1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khu vực riêng tư của bông sắn lùi ( tên oanh vũ nào chui vào tối nằm thấy ác mộng ráng chịu!!!)

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi sea_wolf, 03/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ,Chú Fool mới bị Mấy cô hăm doạ mấy tiếng mừ bây giờ nói ko ra hơi rùi kìa.Tớ đứng trong đây cả ngày trời mà có thấy Em nào vô trong đây đâu.Chắc phải chiếm lun chỗ này để làm căn cứ cho Chim Oanh vũ lun.Tks kìu mấy Em Nhe,Dọn Sẵn chỗ ở cho Mấy Chim Oanh vũ khà khà

    Trojan@

    http://www.trojan.idz.net
  2. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Không có ai xử thì để TNCD@ tự chui đầu vào lưới cho Sea@ xử nè !!!
    To Sea@ : Plz tha cho anh mấy cái tội kia hen !!!
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  3. NangSaiGon

    NangSaiGon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Uậy ... hượm cái đã , em " oanh dzũ " nào cũng vô "nồi " , việc gì mà fải tranh nhau thế . Để các Đại tiểu thơ chúng ta xả hơi ăn tết với Thánh cô CC của bổn giáo xong xuôi rùi mới " nhúng dấm " các chú chim non lẫn chim già chớ
    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy (*!*)
    Ta thêm được ngày nữa để yêu thương (^.^)
  4. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chim oang dzzũ thì nhiều đề nghị chị em nhớ phát huy sáng kiến làm thử món mắm chim oang dzzũ đi.Món này để lâu được à,buồn buồn xách ra nhậu lai rai cũng bắt mồi lắm à nghen .
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  5. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Ah ha,Bà Nắng này lâu gặp wa',chắc ngoài trời ko còn nắng hay sao mừ chui vô đây vậy??.Tui cũng mún xem coi ác mộng ra sao nè,mấy hôm nay nằm xuống là tới sáng,chẳng mơ được tí gì hết,buồn chết đi được

    Trojan@

    http://www.trojan.idz.net
  6. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Á trời ơi, người ta đang ....thay đồ mà.....wá đáng, wá đáng,wá đáng, wá đáng mấy anh là đồ wá đáng , đồ ...sàm sỡ huhuhuuhuhuh, phòng nữ mà dám ngang nhiên vào , huhuuhuhuh chời ơi, còn gì đời tui nữa chời?
    I hate myself for loving you
  7. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Í í...Anh Em ơi , tớ lượm được "Kiếm Nhật" rồi nè ha ha.Đã quá đã quá.Thì Ra nãy giờ Út cưng đang ở trong này đang đang....Hèn chi ko dám lên tiếng hê hê...Vậy là tối nay trằn trọc băn khoăn giấc chẳng lành rồi

    Trojan@

    http://www.trojan.idz.net
  8. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Kiếm Nhật là kí rì? sao mà chú Trojan mừng dữ vậy???
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  9. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    hi` hi`,"Kiếm Nhật" Đó là thuật ngữ Của Chim Oanh vũ, nó tựa như là tiếng lóng.Muốn Hiểu rõ hơn ko??? vậy thì ghé cái lỗ tai sát sát lại nè:...... ..Hiểu chưa vậy

    Trojan@

    http://www.trojan.idz.net
  10. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    TRÙI UI , THẤY CHỊ EM NGƯỜI TA LIỄU YẾU ĐÀO TƠ , MẤY BÁC Ở NGOÀI GIỞ THÓI " CÔN ĐỒ " CÒN ĐƯỢC CHỨ " BAY " DZÔ ĐÂY RÙI THÌ KÔ CÓ ĐƯỜNG RA ĐÂU NHÉ ,
    KHỎI CẦN DAO THỚT CHI HÍT , THẤY CON NÀO BAY DZÔ LÀ CHỤP LẠI , CỘT LÊN CHO CHÍT KHÔ HÍT ,
    ĐỂ LÂU LÂU CHỊ EM MÌNH LÔI RA NHẬU CŨNG ĐƯỢC , CHẲNG ZỢ MỐC MEO CHI , LẠI KHỎI CẦN BẢO QUẢN

    NÀO , ĐỂ ĐIỂM DANH COI ĐƯỢC BI NHIÊU RÙI :

Chia sẻ trang này