1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khu vực riêng tư của chim oanh vũ. Không phận sự cấm vào!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi fool-again, 28/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Khu vực riêng tư của chim oanh vũ. Không phận sự cấm vào!

    Thưa các bác, đây sẽ là thiên đàng của phái mạnh chúng ta, rõ ràng là chúng ta chịu quá nhìu sức ép từ phía phụ nữ! Hôm nay, fool tui khai trương topic này chỉ mong mang lại cho mấy bác ít phút freedom ngôn luận thôi!
    Trong chủ đề này, vì không có mặt mấy nương, nên các bác có thể bình loạn về mấy nữ thành viên thoải mái, không cần lo sợ bị xã hội đen trả thù. CÒn nếu nói một cách có văn hoa, thì đây là chốn để chúng ta nói lên những cảm nhận, ấn tượng về những bông hoa trong box, hi hi.
    Em cũng xin trân trọng tuyên bố, ở topic này là chỉ dành riêng cho chim oanh vũ, mấy em gái ko nên bon chen vào nhe, níu ko thì đừng nổi điên lên khi đọc đó! Giao kèo hết rùi, có gì hả?Miễn khiếu nại!
    Những gì mà chim oanh vũ đã phải chịu đựng bấy lâu nay, xin nói cho mọi người cùng nghe đi ạ!


    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife! hì hì
    hi
  2. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Trước hít, Sal đề nghị tổ chức cuộc bình chọn người xinh nhất BK, người được sinh viên BK nghía nhìu nhất (tất nhiên là phụ nữ).
    - Có một chị gì ở phòng du học á, xinh nhỉ.
    - Còn một chị ở phòng công tác chính trị, cũng dễ thương (người ta bảo thế, mà đúng thế thật). Chẳng trách Sal vẫn thường lò mò học nhóm ở khu đó...
    - Còn một chị chỉ có mí người đi học dự thính mí biết, cái chị đi thông tin liên lạc á, tới kì thi thì đưa thông báo cho giáo viên...
    Ai biết thêm đăng lên cho anh em biết cái coi!

    Saladin

    Nếu bạn có thể hạ gục tôi bằng ánh mắt, bạn cũng có thể làm chủ cuộc đời tôi.
  3. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Con gái là chúa ăn quà
    Khi gần dễ ghét,khi xa muốn chiều
    Con gái mà chuyện hỏi nhiều
    Ta nghe mệt vẫn trăm điều ngẩn ngơ
    Con gái là chúa mộng mơ
    Trên trời dưới biển bất ngờ hỏi chơi
    Con gái là "chúa dạy đời"
    Mà sao nước mắt dễ rơi lạ lùng
    Nhiều khi ta muốn phát khùng
    Con gái là "chúa ương ương"
    Nên thôi có dẫu đùa dai cũng hoà
    Con gái không biết nói thề
    Thôi ta cứ giả dại khờ
    Rồi mai cái tuổi dại khờ cũng qua
    Con gái như là cành hoa
    Vướng va vướng víu hương xa hương gần
    Cảm ơn con gái vạn lần
    Nếu không đời bỗng bất thần buồn như....
  4. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    um`, um`, chỗ này ko cho g vào hả??!!!

    iu anh biết để nơi nao
    Để hoài nặng bụng... vứt ào xuống sông
  5. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Vào thì cứ vào, nhưng vì lí do dân chủ cho nam giới, nên mọi ý kiến phản đối của mấy you sẽ ko có giá trị! hi hi... Vậy thôi!

    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife! hì hì
    hi
  6. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Xiiií, ai thèm vào. Ủa mà vào rùi thì đi ra
    If you love someone, tell them
  7. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc.. mình mắc cái bệnh tò mò, chỗ nào càng cấm thì càng cố thò cổ vô ngó. (ngoại trừ cái WC male ) Mà đây lại không phải là cái chỗ đó, nên cứ vào thôi, nhẩy.
    Đây nhá, cảm nhận về những bông hoa trong box
    Chichchoe: xinh đẹp, thông minh, dịu dàng, duyên dáng
    Starry : thông minh, xinh đẹp, dịu dàng, duyên dáng
    NangSaiGon: dịu dàng, duyên dáng, xinh đẹp, thông minh
    Embe : duyên dáng, dịu dàng, thông minh, xinh đẹp
    Di : dịu dàng, thông minh, xinh đẹp, duyên dáng
    Sea: cũng thông minh, xinh đẹp, duyên dáng, dịu dàng nốt.
    Chấm hết.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Every thing I do, I do it for you...
  8. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    He he toàn là sư tử Hà Đông không, một lúc chui vào thật nhiều. Sợ quá chim Anh Vũ chắc hết hót được luôn
  9. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    hmmm. đem đi nướng muối ớt nhậu còn có lý hơn là ngồi nghe hót nhảm. he he.... tức chưa? trùi ui, đỏ mặt tía tai rùi. hehe. tụi nghịp quá à. bé Fool ơi ời. lần sau đừng có mà hót nhảm tiếp nha.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  10. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Cho dù mấy you nói gì đi nữa thì...cái sự thật nó vẫn là.. cái thật sự! Không thể che giấu mãi được!
    Mấy huynnh ơi, cho mấy chị thấy hình ảnh thật của họ đi! Cứ hoang tưởng hoài!

    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife! hì hì
    hi

Chia sẻ trang này