1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khu vườn bè bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chomvn, 24/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    khu vườn bè bạn

    Trong cuộc sống của mỗi chúng ta, có bao điều cần tâm sự , trao đổi. Mỗi ngày là những băn khoăn trước các quyết định lớn nhỏ....
    Trên ttvnol đã có khá nhiều topic để mọi người trò chuyện. Tuy vậy, mỗi topic là một vẻ riêng; nhưng nói chung là khá ồn ào. Do vậy, tôi xin lập ''Khu Vườn Bè Bạn" này để những ai ưa thích yên tĩnh, nói năng chậm rãi ... vào đây tâm sự. Gọi là "Khu Vườn'' vì trong đó sẽ có nhiều cây cao và bóng mát; có những lối đi nho nhỏ yên bình; những chiếc ghế đá ven hồ nước....Chúng ta có thể bày tỏ những cảm nhận của mình trước cuộc sống, những băn khoăn hiện tại của mình.... Nếu được chọn slogan cho khu vườn tương lai của chúng ta thì tôi xin đề xuất 4 chữ: CHÂN THÀNH - TRÍ TUỆ.

    Ý kiến các bạn thế nào?
  2. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    4 chữ bạn đưa ra không có ý kiến gì cả.
    Dạo này mình đang phải suy nghĩ xem liệu chơi với 1 người bạn mà làm cho bản thân kém tự tin đi thì có nên tiếp tục không?
  3. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0

    Đến nay tôi đã đọc khá nhiều trên ttvnol và cũng đã nói chuyện với một số người trên ttvnol; nhưng có thể nói bây giờ tôi thấy chỉ còn lại 5 người được xem là bạn hợp cạ (2 nam, 3nữ). Thế mới biết bạn kiểu ''ào ào'' thì nhiều; nhưng bạn hiểu mình, biết lắng nghe mình thì chẳng có nhiều lắm! Các bạn có thấy như vậy không?
  4. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè có 1 đặc điểm thế này, chơi với nhau trong 1 khoảng thời gian nhất định tự nhiên đứa này bị nhiễm tính đứa kia. Đó là điều có thật, nhưng nó diễn ra từ từ nên đôi khi chúng ta không nhận ra được. Càng lớn càng khó nhưng lâu dần cũng có vài nét tương đồng.
    Hồi tớ đi thi vào 1 cty họ có phân công làm nhóm. Mấy bạn quen biết nhau từ trước tự xin vào 1 nhóm, trong khi đó nhóm tớ 4 đứa đều lạ hoặc không biết gì nhau. Tuy nhiên bọn tớ lại hợp nhau rất nhanh và có nhiều ý tưởng cho bài tập nhóm. Đơn giản vì ai cũng hiểu phải tự nhường nhịn nhau 1 chút thì công việc sẽ trôi chảy hơn. Ngoài ra, tớ thấy bạn bè thân thiết đôi khi nghĩ giống nhau, ý tưởng na ná nhau nên làm việc với nhau cũng ko thích.
  5. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
  6. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
  7. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Chân thành- trí tuệ .......ok, tham gia 1 chân ở đây..nhiều khi trong cv cũng như trong cuộc sống nhiều xì chét quá
  8. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
  9. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Bữa sáng nay, tôi ngồi cùng bàn với "một đôi" thì phải? Họ ngồi bên kia bàn, đối diện với tôi. Tôi thì một mình.
    Vì quán nhỏ, gần đường đi và đã quen thuộc với tôi nên tôi thấy có thể ... để ý họ!
    Nét mặt cả hai người bình thản, không vui nhưng cũng không hiện lên điều gì buồn phiền, lo lắng cả.
    Họ ăn chậm rãi , nhất là người đàn bà....
    Họ chỉ nói nhỏ nhẹ với nhau với âm lượng đủ cho nhau nghe thôi. Hình như họ trao đổi với nhau về công việc của một người bạn nào đó thuộc ngành dầu khí....
    Người đàn bàn chợt nhớ ra chưa gọi trà .... Biết vậy, người đàn ông gọi nhân viên của quán và hai cốc trà được mang đến.
    Cuối bữa, người đàn ông ăn nhanh hơn....
    Người đàn bà quan tâm đến bạn mình một cách từ tốn bằng cáh nhẹ nhàng với lấy hộp giấy ăn ở đầu bàn đưa cho anh ta.
    Người đàn ông nhẹ nhàng đặt cốc trà vào trước mặt người đàn bà....
    Họ nói thêm dăm ba câu và người đàn ông đứng dậy trước ; chắc là vì có việc gấp gì đó....
    Nói chung, họ nói không nhiều....
    Tiễn bạn mình bằng ánh mắt trìu mến, người đàn bà ngồi lại và ăn tiếp....Chắc là người đàn bà này chưa phải vội vã gì?
    Còn tôi ư? Tôi cũng đứng dậy và đến cơ quan với một chút vui vui vì như vừa thấy một lát cắt đẹp, mến yêu của cuộc sống này!
    Được chomvn sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 25/07/2007
  10. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Đọc 2 trang đầu của topic "con trai ích kỷ thật!" :

    1-
    noithat05 viết lúc 08:07 ngày 19/07/2007-]
    hqua lần đầu tiên e đi một mình, mà lại đến một nơi chưa bao giờ vào luôn . Run run ngồi đợi đến lượt mình, tối rồi mà lượng người khám vẫn đông, toần người trẻ trẻ . Dại dột thật! Nhìn cô gái kia vào khám, một lúc đi ra và bước sang fòng đối diện, 1 lúc nữa lại quay về fòng đợi ngồi nghỉ . Bộ dạng lúc này thật khủng khiếp, nhợt nhạt, đau đớn ..... E ko thể hình dung được cô ý đã fải trải qua nhừng gì ở fòng bên kia nhưng chắc là kinh khủng lăm... Nghĩ đến mình, lại sợ, lại định bỏ về nhưng càng trốn thì đến lúc đối diện càng kinh khủng , nghĩ vậy nên e cố đơi.
    đến lúc e fải đối diện một mình với bsĩ, nằm đợi kết quả, run, sợ, nước mắt trào ra, tự nhiên khóc . bsĩ tưởng bị làm si ao . 1 lúc lâu mới tbáo kquả . Ko sao . May là ko sao . Nhưng vẫn fải đi khám lại . Có khi bị vấn đề gì khác có khi sắp chết . hịc
    Lúc đi về vẫn run,, đấy là chưa có chuyện gì .
    Giả sử mà e có chuyện ? e ko biết làm gì lúc bấy giờ đâu . chắc chết luôn .
    em có cần a fải làm gì đâu . hẹn gặp a chỉ để a đi cùng , cho đỡ sợ . Nhưng a ko đến , và thậm chí ko nt gọi điện tbáo là a bận . hay nhỉ! mà lúc ở fòng khám, toàn là đi một mình thôi , e cũng ko fải ngoại lệ . con trai hay nhỉ ? ích kỷ thật .
    -- đá khẩn trương, con trai mà hèn thế thì dựa dẫm thế nào được sau này ?
    --Đọc bài em viết mà chị không biết thương hay giận em nữa đây , cảm xúc của chị đang lẫn lộn .Người đàn ông em gọi là Anh đó anh ta thật ích kỷ , tại sao em không rủ ai đó đi cùng bạn bè hoặc người thân yêu của mình ...
    --Hừm đúng là ích kỷ thật....tránh xa hắn ta đi em trước khi còn quá muộn..
    -- Thằng đó đúng là tệ thật...
    -- Đọc mà thấy khinh những thằng như thế.
    -- Nghe qua những lời tâm sự của bạn thì mình đoán bạn còn rất trẻ đúng không???Có lẽ đã đến thế này thì bạn đã quá sâu nặng với "thằng kia" (xin lỗi vì mình thấy bức xúc quá) nhưng bạn hãy cố gắng vượt qua mọi tình cảm mà sớm dứt ra được ngày nào hay ngày đấy
    -- những thằng như thế phải cho nó cái đạp vào mồm ý. ngày trc tớ cũng gặp 1 thằng khốn nạn gần như thế đấy thế mà ko hiểu sao hồi đấy tớ ngu thế tớ lại vẫn yêu nó thế . con trai tử tế thì ít mà khốn nạn như thế thì nhiều.
    -- Hic, bạn trên này có vẻ bi quan quá nhỉ? Nói như vậy thôi chứ, đàn ông tốt trên đời vẫn nhiều mà. Còn bạn noithat05 thì bạn hãy cố gắng giữ sức khoẻ nhé, bạn hãy nói thẳng với người đó, nếu người đó vẫn có thái độ kiểu đo thì bỏ hắn ta đi, loại đàn ông như vậy không xứng đáng với bạn đâu, biết đâu có người đan ông đang ở phía trước đợi bán đến thì sao?
    -- Loại người như thế bạn ko bỏ đi mà còn tiếc cái gì
    Mà bạn cũng đáng trách lắm cơ sao lại làm những truyện như thế, bạn có biết nếu phá thai quá nhiều lần bạn sẽ mất khả năng làm mẹ ko, còn nếu bạn sử dụng thuốc bừa bãi sau này khi có con thì con của bạn cũng sẽ có tỷ lệ mắc bệnh rất cao có khi còn bị di tật.
    Mà sao mình ko hiểu nổi nữa, tuy là thời buổi này nam nữ bình đẳng nhưng sao các bạn dễ dãi thế chứ. Mình ko có ý gì nhưng mình cũng ở hà nội như các bạn_nơi có thể nói là tiến bộ ở Vn nhưng mình thấy phần lớn(ko phải tất cả) những người có hạnh phúc bền lâu sau khi hôn nhân đều hết sức trân trọng và giữ gìn cái quí nhất của con gái bạn ạ.
    -- bạn ko nên vơ đũa cả nắm thế, đâu făi con trai ai cũng ích kỉ, xấu xa.
    -- đúng là loại hèn hạ, ghê tởm thật.
    -- Đúng là lũ tồi, tồi toàn thân, khốn tòan thể. Đến lúc quất ngựa rùi đấy.
    -- Mọi người dễ bức xúc nhỉ ?
    2-noithat05:
    ths mọi người đã chia sẻ. Rắt may là mình chưa bị sao? Tức là ko fải đi sang fòng đối diện. uh. Nhưng cảm giác, cảm giác thì thật kinh khủng ! Chỉ ngần đấy thôi cũng đủ biết lòng người rồi. Sáng nay gửi tn "chiều qua anh bận quá, lúc xong việc đã muộn rồi, mở danh bạ ko thấy số đt nào của e còn lưu cả. Hôm nay em có đi đâu thì gọi anh nhé!CHúc mừng em không bị sao. hihi" . Lý do hay nhỉ. Chán chẳng buồn nghĩ gì nữa.
    -- Chị em tổng sỉ vả khiếp nhỉ . Bài học rút ra là:
    1. Chọn mặt gửi vàng
    2. Nên biết lo cho mình trước
    Chị em thay vì sỉ vả thì nên tự lo cho mình đi.
    -- he he, sướng thì ai sướng cho!!
    -- Chia sẻ với em nhưng không phải con trai nào cũng ích kỷ.
    3-noithat05:
    Mảnh thuỷ tinh ánh điện đường soi vào lấp lánh.
    Em cứ ngỡ là vì tinh tú vừa rơi.
    Em reo lên thầm cảm tạ bầu trời.
    Chợt ngỡ ngàng nhận ra không phải thế.
    Em... biết bao lần như thế?
    Biết bao lần lầm lỡ để xót xa.

    =============================================
    Chao ôi, ý kiến của các bạn thật rõ ràng và thú vị quá! Vậy mà giờ tôi mới biết đến các bạn!
    Được chomvn sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 25/07/2007

Chia sẻ trang này