1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khu vực cho ảnh Phong cảnh & Du Lịch

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi pvnguyen, 31/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhat_lq

    nhat_lq Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cái này hình như là từ phía cây cầu sắt bên Thủ Thiêm nhìn về sài gòn phải không các cao thủ ?
  2. PhotArch

    PhotArch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Lò Gạch
  3. PhotArch

    PhotArch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Lò Gạch
  4. hardrocker

    hardrocker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Ở hồ Biwako, Nhựt bổn.
  5. hardrocker

    hardrocker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Ở hồ Biwako, Nhựt bổn.
  6. hardrocker

    hardrocker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Nhà ga Kyoto, Nhật bổn.
  7. hardrocker

    hardrocker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Nhà ga Kyoto, Nhật bổn.
  8. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Tháng trước, tôi có vào bên trong nhà thờ này chụp đang chuẩn bị chụp thì có người phụ trách ra nói là không được phép chụp bằng tripod, bực mình thấy mất công tháo dỡ tripod ra không ai nói, set up xong xuôi định chụp mới có người nói thôi. Thành ra, không có chụp nữa, nếu người ta nói từ đầu thì có khi cũng thử vài kiểu với ISO 800 và 1600 rồi về chỉnh noise sau. Thôi thì góp vui với các bạn câu chyện chụp ảnh sau sự kiên 911 vậy.
    Hình như điều này áp dụng cho rất nhiều công trình ở New York, ví dụ như Empire State Building, Grand Station, etc, đều không được mang chân máy vào chụp. Lần chụp ở Nhà Ga Tàu điện ngầm Trung tâm còn bị cớm mặc đồ thường phục từ trên trời rơi xuống hỏi, hai người cảnh sát có giở thẻ, cho xem phù hiệu, chào hỏi rất lịch sự " Chào ông, tôi là cảnh sát. Tôi có thể kiểm tra căn cước của ông không?"
    " OK nhưng có thể cho tôi biết tại sao không?" Tôi đáp lại
    Anh ta đáp "bây giờ bất kỳ ai chụp ảnh những công trình như vậy hoặc thậm chí các khu chứa xăng dầu cũng sẽ bị kiểm tra giấy tờ".
    Sau khi xem xét giấy tờ của tôi và kiểm tra với trung tâm tổng đài xong. Họ lại rất lịch sự trao lại giấy tờ và nói "Xin lỗi đã làm phiền ông".
    Mặc dù rất lịch sự nhưng việc này trước nay chưa bao giờ xảy ra, đối với nhiều người dân Mỹ đây là "sự mất tự do" và đối với tôi hôm đó mất hứng chụp ảnh.. Hoá ra, kể từ sau sự kiện 911, nước Mỹ đã thay đổi hẳn, ít nhất đối với người dân không còn được tự do như trước, có rất nhiều cớm chìm (homeland security), camera, máy soi đồng tử được cài đặt khắp nơi, điện thoại bị nghe lén, internet có spyware, v...v.
    u?c netwalker s?a vo 19:28 ngy 10/07/2004
  9. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Tháng trước, tôi có vào bên trong nhà thờ này chụp đang chuẩn bị chụp thì có người phụ trách ra nói là không được phép chụp bằng tripod, bực mình thấy mất công tháo dỡ tripod ra không ai nói, set up xong xuôi định chụp mới có người nói thôi. Thành ra, không có chụp nữa, nếu người ta nói từ đầu thì có khi cũng thử vài kiểu với ISO 800 và 1600 rồi về chỉnh noise sau. Thôi thì góp vui với các bạn câu chyện chụp ảnh sau sự kiên 911 vậy.
    Hình như điều này áp dụng cho rất nhiều công trình ở New York, ví dụ như Empire State Building, Grand Station, etc, đều không được mang chân máy vào chụp. Lần chụp ở Nhà Ga Tàu điện ngầm Trung tâm còn bị cớm mặc đồ thường phục từ trên trời rơi xuống hỏi, hai người cảnh sát có giở thẻ, cho xem phù hiệu, chào hỏi rất lịch sự " Chào ông, tôi là cảnh sát. Tôi có thể kiểm tra căn cước của ông không?"
    " OK nhưng có thể cho tôi biết tại sao không?" Tôi đáp lại
    Anh ta đáp "bây giờ bất kỳ ai chụp ảnh những công trình như vậy hoặc thậm chí các khu chứa xăng dầu cũng sẽ bị kiểm tra giấy tờ".
    Sau khi xem xét giấy tờ của tôi và kiểm tra với trung tâm tổng đài xong. Họ lại rất lịch sự trao lại giấy tờ và nói "Xin lỗi đã làm phiền ông".
    Mặc dù rất lịch sự nhưng việc này trước nay chưa bao giờ xảy ra, đối với nhiều người dân Mỹ đây là "sự mất tự do" và đối với tôi hôm đó mất hứng chụp ảnh.. Hoá ra, kể từ sau sự kiện 911, nước Mỹ đã thay đổi hẳn, ít nhất đối với người dân không còn được tự do như trước, có rất nhiều cớm chìm (homeland security), camera, máy soi đồng tử được cài đặt khắp nơi, điện thoại bị nghe lén, internet có spyware, v...v.
    u?c netwalker s?a vo 19:28 ngy 10/07/2004
  10. apham

    apham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Trên một con đường cao tốc ở Bangkok Thái Lan
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này