1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khu vườn bè bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chomvn, 24/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BBSieuQuay15

    BBSieuQuay15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Mình ko chọn đc sếp thì chọn việc.Ng có năng lực thì k thiếu việc,tìm việc khác mà làm,ở cơ chế này thì đừng mong có 1 fép màu nào từ ông sếp gà rù kia cả
  2. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
  3. BBSieuQuay9

    BBSieuQuay9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    -Ấy là cái gì thía? sao mình hok bít ?
    -Thực ra cũng nên tập dần với khó khăn,gian khổ,và k đc như ý,để sau này đỡ bị shock

  4. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
  5. BupBeSieuQuay2

    BupBeSieuQuay2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    DĨ nhiên,vì fần lớn trong đời một con ng thì cái "ko như ý" chiếm rất nhìu,đơn giản vì họ k cố gắng,ko may mắn,mà cũng có thể vì họ quá tham vọng.Mà điển hình là mình,chả đc cái gì gọi là như ý cả
    Đấy ,vừa dứt mồm,tạch luôn em BB15 rồi

  6. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Ây dà, 2 cô em BB version 15 và version 13 của BB đều vào tù roài. Cố gắng cải tạo đê.
    Mà tại sao BB lại đổ lỗi cho anh và bắt anh đến nick trong khi anh có mỗi 1 cái nick. Làm thía nào bây giờ!!!
    @chôm: Thì lúc đầu mới đến tháy lớp học hơi lộn xộn, mình mới hơi to tiếng một tí. Dưng mà cậu cho mấy em BB, Sa, hót gơn ra tiếp. Thêm nữa hứa hẹn với mình về mấy cô thôn nữ. Ai dà, nghĩ đến đã thích roài. Phải nhỏ nhẹ chứ, kết bạn với cậu thì mới được lâu dài tận hưởng. Hà hà hà

  7. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
  8. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Nào, chúng ta cùng hô khẩu hiệu nào:
    Hãy làm cho khu vườn của chúng ta thành vườn mẫu mực! Mẫu mực, mẫu mực, mẫu mực!!!
    Hãy làm cho khu vườn chúng ta thành một khu vườn trong sạch, trong sạch, trong sạch!!!!!!!
    Hãy là cho khu vườn của chúng ta thành vườn vui vẻ!! Vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ!!!

    Ơ, mấy cô cậu kia không hô theo tôi à? Ngồi đấy ôm bụng cười cái gì???? Hô đê!!![
    Được exmarketing sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 27/07/2007
  9. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
  10. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Mời chôm chôm uống nước rồi chúng ta cùng đàm đạo:
    1. Nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì tham dục dễ sinh.------->>>>> Phật dạy chúng ta như vậy vì có thể Phật không là thầy thuốc, Phật cũng không thể chữa được bách bệnh. Nếu chúng ta cầu mà chúng ta vẫn bị bệnh hóa ra chúng ta lại nhận ra rằng từ trước đến nay chúng ta đã tin tưởng mù quáng vào Phật hay sao???
    Còn vấn đề tham dục dễ sinh ----->>> Phật dạy chúng ta như vậy với ước muốn đừng có bao giờ nghĩ rằng ta luôn luôn khỏe mạnh rồi ham hố quá độ. Phải biết rằng có lúc chúng ta rất khỏe và có lúc chúng ta không thể khỏe như thế được, dục cũng phải có lúc, có thời!!
    2.Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kiêu sa nổi dậy.-------->>>> Câu này Phật cũng đúng, vì Phật luôn luôn đúng, không đúng bên trái thì đúng bên phải, không đúng đằng trước thì đúng đằng sau. Đường đời thì dài vạn dăm, trước sau gì chúng ta cũng gặp khó khăn, do đó không bao giờ và không được phép cầu không khó khăn. Bở vì nếu vậy chúng ta sẽ kiêu ngạo và những cái khó khăn đó ta vứt cho ai??? Ai sẽ chịu những khó khăn đó cho ta hưởng mãi dễ dàng???
    Phật cũng muốn rằng nếu chúng ta đang dễ dàng với cuộc sống của mình thì xin hãy nhớ tới những người hiện đang gánh phần khó khăn của ta. Hãy giúp họ.
    Vài lời với chôm chôm, bây giờ tạm nghỉ uống nước đã!!!!!
    Mời chôm!!! và mời toàn thể các bạn trong khu vườn yêu quý của chúng ta.

Chia sẻ trang này