1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khu vườn yên tĩnh

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi exmarketing, 25/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Khu vườn yên tĩnh

    Hôm nay là rằm Trung thu. Trăng sẽ rất tròn, hoa cúc cũng rất vàng.
    Ước gì mình có một khu vườn thật yên tĩnh để đón bạn vào chơi trong đêm Trung thu này.
    Chúng mình sẽ cùng đi dạo trong vườn, ngửi mùi hoa hồng thơm nhẹ, rất nhẹ thoảng trong gió. Cùng nắm tay nhau, ngồi ngắm trăng. Một khung cảnh rất yên bình.
    Rồi chúng mình sẽ bày cỗ đón trăng để nhớ về tuổi thơ dịu ngọt.
    Trong vườn của mình sẽ trồng hoa cúc này, trồng bưởi này,..... trồng rất nhiều hoa và cây ăn quả. Mùa nào cũng ngào ngạt hương hoa.
    Bạn sẽ vào khu vườn của mình chơi chứ?
    Nhưng bạn ở, bạn đừng ném đá vào đây nhé!
    Chào mừng các bạn đến với khu vườn yên tĩnh của mình.
    Nghiêm cấm hành vi triết, cóp ..... các loài cây, hoa từ nơi khác về trồng. Bạn hãy tự tay trồng lấy cho mình một cây. Nhỏ thôi nhưng có ý nghĩa hơn là bạn copy từ nơi khác về.
    Nào, chúng mình cùng chơi trung thu nào!!!!!!!!
  2. sieucun1

    sieucun1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Hum nay cũng đang muốn yên tĩnh !
    Iem xin mảnh đất nài nhá !
    Sẽ trồng thật nhiều cỏ !
    1 màu xanh mướt !
    Thả mình vào đó và ngắm nhìn bầu trời xa xăm !
    Sẽ cảm thấy cuộc đời nhẹ nhõm hơn rất nhiều !
    Rùi trồng thêm hoa nhài nài !
    ......
    Tạm thời cứ trồng thế đã !
  3. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Ừ, cứ mang hoa vào đây trồng đi nhá. Cỏ cũng đẹp.
    Đi chân không trên cỏ rất thích.
    Nhưng đừng mang hoa độc, quả độc vào đây!
  4. stormeye2g

    stormeye2g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cỏ bây giờ để đẹp thì phải có ... thuốc trừ sâu. Độc hại lắm.
  5. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Không, chủ vườn sẽ đứng ra dọn dẹp mà! Ở đây hoa sạch, rau sạch, cỏ cũng sạch.
  6. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết mô tê thế nào! Cứ vào đây xem thế nào!
    [​IMG]
  7. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích yên tĩnh lắm, nhất là vào đêm trung thu, hy vọng trời có trăng sáng, không mưa gió
  8. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn các bác đã ghé thăm khu vườn của em. Nhất là bác Yếu. Bác đem tới bức tượng thật đẹp. Bức tượng đó sẽ là chỗ nghỉ chân của em mỗi khi đi dạo trong vường mỏi chân.
    Trăng sáng, gió mát, hương thơm dịu ngọt.
    Mình muốn làm thơ, nhưng không biết làm thế nào. Không biết cái này có thể gọi là thơ không nữa.
    Nhẹ gót trong vườn
    Anh cầm tay em đi dạo trong vườn
    Những nụ hoa hồng nép mình e lệ
    Có phải vì em mà hoa kia như thế
    Có phải có em mà hoa tỏa hương
    Anh nắm tay em nhẹ bước trong vườn
    Nụ hôn dịu ngọt
    ngồi đi em
    đám cỏ ướt sương đêm,
    nụ hoa ướt sương đêm
    Môi em mềm,
    ngực em ấm
    .......................................
  9. nucuoichoem

    nucuoichoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Đang cần 1 chỗ đất rộng rãi làm phòng tập thể hình cho anh em Hà Đông đây.
    Chuẩn bị khiên ghế, tạ và máy móc vào tập. Xin phép chủ vườn tí nhé
    Tất cả vì sức khỏe anh em chúng ta
  10. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi bạn nhé. Đây là khu vườn chứ không phải nơi tập tạ bạn ạ.
    Mình rất xin lỗi bạn.
    Chỗ này để mình dạo chơi cho thư thái tâm hồn mà!
    Thông cảm cho mình lần nữa.

Chia sẻ trang này