1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khu vườn đường không lát gạch của em...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhattieunaiha, 01/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhattieunaiha

    nhattieunaiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Thế là ta đã có một xó của riêng ta, trên chốn hào hoa đất chật người đông này.
    Năm cũ vừa qua đi, ngoài kia hân hoan là thế, sao ta thấy mình cô độc quá đỗi... =((
  2. nhattieunaiha

    nhattieunaiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Một ngày
    Em mở mắt ra
    Và anh biến mất
    Đơn giản là anh chưa từng có mặt
    Trong khu vườn đường không lát gạch của em...
  3. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    secret garden !
  4. lmhong69

    lmhong69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    bạn vậy là giỏi lắm rồi! chắc còn hơn cả đàn ông con trai , chuyện tình cảm thì theo mình nghĩ là duyên, là số thôi bạn cũng đừng suy nghĩ nhiều. Muốn nói với bạn nhiều nữa nhưng đã qua trưa rôi có lẽ mình sẽ theo topic này của bạn . Bạn hãy vui lên , suy nghi tích cực lên năm mới rồi mà ! chúc bạn năm mới có nhiều niềm vui, mạnh khòe ...
  5. nhattieunaiha

    nhattieunaiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Lạnh muốn rụng cả hai tai. Tắc đường. Ta ghét tắc đường, chỉ muốn quẳng luôn cái xe đấy rồi đi bộ về...
  6. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Lô Vỹ Vy Vy :))
  7. nhattieunaiha

    nhattieunaiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    hì hì, ghen tị với bạn Vi Vi.
    Lạnh thế. Muốn nắm tay chàng...
  8. lmhong69

    lmhong69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Ở trong nam cứ mỗi lần nghe bản tin thời tiết lại thấy thương, biết làm sao?. đâu phải như lời bài hát gửi nắng cho em chỉ biết động viên nhau: mùa xuân đang rất gần (dù mùa xuân vẫn lạnh thấu xương), vẫn biết là lạnh lại càng thêm lạnh nếu...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    nghe bài hát gửi nắng cho em mà ko thể làm đựơc, chi là ước mong thôi bạn nhỉ?._______cái lạnh mùa đông
    Vẫn biết cái lạnh trong lòng là đáng sợ hơn nhưng nếu đừng nghĩ tới nhiều chắc sẽ bớt lạnh hơn , hãy vô tư sống đi !
  9. nhattieunaiha

    nhattieunaiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    chàng khắc khoải chờ một tình yêu lý tưởng
    còn nàng chỉ giản dị là yêu...
  10. nhattieunaiha

    nhattieunaiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    ......
    đưa anh đi tìm vần thơ
    qua công viên lá rơi trên con đường về
    bỗng nghe lòng đang ước mơ ......

    chàng đang yêu rồi chăng???

Chia sẻ trang này