1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khu vực HUYỆN CHƯƠNG MỸ

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi rindodinho, 18/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silksea

    silksea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    chào anh em!
    silksea tên là Hải , bô lão rồi ( 1982) hôm đó rất tiếc vì có việc đi công tác đột xuất không về gặp anh em được, nghe Huy kể vui lắm và thấy thật là đang tiếc cho mình!
    Sắp tết nguyên đán anh em tập hợp 1 buổi khác! hi vọng sớm được gặp mặt,
    A em ta tuy khác biệt về .. nhiều thứ (giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp, quan điểm, sở thích) nhưng đều mong 1 không khí vui vẻ, chan hòa đầm ấm của những người chung 1 mái nhà Chương Mỹ. Mà ở đó là sự tự do, bình đẳng, văn hóa và tôn trọng lẫn nhau!
    Chúc mọi người năm mới với những thắng lợi mới, những say mê và hoài bão mới!
  2. rindodinho

    rindodinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    " những say mê và hoài bão mới!" Em thích nhất câu này của bác! từ giờ đến tết hầu như Em rất thoải mái về thời gian. vì vậy mong bác tổ chức một buổi off nữa nhỉ...ah! cho Em hỏi nhỏ bác nhé: bác đang buôn bán gì vậy ???
  3. cogai_hotrinh

    cogai_hotrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào Box tổ chức tất niên bác cố gắng tham gia nhé, lúc đó khắc biết mọi người.
    Sắp đến tết roài
  4. silksea

    silksea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Huy và Huyền chắc còn đi học nên thỏa mái thời gian nhỉ? Tôi đi làm nên khá bận về thời gian! Tôi làm công chức bình thường thôi! làm bên dịch vụ truyền hình trực tuyến!
  5. cogai_hotrinh

    cogai_hotrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đi làm roài. Em ước được như cái vàng vàng của bác đấy.
    Cuối năm em cũng bận lắm, bác nào lên cái lịch tất niên hộ cái. Cuối tuần nào cũng được trừ 20/01 ra nhé. Hôm đó đi tất niên forum khác roài
    Lần này bác silksea cấm trốn đâu nhé.
  6. rindodinho

    rindodinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    CÒN EM: sinh viên năm 3.sắp tốt nghiệp roài.bây giờ chỉ chơi thui.....Em cũng chỉ mong được làm cái công việc "bình thường thui" của bác silksea hehhehhehhe.thời Gian với em thì lúc nào cũng được 2 bác ah` nhưng hẹn trước để thu xếp nhé :D
  7. silksea

    silksea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi bằng tuổi 2 bạn bây giờ, có lẽ khi tôi nghe từ " công chức bình thường thôi" tôi cũng ao ước lắm, và biến nỗi ao ước đó thành ý chí để phấn đấu, chỉ cần cố gắng là sẽ có được thôi! 2 bạn còn trẻ, hãy tích cực học tập và làm việc, 4, 5 năm nữa khi bằng buổi tôi 2 bạn sẽ thấy thật dễ dàng. hee!
    Thân chúc mọi điều tốt lành!
  8. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Em thì chán công chức bình thuờng lắm rồi, chả thấy ao uớc gì cẩ, từ truớc đến nay chưa ao uớc thành nhân viên văn phòng bao giờ.
    Muốn đi buôn quá mà ko có vốn đành phải bám văn phòng.
  9. rindodinho

    rindodinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đúng là : "trong chán ngoài thèm" người chưa đi làm thì mơ thành công chức...còn công chức thì "thèm"đi buôn....Bác silksea nói cũng phải nếu sau này vào công chức rồi chắc cũng có lúc Em như bác bây giờ Nhưng nói sao thì nói Công chức vẫn thích vẫn hay
  10. silksea

    silksea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Nói là công chức với tôi cũng chả phải lắm! nếu cứ sáng đi tối về, lương lĩnh đủ ngủ tại nhà thì chán chết, hê hê! cuộc sống nhàm chán chết! mỗi người 1 hoàn cảnh riêng, 1 số phận riêng, tuân theo phân hóa lao động xã hội, có muốn trở thành thứ gì đó đôi khi cũng không được! chỉ nói là luôn cố gắng thôi!
    => to cá không ăn mèo: đúng là muốn giàu có phải đi buôn, đi buôn cũng phải có tài và duyên nữa, đâu chỉ cần vốn bạn ạ! hee

Chia sẻ trang này