1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khu vực cấm, chỉ tiếp các bạn gái.!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Huong_toi_tuong_lai_new, 15/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Đây mới là nghệ thuật khích tướng...... cô bé này nham hiểm quá .
    Dù bạn giàu hay bạn đẹp.
    Bạn duyên dáng và quyến rũ.
    Lúc bạn vui hay bạn buồn.
    Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay.....
  2. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Ờ,Vịt huy ơi,đấy là thanh ala nói bác là Trâu đấy nhé,tôi ko có nói đâu nhé.Bác có phải là trâu hay ko thì đi giải quyết với ...Thanh ala đi nhé...hé hé hé
    To thanh ala: Anh ấy mà,em ko cần búng cho mỏi tay,chỉ lườm 1 phát là đẫ run lên vì sợ rồi
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  3. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Có ai tử trận chưa?????....Em đang nhanh nhanh chuận bị giàn hoả thiêu.Đất giờ đang hiếm, thiêu cho nó nhanh.
    Nothing*s gonna change My love for you !​
    i miss you
    [​IMG]
  4. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Em ơi,ai lại chia rẽ ...nội bộ bên HLC ....trắng trợn như thế chứ.Kín đáo thôi,địch mới ...chết.
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  5. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Thế bác không thấy đấy là sự thật đấy à ??? Ai cũng hồi hộp ngồi xem các bác chiến đấu, Đấy . Chị Thuỷ nước mắm còn chuẩn bị cả giàn hoả thiêu cho mọi người nữa nữa rồi , chuẩn bị đến tận răng như thế mà ..có thấy ai chết cho vui vẻ pà kon đến xem tý nào đâu .. rõ chán !!!! Đi đi lại lại cũng chỉ thấy cãi nhau , tranh luận. doạ nhau, cuối cùng rồi lại quay lại từ đầu bằng đấy bước ....

    Có những điều ...tháng năm không sao tìm được nữa....
    Kỷ niệm trong lòng...rồi cũng đến vu vơ !!!
  6. Huong_toi_tuong_lai_new

    Huong_toi_tuong_lai_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thật sự tôi cũng không hiểu mọi người ở đây đang nghĩ gì đây.
    Thứ nhất: Tôi lập ra chủ đề này với mục đích làm phòng khách, mọi người đánh nhau ngay tại phòng khách của box mình sao?
    Thứ hai: Khu vực này chỉ tiếp chị em, vậy bọn con trai lại vào đây gấu ó à?
    Vì vậy tôi quyết định:
    Cho dù thế nào cũng hạ gục bất kỳ "chú" nào làm hỏng cái ước nguyện nhỏ nhoi là: làm vui lòng chị em của tôi.
    Hẹn 9h-10h sáng 02/06/2003 tại bến phà bãi cháy. Gặp kẻ đội mũ bò ghi chữ "NewYork", màu xanh nước biển, hỏi Hải Trắng.
    Vậy kính mong quý vị tới tham dự đầy đủ.

    @MinhHai@#$
  7. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Hờ,phòng khách này ko có mấy vụ tranh chấp téng nhau thì...chán bỏ xừ,chả ma nào thèm vào
    Cứ thế mà phát huy thôi,pà con ạ.
    MÀ này,hỏi HẢi trắng có ai bít ko?HAy ntgười ta lại nghe thành...Hàng trắng thì khốn nạn 1 đời
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  8. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Ông HuongToiTuongLai@ kia, ông làm cái topic này xong ông xách dép chạy mất, để pà kon vô nghịch ngợm khích bác nhau. Giờ ông định vào đòi lại trật tự à, không có được đâu nhá.....
    À mà thông báo với cả nhà, hôm nọ tớ qua cái bến phà Bãi cháy đó, nhìn thấy 1 thằng đội mũ giống hết ông bác của em đây kể nhá, cả hình dáng luôn (em thấy ấn tượng lắm) . Đúng là ấn tượng thật các bác ạ, để tớ tả lại cho pà kon rõ nhá: Quần bò lửng, tua rua phía dưới, chân đi tông trắng (hơi đen tí vì bẩn) , đầu đội mũ có chữ NewYork trông như vẻ xã hội đen tay cầm .......... hộp thuốc lá vừa đi vừa nói : " Anh ơi mua cho em điếu thuốc"

    Dù bạn giàu hay bạn đẹp.
    Bạn duyên dáng và quyến rũ.
    Lúc bạn vui hay bạn buồn.
    Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay.....
  9. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    ơ hắn muốn tới đèo sen roài . vậy cũng ở đó chú mày nhìn thấy thèng náo mạc quần đùi không bục đít . Đi chân đất thì đó là tui đấy .
    Better late than never
  10. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Ha'a'a'a'.....Từ tán tình iem bi giờ chuyền sang thành truy tìm tung tích nạn nhân à.....Hay thía.
    Nothing*s gonna change My love for you !​
    i miss you
    [​IMG]

Chia sẻ trang này