1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khu vườn bè bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chomvn, 24/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0

    Q: Cuối cùng thì một vấn đêf khío khăn trong công việc cũng đã được giải quyết! Chiều qua hơi bị chếnh choáng vì hơi men....
    H: Có thể đọc cuốn sách của P. Côn Sơn, tuy đã mua nó từ tháng 6!
    T: Lại chuẩn đi vòng quanh chiến khu Việt bắc năm xưa. Đúng là một hành trình theo một tuyến vòng tròn khép kín! Đã có đôi giầy mới để cho chuyến đi này ! Lại rừng xanh, núi đỏ! Lại những tinh khôi, mới lạ! Lại....

  2. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
  3. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Mình đang xem cuốn sách: Hãy thêm i ốt cho cây của bạn! - Tác giả của nó là D.N. Doi.
    Mình mới đọc được mấy trang đầu thôi. Mới hiểu đại ý của nó là: Cây cối cũng cần trồng trong đời sống thực, đừng có mà vẽ nhiều thứ về cây quá!
  4. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
  5. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0

    [] Cám béo....[/ ]
    Con Cám dạo này béo ra, vẫn nền nã....
    Cám kể chuyện vài sôi nổi của yêu đương....

Chia sẻ trang này