1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khu vực HUYỆN CHƯƠNG MỸ

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi rindodinho, 18/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silksea

    silksea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Theo truyền thuyết các lễ hội rước kiệu ở đầu xuân là lễ tưởng nhớ công ơn các thành hoàng của Làng, những vị được coi là thánh trong việc tạo dựng lên ngôi làng mà ngày nay, mỗi dịp xuân về chúng ta nô nức đi xem hội rước kiệu.
    lễ hội rước kiệu đã có từ lâu đời, trước rất nhiều năm tôi sinh ra, nên những thứ tôi biết và kể ra đây cũng chỉ là nghe lại. Tục truyền rằng cứ ngày đó mỗi năm, người dân lại tổ chức lễ hội để mời các vị thành hoàng làng về với quê hương, chứng kiến những đổi thay và phát triển trên mảnh đất mình tạo dựng, và biết đâu đấy, cũng là dịp các vị tìm kiếm cơ hội đầu tư???
    Trước khi lễ hội rước kiệu diễn ra, người trong làng được tuyển chọn và đội ngũ hàng đô, là những người vinh dự được bê kiệu, 1 tháng trước khi lễ hội được diễn ra, họ phải kiêng gần vợ, kiêng ăn thịt chó và vài điều cấm kị khác. trước ngày hội 1 hôm, họ phải tắm nước gừng hay ngũ vị hương để tẩy uế.
    Khi lễ hội diễn ra, chắc hẳn các bạn rất ấn tượng bởi màn quay kiệu mòng mòng như chong chóng. thật ra không ai có thể lý giải được tại sao kiệu lại quay và đôi khi có những "bước nhảy" thần kỳ. theo lời những người trong cuộc thì khi khênh kiệu họ không biết gì cả, cho đến khi kiệu dừng lại ở sân đình và họ rời khỏi kiệu, họ mới là chính họ. Chúng ta cũng có thể hiểu phần nào như thế này: hành trình và kiểu quay của kiệu các hàng đô không thể biết trước vì không có thời gian tập rượt trước và cũng không có đạo diễn nào cả. Vì thế, chúng ta tin 90% vào yếu tố tâm linh của việc kiệu quay! để huyền bí hóa sự thú vị của lễ hội.
    ------------------------------------------------------------------------
    Cảm ơn các bạn đã đến với lễ hội của làng Chúc Sơn
  2. ducdodinh

    ducdodinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Trả lời ngon đấy, chắc copy past ở đâu ra đây mà
    Kêu gọi nhiều thành viên đi Hải ơi,Chương Mỹ gì mà buồn quá??
  3. rindodinho

    rindodinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bà Huyền dạo này không khéo "Tả" nặng rùi !
    Box Chương Mỹ nhà mình hơi ỉu thật ,hình như ít người trên này ở CHƯƠNG MỸ thì phải ! Nhưng mừ "ÍT nhưng Chất " bác Hải Nhỉ
  4. cogai_hotrinh

    cogai_hotrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Sắp chết ấy chứ còn nặng với nhẹ giề!
  5. khanhtan85

    khanhtan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi vào điểm danh với nào .
  6. silksea

    silksea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, hóa ra có mỗi anh với chú Huy là thành viên siêu nhiệt tình, nhể? mong gặp mặt cô Huyền 1 lần mà khó như mò cua đáy bể, hic!
  7. rindodinho

    rindodinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    HI ! KHỔ CHƯA MỚI 22 TUỔI ĐÃ SĂP PHẢI RA ĐI !!! CHƯA CHỒNG CON GI` CHẸP CHẸP TỘI vWA ''
  8. rindodinho

    rindodinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    vÂNG BÁC CỨ TỰ DO KHAI BÁO THÔI Ạ! NHÀ TA KHÔNG KHẮT KHE LẮM ĐÂU Ạ ! CHÀO MỪNG BÁC
  9. ducdodinh

    ducdodinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ tham gia chính thức vào Box nhé.
    Xin tự giới thiệu : tên tớ là Đức, anh họ của Hải silk.
    Hiện đang ở Chúc Sơn city, cũng ko già mà cũng ko còn trẻ.
  10. cogai_hotrinh

    cogai_hotrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Nếu đúng là bác ở Chúc Sơn thì có khi lại đập mặt bác suốt mà kô biết cũng nên.

Chia sẻ trang này