1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khu vườn bè bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chomvn, 24/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. qaz707b

    qaz707b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
  2. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Chả biết bác quác này ở đâu. Lúc ở thành thị, lúc ở miền núi.
    Vì vậy phải treo cái câu: Chân Thành Trí Tuệ ra đây với bạn quác. Không biết có cần treo câu Chân Thật không vì mình thấy giọng văn của Quác cứ đểu đểu thế nào ấy!!!
    Sozy Quác nhé
  3. qaz707b

    qaz707b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Chả biết bác quác này ở đâu. Lúc ở thành thị, lúc ở miền núi.
    Vì vậy phải treo cái câu: Chân Thành Trí Tuệ ra đây với bạn quác. Không biết có cần treo câu Chân Thật không vì mình thấy giọng văn của Quác cứ đểu đểu thế nào ấy!!!
    Sozy Quác nhé
    =======================
    Ấy chít! Bác Ếch Ộp nói vậy làm iem nóng hết cả cái ... mẹt đới ợ!
    Thì Zít iem đã nói rồi đấy. Iem ở gần chợ vùng biên. Nhưng iem cũng chả lạ gì tất cả các đô thành của nước ta và một vài nước trên thế giời ạ!
    Cái cảnh cô liêu nơi rừng núi nó làm cho ai đã sống lâu năm ở đấy đều có khả năng độc thoại (tức là nói một mình) đấy ạ! Nên văn iem có thể cũng có tý hơi hướng theo cái điệu bộ... đều đều buồn tẻ đấy ợ! Chỉ được cái rất là chân thực thoai , bác ợ!
    Có lẽ iem sẽ lại tiếp tục cái phơ- ơ- tông về cái chợ cạnh nhà iem đã bị bỏ nửa chừng rước kia , bác ợ!

  4. qaz707b

    qaz707b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    iem xin chép lại mấy đoạn trước thuộc cái phơi- ơ- tông của iem ạ!
    --22/7/2007: các anh, các chị ạ, nhà iem chả là gần một cái chợ biên giới. nó thường rỉ rả, ầm ĩ suốt ngày đêm. thực ra iem nghe mãi cũng đã quen tai về những tiếng quát tháo, mắng mỏ, hoạnh hoẹ, những tiếng cười hố hố ngăn ngủi ... của nó.
    nhưng đêm qua iem thực sự đã mất ngủ vì nó ; đến nỗi iem vừa đây mới choàng tỉnh dậy được!
    iem vẫn đang bị ong ong cái đầu vì những âm thanh loạn xạ; nghĩa là rất vô tổ chức í ạ; nghĩa là mạnh ai người nấy nói ia ạ, nghĩa là người nói hay, kẻ nói dở đều lẫn lộn hết í ạ; nghĩa là người điềm đạm, ăn nói từ tốn với những người chỉ biết "bô bô'''''''''''''''' rất khó mà phân biệt í ạ....
    buồn cười nhất là khi iem nghe thấy tay gác cổng chợ hỏi chứng minh thư của mấy người nào đó (chắc là ở xa mới đến). chợ lộ thiên, có cả trăm lối ra vào và chỉ để mua và bán mấy cái thứ hàng biên giới mà đòi truy xét "lý lịch" người ta. và một chuyện buồn cười nữa là có một ả cứ the thé một mực bắt mấy người lạ kia phải gọi ả là "đại ca".
    iem thiết nghĩ chỉ cần nhìn anh chàng mặc đồ "quân khu", đi dép cao su đúc hoặc mang giày "khủng bố", đôi mắt trố nhìn bặm trợn, ăn nói xấc xược , cộc lốc hoặc một ả luôn lượn ra luợn vào cổng chợ, phấn son loè loẹt, ăn nói chỏng lỏng, xách mé... thì đa phần mọi người cũng biết là họ khác với những cô bác, anh chị bình thường, nói năng chân thực, vui vẻ chứ ạ?
    ***
    ...ngoài kia, những tia nắng đầu ngày đã bắt đầu chuyển từ dìu dịu sang nóng gắt dần và chuẩn bị vượt qua những nóc nhà cao tầng mà rọi xuống mọi ngõ ngách của cái phố chợ vùng biên này.... xin bày tỏ mấy cảm nghĩ đầu tiên trong ngày nghỉ cuối tuần như vậy với các anh, các chị và chúc các anh, các chị có một ngày nghỉ dầy vui vẻ ạ.
    -- 22/7/2007: iem xin kể tiếp một chút về cái chợ gần nhà iem....
    cô bạn iem vừa đây tức tưởi từ chọ về và rẽ qua nhà iem kẻ rằng cái tay xé vé cổng chợ ấy tên là Choánh. hí...hí, iem cũng không ngờ anh ta lại có cái tên ngộ thế! nghe đọc tên mà cứ hình dung ra cảnh "oánh! oánh!" í. nghĩa là hình dung ra cái cảnh người ta đang chỉ dùng đến bắp thịt của chân và tay í. mặt mũi đỏ phừng phừng, phồng miệng, trợn mắt....
    cô bạn iem kể rằng anh ta cũng nọ kia với cô bạn iem. khi cô bạn iem nói "sao anh vớ vẩn trẻ con thế?" thì anh ta lúng túng quá mà chỉ biết ... phọt được mỗi câu "cô iem là chửa hiểu được hết tụi anh đây là thế nào đâu đấy nhá!" và cuối cùng chỉ biết giơ cái nắm đấm ra dứ dứ vào mặt cô bạn iem và lí nhí: "cô iem này .... cửn thựn nhá! Nhớ rồi đấy nhá!"
    các anh, các chị kính mến! iem thấy cái chợ này cũng có nhiều chuyện vui để kể lắm, nên iem định lấy nó làm một trong những ... đề tài để viết gửi các anh, các chị thường xuyên đấy ạ. cũng là một thú vui , thư giãn, phải không các anh, các chị?
    --23/7/2007: các anh, các chị ạ; hôm nay anh chàng Choánh hình như có uống rượu thì phải? anh ta vẫn cởi trần, quần soóc, mặt đỏ tía lia! anh ta cứ tự đấm vào nhực mình mà hô rằng ''''''''ta là đại gia đây! đại gia mà!"
    Choánh gọi nhiều người là ''''''''mày" và xưng ''''''''tao". tay chỉ chỏ liên hồi.... anh ta vặn vẹo nhiều người rằng sao vào đến chợ mà không .... hát!?
    anh ta lại hãnh diện mà khoe rằng anh ta đã biết phục vụ bàn đèn từ nhỏ, biết uống rượu từ khi còn để chỏm và bây giờ thì anh ta "trên thông thiên văn, dưới tường địa lý! " , rằng anh ta "cóc sợ bố con thèng nèo!"
    anh ta vẫn cái giọng hú hét, cố làm ai ai cũng phải chú ý đến anh ta....
    ...
    các anh, các chị thân mến! iem sẽ thực hiện phơi- ơ- tông này đặng góp vui cùng các anh, các chị. các anh, các chị có hỏi thêm gì về các nhân vật của iem thì cứ nêu câu hỏi ạ. iem sẽ cố gắng trả lời các anh, các chị đầy đủ ạ!

    Được qaz707b sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 10/08/2007
  5. qaz707b

    qaz707b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0

    dạ...
    dạo này, Choánh đi đâu đó nên iem ít nghe thấy tiếng hoạnh hoẹ của anh ta.
    hôm nay, iem nể nhất là có một bác mặt mũi phương phi. thường thì thì bác ta cũng ăn nói bình thường như mọi người thôi, nghĩa là không quá nhạt nhưng cũng chẳng sắc sảo lắm. vậy mà hôm nay bác ấy ngồi bình các bức tranh ở dãy hàng tranh thật là tuyệt vời. bác ấy vừa vui tính , vừa dí dỏm... đến nỗi iem phải dừng lại mà lắng nghe bác ấy một lúc lâu....
    đúng là nhiều khi cũng phải có đủ cảm xúc thì nói hoặc viết nó mới hấp dẫn , các bác nhỉ?
  6. qaz707b

    qaz707b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0

    hôm nay thì iem đã nhìn tận mặt cái mụ hay the thé kia. chao ôi là cái hàm răng của mụ ta- cái hàm răng của một người từng bị suy dinh dưỡng nặng. nó vừa sún ngắn lại vừa thư thếch thưa thác ra....
    đúng là người làm sao , của chiêm bao làm vạy!
  7. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Thực sự khu vườn này khá yên tình nhưng nghe ZIT độc thoại nên không thể nào đủ kiên nhẫn để đọc được bài này.ZIT có thể viết ngắn gọn hơn được không.Hãy để khu vườn nó nhẹ nhàng yên tĩnh và có một chút tiếng cười thì tốt hơn.
  8. thunang2007

    thunang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Hị hị da cam ơi, da cam ơi, cứ nhìn cái ảnh này là tâm hồn lại xao động. Ui da cam!
    Da Cam post lại cái ảnh đã có bên "Truth'''' để gửi Ếch , Sa và các bạn nhá....[/size=3]
    [​IMG]
    [/quote]
    Hị hị da cam ơi, da cam ơi, cứ nhìn cái ảnh này là tâm hồn lại xao động. Ui da cam!
  9. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Thunang làm thơ thế nài nài:
    Da cam ơi, hỡi da cam
    Sao chàng lại để thiếp mang nỗi sầu
    Tình em trao gửi đã lâu
    Da cam để thiếp ..... bụng bầu vậy sao???? ​
    Có làm thơ như thế thì Da cam mới ấn tượng với Thunang chứ!!!!!!
  10. thunang2007

    thunang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Thói đời sao lắm đa đoan
    Kẻ ăn(ốc) người đổ( vỏ) lại toan thế này?
    Ếch ơi ếch chớ trình bày
    Sự tình đã rõ còn hay nỗi gì?

    @Quác : đồng í mí í kiến của anh Ếch.

Chia sẻ trang này