, híc, nên nếu muốn bốc phét với em bà chị cho em địa chỉ của bà chị đi, cho tiện mừ, quyết định vậy nhá ,
    Lúc chưa ăn socola
    Tưởng socola thơm và ngọt lắm ...
    Khi ăn rồi....
    ...mới biết còn có thêm vị đắng..
    ....như tình yêu.,,
  7. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Anh muốn thỏ thẻ với em đó, ai bảo em là anh câu cá không mồi nào, em không thấy mồi câu là cả cái bộ lòng của anh đó thôi.......... to tát thế còn gì?
    Nếu anh có chết thì anh cũng muốn chết cùng em cơ, như thế chẳng đứa nào ám quẻ đứa nào hết , nhẩy?

    Dù bạn giàu hay bạn đẹp.
    Bạn duyên dáng và quyến rũ.
    Lúc bạn vui hay bạn buồn.
    Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay.....
  8. anti_love2003

    anti_love2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng thế , anh muốn chết lịm trong vòng tay của em thôi nuocbienhp à !!

    nuocbienHP ơi !! Anh yêu em
  9. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Hì, nước mắm à, ai bảo em anh em mình không duyên nợ,
    em chưa hẹn thề đính ước với ai, thì đâu có nói trước điều gì.
    Blood nhận em làm người yêu thôi, chưa có cưới em nghĩa là anh vẫn còn hàng nghìn cơ hội. Anh hay phê phán bóc mẽ em tất có lí do của nó.
    Lí do thứ nhất: Thấy em ăn nói dễ thương (nói ngọng hơi nhiều)
    (Bên Hải phòng có em Vi_dang_so_co_la cũng ăn nói rất dễ thương.)
    Nên anh để ý đến đã lâu . Từ xưa đến nay những ai nói chuyện dễ thương anh đều mến cả
    Lí do thứ 2: Thấy nhiều đứa nhảy vào xin chết em nên anh nghĩ chắc ngoài đời em cũng dễ thương không kém.
    Lí do thứ 3: Làm sao chinh phục được người con gái dễ thương.
    Anh nghĩ chắc là nên làm theo cách của anh. Vì có hàng ngàn đứa con trai (hình như chỉ có 3) đang quỳ dưới chân em . Nếu anh cũng là một trong những thằng đó tất em sẽ không bao giờ để ý đến . Vậy chỉ còn một cách làm em chú ý đến anh bằng cách luôn phê phán em, luôn bóc mẽ em.
    Em hãy nói thật đi xem anh làm thế có khiến em để ý đến ?
    ...............v...v
    còn nhiều lí do nữa nhưng anh chỉ nói đến thế thôi. Chung quy lại là cũng chỉ muốn chinh phục con gái Hải Phòng. Không chỉ trên mạng mà còn ngoài đời nữa.
    Anh phơi bầy ruột gan trên này cho bà con nhòm ngó thì có nghĩa là sĩ diện của kẻ này đang đặt dưới sự lựa chọn của em.
    Nào em nói đi (Dí dao kề cổ ) :
    Nào chọn đi , Anh hay là thằng Blood?

    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.
  10. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Tội nghiệp em xanenvang,phen nầy thì mất vợ đến nơi rồi mà ko biết
    to nuocbienhp: Cố găng phát huy em nhá
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....

Chia sẻ trang này