1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khu vực HUYỆN CHƯƠNG MỸ

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi rindodinho, 18/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogai_hotrinh

    cogai_hotrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói chuyện nghe rôm rả quá.
    Sắp Tết rồi đấy các bác ạ. Làm buổi gặp nhau để hàn huyên chút chứ nhỉ? Chẳng thấy ai động tĩnh gì thế?
  2. silksea

    silksea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    dạo này đang gần cuối năm nên có lẽ anh em bận bịu chút, để giáp tết đê, lúc đó có không khí hơn, và việc cũng ổn hơn! làm nồi lẩu dê nhể!
  3. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ nhỉ, nghe nói ở trên dốc Ninh có quán Dê, cơ mà chưa vào bao giờ :D.Cái vực ở đó giờ còn ai tắm ko nhỉ? Ngày xưa còn bày trò mò trai ở đó.
  4. silksea

    silksea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Quán dê đó không ngon bằng quán Thủy Dê, còn vực Ninh thì có lẽ không tắm được nữa, lũ chai thì ít đi vì vực càng ngày càng bẩn, hii, mò chai nướng và làm cút rượu cũng là thú vui tao nhã lắm!
    Bạn mèo ko ăn cá thì ăn Chai.
  5. cogai_hotrinh

    cogai_hotrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Ở vực Ninh làm gì có quán lẩu Dê nào đâu nhỉ? Có mỗi quán Thủy Dê thui chứ. Cơ mà em cũng chưa vào đó bao giờ
    Các bác cứ sắp xếp lịch đi nhé. Có gì thì gọi em nhá!
  6. silksea

    silksea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    có quán lẩu dê Bagoòng hay Hiền béo gì đó chếc chếc phía trên, ở đó thì chán chết!
  7. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tự dưng về ghé ngang Chúc Sơn, cái nhà cũ của mình bị xẻ thành 2 cái nhà.Đường phố thì bé đi, người chả đông như cái thời ngày xưa.Nhà cửa thì san sát nhau và lạ lẫm.Chẳng còn chút cây cối xanh mát ven đường như ngày xưa. Thoáng cái đã hơn 7 năm trôi qua, thời gian thật vô tình.
  8. rindodinho

    rindodinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mấy năm nay Em thấy Xuân mai wê em tốc độ phát triển vượt xa trúc sơn rùi..-->tốc độ phát triển là vậy nên tốc độ "tệ nạn" chỗ Em phát triển cũng thôi rồi luôn..không biết ngoài đấy các bác thế nào.
  9. silksea

    silksea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    7 năm với tốc độ phát triển như hiện nay thì những sự thay đổi lớn như vậy là tất nhiên, về Chúc Sơn giờ cảm nhận được không khí náo nhiệt, xô bồ và chen chúc, con người cũng thay đổi so với ngày trước, đó là điều đáng mừng. Đúng là Xuân Mai phát triển khá nhanh, nhưng theo đánh giá thì do phát triển nhanh và chiến lược không bền vững nên kéo theo khá nhiều tệ nạn, nhất là nghiện ngập, cờ bạc, mại dâm và lối sống xã hội đen, phải không Huy? con người trong đó nói chung cũng không "dễ chịu " như ngoài Chúc, hee!
  10. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa học Chuyên toán nên bạn bè cấp 2 thì khắp huyện.Chỉ phục bọn Xuân Mai vì bọn nó học rất chăm chỉ.

Chia sẻ trang này