1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khu vườn bè bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chomvn, 24/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0

    ...Ba điều tiếp theo:
    5- Làm việc đừng mong dễ thành, vì dễ thành lòng thường kiêu ngạo.
    6- Giao tiếp đừng mong lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.
    7- Với người đừng mong thuận chiều ý mình, vì thuận chiều ý mình tất sinh tự kiêu.
    Chom nhận thấy Phật rất chú tâm để ngăn lòng kiêu ngạo nổi dậy!
  2. Bup_be_sieu_way

    Bup_be_sieu_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    oài,hay đấy,dạo này bố mẹ cứ bắt yêu để mong có người rước đi giùm,hok hỉu mình làm cái gì mà các cụ cứ mún tống cổ mình thía hok bít?
  3. Bup_be_sieu_way

    Bup_be_sieu_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Vì lòng kiêu ngạo có sức mạnh fi thường.Nó có nhìu mức độ,thấp nhất là sự tự tin,mức độ càng cao thì càng kiêu,mà có lẽ cao nhất là kiêu ngạo hay sao ý nhờ?
    Tự tin thì là yếu tố tích cực : có nó ta sẽ có đủ nghị lực để làm việc và hoàn thành công việc
    Kiêu ngạo thì cũng có tích cực ( như tự tin ),nhg bên cạnh đó,nó nảy sinh ra tiêu cực là coi thường ngkhác.
    Nói chung,cái gì cũng có 2 mặt của nó cả

  4. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
  5. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
  6. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0

    3 điều cuối:
    8- Thi ân đừng cầU đền đáp, vì cầN đáp trả là thi ân có mưu tính.
    9- Thấy lợi thì đừng nhúng tay, vì nhúng tay thì hắc ám tâm trí.
    10- oan ức không cần bày tỏ, vì bày tỏ là hèn nhát, mà trả thù thì oán đổi kéo dài.

  7. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Ngâm nga tý thơ tình....
    ...Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
    Trao cho em cùng với một lá thư
    Em không lấy và tình anh đã mất
    Tình đã cho đi không lấy lại bao giờ....
  8. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Tớ chả thích đi tu, cho nên bàn về những điều răn dạy của Phật của Phật thế nào ấy. May mà chom vẫn cho 5đ. Cho chủ đề khác đi chom ơi!
  9. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
  10. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Để mở đầu hôn lễ thì các việc trước hết phải:
    1. Làm sao để em gật đầu theo không mình.
    2. Làm thế nào để các cụ nhà em đồng ý chấp nhận ngày tháng năm đó mình sẽ nhảy vào nhà các cụ.
    3. Làm thế nào để cho các cụ nhà mình chấp nhận em.
    4. Phần còn lại thì các cụ quyết định. Mình gần như thành một thằng chỉ đâu đánh đấy.
    5. Cứ đúng ngày, giờ hai bên đã đồng ý là ta xuất quân đón em về.
    Xong đám cưới.

Chia sẻ trang này