1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khu vực cho ảnh Phong cảnh & Du Lịch

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi pvnguyen, 31/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. apham

    apham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay vắng vẻ nhỉ, có bác PRO nào có ảnh gì hay share cho bà con xem với. Các bác ở Hà Nội đâu cả rùi.
    Em đang thực tập PS, khi nào thành thạo ba cái vụ làm khung em sẽ tiếp tục nhá
  2. PhotArch

    PhotArch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hoàng hôn Biên giới, Lào Cai - Hà Khẩu

  3. PhotArch

    PhotArch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hoàng hôn Biên giới, Lào Cai - Hà Khẩu

  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    PhotArch có cái ảnh này đẹp thật. Ban ngày nhìn nó có lung linh như thế không? Tớ nhớ dăm sáu năm trước tớ cũng được đi qua chỗ này, thấy nó lèm nhèm chan chán. Cửa khẩu mà cờ Tổ quốc mình tả tơi bạc phếch trông tội ghê. Bây giờ trông ảnh của PA thấy hoành tráng quá. À à bên kia cầu là "chúng nó" đúng không? PA đứng bên mình chụp sang, không biết bên mình có long lanh thế không?
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    PhotArch có cái ảnh này đẹp thật. Ban ngày nhìn nó có lung linh như thế không? Tớ nhớ dăm sáu năm trước tớ cũng được đi qua chỗ này, thấy nó lèm nhèm chan chán. Cửa khẩu mà cờ Tổ quốc mình tả tơi bạc phếch trông tội ghê. Bây giờ trông ảnh của PA thấy hoành tráng quá. À à bên kia cầu là "chúng nó" đúng không? PA đứng bên mình chụp sang, không biết bên mình có long lanh thế không?
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Tớ đang bị một bạn nói nhiều lắm lời khích đểu là ở Sydney mà dạo này chẳng có ảnh ọt gì hay ho, suốt ngày lo nấu ăn (nhưng không bao giờ dám pót ảnh ẩm thực xa mẹ lên). Vậy hôm nay tớ xin kể chuyện đi chơi từ mấy tuần trước.
    Wine Tasting. Cách Sydney có 2h lái xe là Hunter Valley, thung lung nho, rượu vang, pho mát, và sô cô la (cóc hiểu tại sao cheese and chocolate lại đi cùng với rượu và nho ). Tuy nhiên bây giờ là mùa đông, nho trụi hết cả lá rồi. Những giàn nho trông nó thế này:
    [​IMG]
    Tuy nho thì không có, đến cái lá cũng không còn, nhưng rượu thì vô khối. Đại khái hôm đó em hơi bị thất vọng vì chẳng có nho mà ăn. Rượu với em chẳng có nghĩa lý gì hết. Vì em không biết uống. Anyway, một điểm dừng chân để nếm rượu trông nó đáng yêu như thế này này:
    [​IMG]
    Trông xa tưởng là một nhà thờ nhỏ hoặc nhà nguyện cổ xưa, nhưng thực ra căn nhà này mới được dựng lên cách đây vài ba năm, từ những vật liệu phế thải. Bên trong có mỗi một chị phục vụ khách nếm thử rượu vang, ăn bánh, thử pho mát các kiểu. Em chỉ thích mỗi mấy cái chai, trông nó đèm đẹp. Còn rượu bên trong thế nào thì không cần biết.
    Mùa đông, cảnh vật buồn và quạnh vắng. Ngày hôm đó em đi hình như chỉ có duyên chụp cây khô. Đi đâu cũng thấy những cành cây trần trụi. Chiều xuống trên mặt hồ, tự dưng thấy bâng khuâng chẳng biết mình chụp cái gì đây:
    [​IMG]
    Đường về là hoàng hôn đỏ ối sau lưng. Một trong những cảnh tượng ngoạn mục nhất của xứ sở này:
    [​IMG]
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Tớ đang bị một bạn nói nhiều lắm lời khích đểu là ở Sydney mà dạo này chẳng có ảnh ọt gì hay ho, suốt ngày lo nấu ăn (nhưng không bao giờ dám pót ảnh ẩm thực xa mẹ lên). Vậy hôm nay tớ xin kể chuyện đi chơi từ mấy tuần trước.
    Wine Tasting. Cách Sydney có 2h lái xe là Hunter Valley, thung lung nho, rượu vang, pho mát, và sô cô la (cóc hiểu tại sao cheese and chocolate lại đi cùng với rượu và nho ). Tuy nhiên bây giờ là mùa đông, nho trụi hết cả lá rồi. Những giàn nho trông nó thế này:
    [​IMG]
    Tuy nho thì không có, đến cái lá cũng không còn, nhưng rượu thì vô khối. Đại khái hôm đó em hơi bị thất vọng vì chẳng có nho mà ăn. Rượu với em chẳng có nghĩa lý gì hết. Vì em không biết uống. Anyway, một điểm dừng chân để nếm rượu trông nó đáng yêu như thế này này:
    [​IMG]
    Trông xa tưởng là một nhà thờ nhỏ hoặc nhà nguyện cổ xưa, nhưng thực ra căn nhà này mới được dựng lên cách đây vài ba năm, từ những vật liệu phế thải. Bên trong có mỗi một chị phục vụ khách nếm thử rượu vang, ăn bánh, thử pho mát các kiểu. Em chỉ thích mỗi mấy cái chai, trông nó đèm đẹp. Còn rượu bên trong thế nào thì không cần biết.
    Mùa đông, cảnh vật buồn và quạnh vắng. Ngày hôm đó em đi hình như chỉ có duyên chụp cây khô. Đi đâu cũng thấy những cành cây trần trụi. Chiều xuống trên mặt hồ, tự dưng thấy bâng khuâng chẳng biết mình chụp cái gì đây:
    [​IMG]
    Đường về là hoàng hôn đỏ ối sau lưng. Một trong những cảnh tượng ngoạn mục nhất của xứ sở này:
    [​IMG]
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Công nhận là em chụp ảnh thì xấu mà nói thì nhiều. Mọi người đừng chấp nhớ. Dạo này chẳng có cái nào ra hồn hết. Sắp tới em đi chơi xa, sẽ có một bộ ảnh và một lô chuyện về đây buôn với cả nhà...
  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Công nhận là em chụp ảnh thì xấu mà nói thì nhiều. Mọi người đừng chấp nhớ. Dạo này chẳng có cái nào ra hồn hết. Sắp tới em đi chơi xa, sẽ có một bộ ảnh và một lô chuyện về đây buôn với cả nhà...
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Buồn chán lại post ảnh vào đây. Bạn hiền nxan chắc phải biết cái này là cái rì...
    [​IMG]
    Em còn không biết cái này nên quay dọc hay quay ngang nữa...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này